CÂU HỎI NHÓM 2
VarStark
27/04/2012
anna, on 27/04/2012 - 15:45, said:
kiêu gọi thảm thiết quá
chứng minh liền luôn
Trà: tên khai sinh Nguyễn Ngọc Trà, thường gọi là cụ Trà, là bạn của anh họ con ông chú của thằng hàng xóm đối diện nhà bà cô nuôi của bạn gái người hâm mộ hay xem đĩa kể chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhờ ngoại hình bắt mắt, sáng chói, cụ đã từng sánh vai cùng biết bao ng đẹp trên thảm đỏ danh dự. Cùng với biệt tài kể chuyện trái cây cam chanh bưởi lôi cuốn, hấp dẫn biết bao người đẹp đào, ấy, nob. Điểm đặc biệt của những câu chuyện này ko chỉ nằm ở lối hành văn tự nhiên như hơi thở, miêu tả sắc sảo, khêu gợi mà còn là những tư liệu rất thật dc trính ra từ những cuộc tình đặc sắc, hồi hộp đến nghẹt thở. Thế nhưng câu tục tằn ngữ "lắm mối tối nằm ko" lại vận vào cụ 1 cách đau thị đớn, sau những cú vấp ngã trong tình trường, cụ đang single and available, đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...
Hỡi những cô gái ngoài kia, các cô có thể tìm đâu ra 1 ng đàn ông chung thủy đến như thế này???? Chỉ có thể tìm thấy ở nhóm 2 vô đối!!! Cơ hội đang đến rất gần và san sẻ cho tất cả các chị em!!!
(còn tiếp)
Soleil
27/04/2012
VarStark, on 27/04/2012 - 16:03, said:
chứng minh liền luôn
Trà: tên khai sinh Nguyễn Ngọc Trà, thường gọi là cụ Trà, là bạn của anh họ con ông chú của thằng hàng xóm đối diện nhà bà cô nuôi của bạn gái người hâm mộ hay xem đĩa kể chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhờ ngoại hình bắt mắt, sáng chói, cụ đã từng sánh vai cùng biết bao ng đẹp trên thảm đỏ danh dự. Cùng với biệt tài kể chuyện trái cây cam chanh bưởi lôi cuốn, hấp dẫn biết bao người đẹp đào, ấy, nob. Điểm đặc biệt của những câu chuyện này ko chỉ nằm ở lối hành văn tự nhiên như hơi thở, miêu tả sắc sảo, khêu gợi mà còn là những tư liệu rất thật dc trính ra từ những cuộc tình đặc sắc, hồi hộp đến nghẹt thở. Thế nhưng câu tục tằn ngữ "lắm mối tối nằm ko" lại vận vào cụ 1 cách đau thị đớn, sau những cú vấp ngã trong tình trường, cụ đang single and available, đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...
Hỡi những cô gái ngoài kia, các cô có thể tìm đâu ra 1 ng đàn ông chung thủy đến như thế này???? Chỉ có thể tìm thấy ở nhóm 2 vô đối!!! Cơ hội đang đến rất gần và san sẻ cho tất cả các chị em!!!
(còn tiếp)
Trà: tên khai sinh Nguyễn Ngọc Trà, thường gọi là cụ Trà, là bạn của anh họ con ông chú của thằng hàng xóm đối diện nhà bà cô nuôi của bạn gái người hâm mộ hay xem đĩa kể chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhờ ngoại hình bắt mắt, sáng chói, cụ đã từng sánh vai cùng biết bao ng đẹp trên thảm đỏ danh dự. Cùng với biệt tài kể chuyện trái cây cam chanh bưởi lôi cuốn, hấp dẫn biết bao người đẹp đào, ấy, nob. Điểm đặc biệt của những câu chuyện này ko chỉ nằm ở lối hành văn tự nhiên như hơi thở, miêu tả sắc sảo, khêu gợi mà còn là những tư liệu rất thật dc trính ra từ những cuộc tình đặc sắc, hồi hộp đến nghẹt thở. Thế nhưng câu tục tằn ngữ "lắm mối tối nằm ko" lại vận vào cụ 1 cách đau thị đớn, sau những cú vấp ngã trong tình trường, cụ đang single and available, đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...
Hỡi những cô gái ngoài kia, các cô có thể tìm đâu ra 1 ng đàn ông chung thủy đến như thế này???? Chỉ có thể tìm thấy ở nhóm 2 vô đối!!! Cơ hội đang đến rất gần và san sẻ cho tất cả các chị em!!!
(còn tiếp)
tuế đà cự kị
VarStark
27/04/2012
ryan88 thì ko bút mực nào có thể miêu tả sự trơ trẽn, tráo trợ, lật lọng của bạn í rồi....lại có máu giang hồ, tính khí thì nóng mà võ công lại cao thấy chiện bất bình hay ra tay quýnh lén nên bị bắt bỏ tù...giờ đang làm đại bàng nhắn tin ra là giám khào anna mà ko cho nhóm 2 đứng nhứt thì bạn í ko đảm bảo cho sự an toàn của anna từ đây về sau nữa
ok lah anna???
