Ủa sao lạ vậy, tâm lý em chuyển biến xoành xoạch thế à. Em không biết mình có xu hướng mỗi lúc 1 phức tạp từ khi nào, có thể trong quãng thời gian anh nói đấy. Có những vấn đề không tiện để bày biện ra đây. Nhưng anh nói thế thì em cứ thế mà sống thôi. Đã là số phận rồi, cuộc đời như ván bài đã chia, chỉ còn tùy thuộc vào người chơi ván bài đấy như thế nào.
Em đã lớn rồi, và nghĩ số phận đã an bày, đã là định nghiệp của mình, nên mình đừng đổi thừa cho ai .
Đúng là em có những dấu ấn huyền bí kì quái của tâm linh thật đấy. Em còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi dạo quanh nghĩa trang . Cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thanks anh da chia se!
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 27/04/2012 - 08:19