←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÂU HỎI NHÓM 1

buikhoai's Photo buikhoai 08/05/2012

 Thuphai, on 08/05/2012 - 21:16, said:

Khi nào anh về em phượt Đà Lạt hái trọc hoa trên đó đem về trồng.
Hi vọng là có trời mưa cho em thỏa sức làm thơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mà em hay ghê, cùng 1 chủ đề tình cũ, thơ và mưa mà làm hoài hem hết ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 08/05/2012

 buiram, on 08/05/2012 - 20:18, said:

Mình đoán đúng 1 số em gái: Vân Hoe Kem Nob Thảo Chip Điểu Kiss chủ yếu là nhờ suy luận chứ chả biết bói chữ gì.Chữ em Hoe đẹp thật, chắc phải rèn luyện nữa mới được vậy. Lúc đầu đoán là Điểu hoặc voiva hoặc Hoe. Sau cụ voiva nói là cụ ấy 17 còn Điểu chắc chắn phải sau số 24 nên đoán được là Hoe. Em Vân thì đoán được nhờ biết 7 chữ đầu đều là nhóm 2. Nhóm 5 người Nob Thảo Chip Điểu Kiss chắc chắn từ 25 đến 29 nên k khó lắm. Lyngu k thể có vì toàn là chữ con gái, mình cón đoán Lyngu số 30, thì ra của em Lê. Đoán chị Nob 25 vì nhiều lí do. Kiss thì quá dễ. Điểu thì cảm nhận được vì nét chữ vừa Xương Khúc vừa "rèn luyện". Thảo thì đoán được vì liên tưởng đến chữ em Vân. Còn lại là Chipbebong thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chữ của em Kem thì hoàn toàn nhờ vào "linh cảm" hix.

Con trai thì đoán được anh Trà và Libra. Anh Trà đoán được vì anh ở nhóm 2 và là 1 người nhạy bén. Libra cũng là 1 kiểu chữ xương khúc và rèn luyện. Số 18 thì mình tìn là Du Du vì tin vào sự chính xác của em Vân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Lúc em Vân nói thì nhìn kĩ lại thấy hợp lí vì chữ này là của người giỏi phân tích và tâm lí vững vàng, kết hợp với những gì Du tự bói cho bản thân nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).

Bất ngờ về số 19 của TPVT. Lúc đầu tưởng Pi số này. Đoán sai chữ của em gái, sorry em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(. Tưởng đó là em Light. Vì thấy em Light tính rất hồn nhiên và hay làm thơ sai vần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Nói chung đúng là vì mình chủ yếu quan tâm đến các bạn gái ở đây nên đoán cũng dễ hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
chả thấy em ỉn đâu, hay anh Dâm xếp em ỉn vào ngồi cùng mâm các anh với cô Lê rồi?
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 08/05/2012

Cảm ơn Anna đã vất vả tổ chức cuộc thi, xin lỗi em vì cụ bận việc quá nên ko trả lời và gửi chữ cho em được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lão bà mình khờ quá đi.

Ông Satu chơi thể thơ thất ngôn bát cú, mình mà chơi là đoán ra ông này đầu tiên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 08/05/2012

 HuaLuWuqu, on 08/05/2012 - 21:17, said:

Chữ con mèo trèo cây cau phong cách kiểu tây. đấy. Có xấu đâu, ngay từ lúc đầu mình đã khen chữ béo tròn là đẹp. À rút ra qui luật: người sao chữ bào hao làm vậy. Chữ chị Nob và Rậm đều béo tròn,...

theo gu của em thì là ko đẹp...
mà xấu đẹp ko quan trọng...thích là dc
Trích dẫn

Thùy Mị's Photo Thùy Mị 08/05/2012

 BnG, on 08/05/2012 - 21:23, said:

Cảm ơn Anna đã vất vả tổ chức cuộc thi, xin lỗi em vì cụ bận việc quá nên ko trả lời và gửi chữ cho em được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lão bà mình khờ quá đi.
Ông Satu chơi thể thơ thất ngôn bát cú, mình mà chơi là đoán ra ông này đầu tiên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cụ đoán được những ai hả cụ?
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 08/05/2012

 BnG, on 08/05/2012 - 21:23, said:

Cảm ơn Anna đã vất vả tổ chức cuộc thi, xin lỗi em vì cụ bận việc quá nên ko trả lời và gửi chữ cho em được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lão bà mình khờ quá đi.

Ông Satu chơi thể thơ thất ngôn bát cú, mình mà chơi là đoán ra ông này đầu tiên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




chắc chắn khờ mới thích lão ông .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thật là bài đó mờ quá -- không xem chữ viết được.
K không để ý nội dung ngoài trừ những bài thật đặc biệt.
Cũng là tại mình sơ xuất.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 08/05/2012

 HuaLuWuqu, on 08/05/2012 - 21:26, said:

Cụ đoán được những ai hả cụ?

