CÂU HỎI NHÓM 1
nero
08/05/2012
Số 2. Lãng :gái, sau này khá lắm, bây giờ em vẫn còn bé lắm. Học rất giỏi ! Con ngoan trò giỏi !
Anh Du chị Kiss coi lại cho iem với iem đỡ tủi thân
Anh Du chị Kiss coi lại cho iem với iem đỡ tủi thân
VarStark
08/05/2012
Tea, on 08/05/2012 - 17:25, said:
Tôi nhìn lá VS mà tôi nhớ Như Quỳnh ca bài đó
lần sau là "tui" nghen cụ..."tôi" em chỉ dùng khi chửi lộn =)) =)) =))
do "tấm ảnh ko hồn" mà em ngỡ cụ là chị nô đóa!!!...em cũng thích "tấm ảnh ko hồn" version Tâm Đoan...TĐ càng ngày càng mập
thích tâm đoan, như quỳnh, hạ vy, mỹ huyền (mỹ huyền tóc xù đơ lúc hát con đường xưa em đi với thái châu là đẹp nhứt)...ko thích mai thiên vân, phương diễm hạnh vì quá điệu (mai thiên vân clip xa vắng giống cô điểu 80% lúc photoshop)
buikhoai
08/05/2012
Mình đoán đúng 1 số em gái: Vân Hoe Kem Nob Thảo Chip Điểu Kiss chủ yếu là nhờ suy luận chứ chả biết bói chữ gì.Chữ em Hoe đẹp thật, chắc phải rèn luyện nữa mới được vậy. Lúc đầu đoán là Điểu hoặc voiva hoặc Hoe. Sau cụ voiva nói là cụ ấy 17 còn Điểu chắc chắn phải sau số 24 nên đoán được là Hoe. Em Vân thì đoán được nhờ biết 7 chữ đầu đều là nhóm 2. Nhóm 5 người Nob Thảo Chip Điểu Kiss chắc chắn từ 25 đến 29 nên k khó lắm. Lyngu k thể có vì toàn là chữ con gái, mình cón đoán Lyngu số 30, thì ra của em Lê. Đoán chị Nob 25 vì nhiều lí do. Kiss thì quá dễ. Điểu thì cảm nhận được vì nét chữ vừa Xương Khúc vừa "rèn luyện". Thảo thì đoán được vì liên tưởng đến chữ em Vân. Còn lại là Chipbebong thôi . Chữ của em Kem thì hoàn toàn nhờ vào "linh cảm" hix.
Con trai thì đoán được anh Trà và Libra. Anh Trà đoán được vì anh ở nhóm 2 và là 1 người nhạy bén. Libra cũng là 1 kiểu chữ xương khúc và rèn luyện. Số 18 thì mình tìn là Du Du vì tin vào sự chính xác của em Vân ). Lúc em Vân nói thì nhìn kĩ lại thấy hợp lí vì chữ này là của người giỏi phân tích và tâm lí vững vàng, kết hợp với những gì Du tự bói cho bản thân nữa ).
Bất ngờ về số 19 của TPVT. Lúc đầu tưởng Pi số này. Đoán sai chữ của em gái, sorry em (. Tưởng đó là em Light. Vì thấy em Light tính rất hồn nhiên và hay làm thơ sai vần .
Nói chung đúng là vì mình chủ yếu quan tâm đến các bạn gái ở đây nên đoán cũng dễ hơn ).
Con trai thì đoán được anh Trà và Libra. Anh Trà đoán được vì anh ở nhóm 2 và là 1 người nhạy bén. Libra cũng là 1 kiểu chữ xương khúc và rèn luyện. Số 18 thì mình tìn là Du Du vì tin vào sự chính xác của em Vân ). Lúc em Vân nói thì nhìn kĩ lại thấy hợp lí vì chữ này là của người giỏi phân tích và tâm lí vững vàng, kết hợp với những gì Du tự bói cho bản thân nữa ).
Bất ngờ về số 19 của TPVT. Lúc đầu tưởng Pi số này. Đoán sai chữ của em gái, sorry em (. Tưởng đó là em Light. Vì thấy em Light tính rất hồn nhiên và hay làm thơ sai vần .
Nói chung đúng là vì mình chủ yếu quan tâm đến các bạn gái ở đây nên đoán cũng dễ hơn ).
nero
08/05/2012
nob
08/05/2012
buikhoai
08/05/2012
Dear mọi người,
Cụ voiva vì bận công việc nên thời gian này không tham gia thường xuyên vào hội 8 được. Cụ voiva có nhờ mình gởi feedback về tính cách của cụ ấy so với những gì Du đoán. Cụ voiva cũng có lời chào tạm biệt và cảm ơn mọi người. Sau đây là nguyên văn:
"1/ Thù dai, mình không biết mình có thù dai hay không, chắc là có thù dai. Về ích kỷ, chắc là Du đoán đúng rồi. Thật buồn vì mang quá nhiều tính xấu nhỉ. ----> Đúng
2/ Về chín chắn, mình không chín chắn, bộp chộp thiếu suy nghĩ, bằng chứng là ngay vừa rồi và ở trên diễn đàn này mình cũng đã có những bài post không hợp lý về vài bạn ở đây dẫn đến vài điều đáng tiếc không mong muốn. Dù nói thật ít người có thể hiểu hết ý mình, nhưng thôi đó là lỗi của mình. ----> Không đúng vì không hề chín chắn.