(còn tiếp)
ok lah anna???
(còn tiếp)
Dịu Dàng
27/04/2012
VarStark, on 27/04/2012 - 16:07, said:
ryan88 thì ko bút mực nào có thể miêu tả sự trơ trẽn, tráo trợ, lật lọng của bạn í rồi....lại có máu giang hồ, tính khí thì nóng mà võ công lại cao thấy chiện bất bình hay ra tay quýnh lén nên bị bắt bỏ tù...giờ đang làm đại bàng nhắn tin ra là giám khào anna mà ko cho nhóm 2 đứng nhứt thì bạn í ko đảm bảo cho sự an toàn của anna từ đây về sau nữa
ok lah anna???
(còn tiếp)
ok lah anna???
(còn tiếp)
mới mua bảo hiểm
Tử Phủ Vũ Tướng
27/04/2012
Hi nhóm Nhi đồng kute xì tin, nhóm 2 tự sự: em chỉ yêu màu hồng và yêu cô giáo, lớn lên em sẽ lấy cô giáo làm vợ, em biết đếm từ 1 đến 5, Em biết đọc chuyện Mít đặc ạ.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 27/04/2012 - 16:11
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 27/04/2012 - 16:11
VarStark
27/04/2012
KISS: tên khai sinh là Công Tằn Tôn Nữ Kiss Xinh Đẹp Mĩ Miều Nhất Trần Gian, thường dc gọi thân thiện là K, một bí danh dùng trong giang hồ vì bị săn đuổi quá dữ dội, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử cổ đại, hiện đại và trong tương lai. Sở hữu ngoại hình mà Marilyn Monroe phải ghen tỵ, Liz Taylor phải ganh ghét, tứ đại mỹ nhân Trung Quốc phải giận dỗi đội mồ sống lại. Không dừng lại ở đó, cô còn sở hữu 1 trí tuệ mẫn tiệp mà Anh xờ tanh phải nghiêng mình, 1 khối óc mà Steve Job phải bái phục, 1 kiến thức mà Google phải bị treo, 1 khả năng nghệ thuật mà tất cả các danh họa trên thế giới phải học hỏi. Nhan sắc là thế, tài năng là thế cũng ko làm người khác nể phục bằng tính cách nhúng nhường, lịch sự, và vô cùng tế nhị của chị.
Các bạn có thể tìm đâu ra 1 cá nhân xuất sắc đến vậy??? Chỉ có thể là lò tinh hoa của nhân loại: Nhóm 2 vô đối!!!
Các bạn có thể tìm đâu ra 1 cá nhân xuất sắc đến vậy??? Chỉ có thể là lò tinh hoa của nhân loại: Nhóm 2 vô đối!!!
VarStark
27/04/2012
Điểu: tên khai sinh yểu điệu thục nữ, (quân tử có hảo thì đi cầu a), nhũ danh điểu đanh đá. Một người thiếu nữ dc nuôi dạy 1 cách bài bản theo truyền thống Á đong giai đặc trưng. Có thể dễ dàng nhận thấy ở chị 1 hình ảnh liễu yếu đào tơ, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa, tam tòng tứ đức kim chi ngọc diệp nữ lưu hào kiệt mong manh dễ đổ chung chi quyết liệt hiền lành ngoan ngoãn đức độ từ bi bát ái quảng đại khoan dung...và nhiều đức tính kiếm hiệp khác mà ko ai có thể hình dung ra nổi ở 1 cô gái nhu mì nhưng khi đụng chuyện thì rất là lỳ. Với tư tưởng tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử thì theo thằng khác, cùng với quan điểm phong kiến quân sử thần tử thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong tử bất vong bất hiếu (sờ chim nha...hôm trước đọc báo nói câu này sờ chim mới đúng còn xờ bướm là sai chớ ko phải em sai chính tả đâu), chị là hình mẫu lý tưởng để làm vợ, làm mẹ nhưng thiên về hướng làm mẹ hơn làm vợ.
Các bạn có thể tìm ở đâu 1 ng mang đầy đủ các giá trị truyền thống hào hùng và hoài cổ như vậy??? Chỉ có thể là nơi hào kiệt hội tụ: Nhóm 2 vô đối!!!
(còn tiếp...5' nữa về rồi...mai đọc nghen quí zị)
Sửa bởi VarStark: 27/04/2012 - 16:47
Các bạn có thể tìm ở đâu 1 ng mang đầy đủ các giá trị truyền thống hào hùng và hoài cổ như vậy??? Chỉ có thể là nơi hào kiệt hội tụ: Nhóm 2 vô đối!!!
(còn tiếp...5' nữa về rồi...mai đọc nghen quí zị)
Sửa bởi VarStark: 27/04/2012 - 16:47
VarStark
27/04/2012
Voi wa nen go sai. Sua lai hen wi zi
Quan su than tu than bat tu bat trung
The su phu vong phu bat vong bat hieu
Quan su than tu than bat tu bat trung
The su phu vong phu bat vong bat hieu