Em mới online coi lại thôi, trước khi xem kết quả thì đoán được lão bà (dễ quá mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) và ông Sát. Còn lại trượt hết.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 08/05/2012

 VarStark, on 08/05/2012 - 21:20, said:

nhí nhố ban đầu gồm 6 mạng:
Piano
Xuplo
YDTN
hanhphuc
cieumeo
ryan88
Ồ em Pi cũng ở Xì Gòn à?

Hồi thi nghe nhạc, thấy nhóm 1 lúc đầu có mỗi em ấy mà đoán rất chính xác. Nên đoán em này cũng là 1 người tập trung rất giỏi, phù hợp với số 13 như em Vân đoán.
Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 08/05/2012

 HuaLuWuqu, on 08/05/2012 - 20:58, said:

Thực ra chữ tớ viết lần này có mỗi Bi đoán hơi trúng một tí (Bi đoán 2 phương án 19 và 20), còn không ai đoán tớ là số 19 hết. Hic hic. Râm và Suy còn đoán là Pi nữa chứ.
Cụ Suy xem dùm em quẻ làm việc với anh thanh tra có tốt không, nên ntn? Bây giờ là 8h57pm

Chính Quái Phong Địa Quán - Hỗ Sơn Địa Bác - Biến Thủy Địa Tỷ.

Quẻ Quán là Quan sát, nhìn ngắm.... ứng với việc Thanh Tra giám sát. Hỗ quái Bác là rạn, mòm, bỏ....Tỷ là tương trợ, tương hợp. Vậy việc bạn làm việc với thanh tra sẽ Tốt, làm việc cùng người này nếu có thiếu sót gì họ sẽ bỏ qua lỗi nhỏ.... đôi bên tương giao tương trợ.

Hỏi nên như thế nào ? Quán - Bác - Tỷ. Quán động hào 6 là việc Thanh Tra này đến bất ngờ, không theo như khoảng thời gian đã định. Tốn chủ nhún thuận, mình kéo dài.... động hào 6 là nhún hết thời của Quán... tượng của Quẻ không nên khinh xuất. Nên cẩn trọng trong giao tiếp, cũng như giấy tờ..... vì đây là cái tương Trợ để mình hoàn thành công việc.

Theo tôi nên chọn những ngày hành Thổ và Kim '' Thân Dâu Thìn Tuất Sửu Mùi '' để làm việc sẽ thuận lợi. Gần nhất có ngày Mùi và Thân tới cũng Ok.

Phù Suy.
Sửa bởi phusuy: 08/05/2012 - 21:33
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 08/05/2012

 Coninbeo, on 08/05/2012 - 21:22, said:

chả thấy em ỉn đâu, hay anh Dâm xếp em ỉn vào ngồi cùng mâm các anh với cô Lê rồi?
Số 23 là 1 người tình cảm và có óc phân tích rất sắc. Từ lúc anh vào 8 em k trổ tài phân tích gì cả nên anh k dự đoán em được.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 08/05/2012

Khi nào rảnh phải đọc hơn 500 trang đầu topic siêu nhật kí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thêm các topic Thatsat hội, thời trang... chỉ đọc vài trang gần đây. Thế mới biết được em gì thích gì mà còn tán tỉnh chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 08/05/2012

 buiram, on 08/05/2012 - 21:21, said:

Hix, có béo lắm đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Em gái dtdt bảo tờ giấy đó scan. Thật ra là do cái bàn của mình màu đen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

chữ BR không xấu đâu. Chứng tỏ con người quân bình, có lý tưởng, philosophical, nhưng cũng là người cởi mở, chân thành. Về mặt sinh lý cũng cân bằng. Nét chữ đậm, chứng tỏ là người có quyết tâm và passion trong cuộc sống.

Là con người của lý trí hơn là tình cảm. Nói chung là người có thực tế, không nhiều ảo vọng.
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 08/05/2012

Thật ra thì mình rất hài lòng vì mình từng đoán trong đầu cái chữ Con mèo mà trèo cây cau là của Buiram. Như mình nói với cậu Ấy ban sáng rằng mình thấy cụ Bụi rất ư là trẻ con, giỏi nhưng lại tồ tồ (mình khen chứ không phải chê đâu). Nhưng mình sợ đoán trúng phải bắt làm nô lệ nên mình tránh đoán chữ con trai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thùy Mị's Photo Thùy Mị 08/05/2012

Cảm ơn cụ Phusuy. Đúng là tự dưng đùng một cái rơi vào đầu, do thằng đồng nghiệp nghỉ làm. Quẻ đúng thật
Trích dẫn

nob's Photo nob 08/05/2012

 PIANO, on 08/05/2012 - 21:36, said:

Thật ra thì mình rất hài lòng vì mình từng đoán trong đầu cái chữ Con mèo mà trèo cây cau là của Buiram. Như mình nói với cậu Ấy ban sáng rằng mình thấy cụ Bụi rất ư là trẻ con, giỏi nhưng lại tồ tồ (mình khen chứ không phải chê đâu). Nhưng mình sợ đoán trúng phải bắt làm nô lệ nên mình tránh đoán chữ con trai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tội nghiệp chưa? Sợ sát giới chứ gì??
Trích dẫn