3/Về đầu tư và cổ phiếu---> không đúng vì toàn thất bại.
Vậy là đúng 33% làm tròn lên 34% cho Du mừng. Chữ mình viết từ xưa đến nay vẫn vậy và mình cũng không cố tình viết khác đi để làm khó ai cả. Hàng real 100%. -------> Con người mình thật vô vị, đành đi tự kỷ vậy.
Cuối cùng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các cụ, mong các cụ tiếp tục 888 vui vẻ và hòa thuận. Chúc topic sẽ tiếp tục ngày 1 sinh sôi nảy nờ nhanh, mạnh và khỏe. Cám ơn cụ Bng, Du, Ngọa Long, Sát, Ấy Tướng, Sư phụ, Libra, BuiRam, Anna và mọi người.
Ps: Lần cuối cùng xin lỗi bạn DungLe và những ai mà với các bạn mình đã gây ra chuyện không hay cho các bạn dù vô tình hay cố ý. Thành thật xin lỗi."
Cụ voiva vì bận công việc nên thời gian này không tham gia thường xuyên vào hội 8 được. Cụ voiva có nhờ mình gởi feedback về tính cách của cụ ấy so với những gì Du đoán. Cụ voiva cũng có lời chào tạm biệt và cảm ơn mọi người. Sau đây là nguyên văn:
"1/ Thù dai, mình không biết mình có thù dai hay không, chắc là có thù dai. Về ích kỷ, chắc là Du đoán đúng rồi. Thật buồn vì mang quá nhiều tính xấu nhỉ. ----> Đúng
2/ Về chín chắn, mình không chín chắn, bộp chộp thiếu suy nghĩ, bằng chứng là ngay vừa rồi và ở trên diễn đàn này mình cũng đã có những bài post không hợp lý về vài bạn ở đây dẫn đến vài điều đáng tiếc không mong muốn. Dù nói thật ít người có thể hiểu hết ý mình, nhưng thôi đó là lỗi của mình. ----> Không đúng vì không hề chín chắn.
3/Về đầu tư và cổ phiếu---> không đúng vì toàn thất bại.
Vậy là đúng 33% làm tròn lên 34% cho Du mừng. Chữ mình viết từ xưa đến nay vẫn vậy và mình cũng không cố tình viết khác đi để làm khó ai cả. Hàng real 100%. -------> Con người mình thật vô vị, đành đi tự kỷ vậy.
Cuối cùng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các cụ, mong các cụ tiếp tục 888 vui vẻ và hòa thuận. Chúc topic sẽ tiếp tục ngày 1 sinh sôi nảy nờ nhanh, mạnh và khỏe. Cám ơn cụ Bng, Du, Ngọa Long, Sát, Ấy Tướng, Sư phụ, Libra, BuiRam, Anna và mọi người.
Ps: Lần cuối cùng xin lỗi bạn DungLe và những ai mà với các bạn mình đã gây ra chuyện không hay cho các bạn dù vô tình hay cố ý. Thành thật xin lỗi."
Tử Phủ Vũ Tướng
08/05/2012
Voiva ơi, cậu viết thư gì mà như sắp bỏ cuộc vui đi lấy vợ vậy. Bận rộn thì cứ thỉnh thoảng quay lại. Nhớ tháng 9 nhé
buikhoai
08/05/2012
nob, on 08/05/2012 - 20:27, said:
Ní nho gì vậy cụ???
buikhoai
08/05/2012
VarStark
08/05/2012
Phù Suy
08/05/2012
buiram, on 08/05/2012 - 20:18, said:
Bất ngờ về số 19 của TPVT. Lúc đầu tưởng Pi số này. Đoán sai chữ của em gái, sorry em (. Tưởng đó là em Light. Vì thấy em Light tính rất hồn nhiên và hay làm thơ sai vần .
Nếu có lần sau thì tôi và cụ cứ đầu nhỏ đuôi to - đầu lẻ, đuôi lẻ mà đoán thì chắc là Ok nhỉ ? Các mợ số thuần Dương..hihi.....
buikhoai
08/05/2012
buikhoai
08/05/2012
À, chị nob ơi. Sao chị biết em số 7 vậy? Chỉ có chị đoán đúng. Chị đoán nhờ vào câu em viết chứ đâu phải nhờ vào kiểu chữ phải k?
Mà Đồng Âm là cô gái bé bỏng, là mình thật sao Du và mọi người hix.
Mà Đồng Âm là cô gái bé bỏng, là mình thật sao Du và mọi người hix.


