←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÂU HỎI NHÓM 2

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 01/05/2012

 VarStark, on 01/05/2012 - 21:51, said:

em đọc hết rồi edit làm gì ^^

ko hiểu câu này anh nói gì??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 01/05/2012

@Kiss: ừh, ở ngoài bay nhảy sướng hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 01/05/2012

 buiram, on 01/05/2012 - 21:56, said:

Kiss edit hết mấy trang trước nữa dùm luôn nha hehe. Chỉ để lại PA và miền Tây cho vui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì hem edit kịp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
Thấy Kiss nói k rành tiếng Việt mà làm thơ hay vậy thì đoán Kiss rất nhạy cảm với ngôn ngữ, nhưng giai điệu có lẽ còn nhạy cảm hơn vì thơ cần giai điệu, qua kì thi này thấy quá đúng. Mình check bài 5 k nổi nhưng vẫn tin Kiss

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

tại vì melody ko đổi, dù có fantasy bao nhiêu.
Khi nhạc sĩ chơi họ thường improvise rất nhiều... có thể chuyển bài classical thành bài jazz.
nhưng melody vẫn như vậy.

Cùng một bài có thể chơi theo thể loại vui, buồn, rock..jazz...blues...nhưng vẫn là bài đó.

 buiram, on 01/05/2012 - 22:01, said:

@Kiss: ừh, ở ngoài bay nhảy sướng hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

yea.. K thích nói chuyện và gặp người này kia ... thêm vào đó trong research tại uni có nhiều politics quá. Thành ra nhức đầu.
K thích làm việc độc lập, phóng khoáng, tự mình làm chủ. Ko thích đi theo protocols của người khác. Ko thích đợi người khác quyết định. Nên ko thể làm trong nghiên cứu + giảng dạy.

ghét nhất là kèn cựa tranh đấu với người khác vì những cái ko đâu. Rất là mỏi mệt và chán nản.
Trích dẫn

minhgurluver's Photo minhgurluver 01/05/2012

hats off to chị Kiss. Em chưa bao giờ gặp 1 ai biết nhiều bài hát nhiều thể loại như thế!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



không biết ở Upenn chị là đh ts?
Sửa bởi minhgurluver: 01/05/2012 - 22:19
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 01/05/2012

 kissintherain, on 01/05/2012 - 22:09, said:

tại vì melody ko đổi, dù có fantasy bao nhiêu.
Khi nhạc sĩ chơi họ thường improvise rất nhiều... có thể chuyển bài classical thành bài jazz.
nhưng melody vẫn như vậy.

Cùng một bài có thể chơi theo thể loại vui, buồn, rock..jazz...blues...nhưng vẫn là bài đó.
Mình nghe bản nào nhớ bản đó là giỏi lắm rồi. Nhạc VN còn ok vì nó k phức tạp, có biến đổi thì thỉnh thoảng còn đoán được, còn nhạc nước ngoài thì chịu.

 kissintherain, on 01/05/2012 - 22:09, said:

yea.. K thích nói chuyện và gặp người này kia ... thêm vào đó trong research tại uni có nhiều politics quá. Thành ra nhức đầu.
K thích làm việc độc lập, phóng khoáng, tự mình làm chủ. Ko thích đi theo protocols của người khác. Ko thích đợi người khác quyết định. Nên ko thể làm trong nghiên cứu + giảng dạy.

ghét nhất là kèn cựa tranh đấu với người khác vì những cái ko đâu. Rất là mỏi mệt và chán nản.
Ừh, môi trường khoa học bây giờ chán quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 01/05/2012

 buiram, on 01/05/2012 - 22:22, said:

Mình nghe bản nào nhớ bản đó là giỏi lắm rồi. Nhạc VN còn ok vì nó k phức tạp, có biến đổi thì thỉnh thoảng còn đoán được, còn nhạc nước ngoài thì chịu.


Ừh, môi trường khoa học bây giờ chán quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

lâu lắm rồi ko làm ở trong môi trường đó .
chắc mình có kiên trì mà không có kiên nhẫn nên không làm trong đó được.

làm cái gì có đam mê thì thích. My heart wasnt in it. I guess.
K có nhiều bạn thích làm trong nghiên cứu vì họ thích cái tĩnh lặng và certainty của môi trường nghiên cứu.

ra ngoài là một cuộc tranh đấu khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 01/05/2012

 kissintherain, on 01/05/2012 - 22:27, said:

lâu lắm rồi ko làm ở trong môi trường đó .
chắc mình có kiên trì mà không có kiên nhẫn nên không làm trong đó được.

làm cái gì có đam mê thì thích. My heart wasnt in it. I guess.
K có nhiều bạn thích làm trong nghiên cứu vì họ thích cái tĩnh lặng và certainty của môi trường nghiên cứu.

ra ngoài là một cuộc tranh đấu khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Quả đúng vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn