←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hỏi anh Durobi về tử bình

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 26/04/2012

Đúng thế nhé. Chị thích tâm khảm chị là một thế giới riêng, chị vẫn luôn nghĩ việc người khác (bao gồm cả chồng) hiểu mình không quan trọng và cần thiết lắm trong cuộc sống. Cái quan trọng là sống tốt với nhau.
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 26/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 26/04/2012 - 10:05, said:

vũ tướng em thấy sống tình cảm, thật và luôn cố gắng giữ đúng lời hứa. Vũ Khúc thì hay che giấu cảm xúc nên nhiều khi thấy ảo bởi k hiểu họ nghĩ gì, nhưng VK sống biết nghĩ cho người khác. Đây là em thấy qua những người em đã tiếp xúc thôi nhá, nói rộng ra thì em k biết có áp dụng được như em nghĩ k nữa.

Vũ Tướng ngoài vấn đề tình cảm ra, anh tôn trọng vì cái tinh thần hiệp sĩ, dũng sĩ của họ í. Họ ra mặt bảo vệ kẻ thấp cổ bé họng, họ công bằng. Họ rất nhạy cảm. Họ vừa gặp anh , tiếp xúc với anh trong vòng 10 nốt nhạc thôi là họ phát biểu luôn " Em hợp với chị". Thái Âm cư Hợi nhị hợp Vũ Tướng mà.
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 26/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/04/2012 - 10:12, said:

Đúng thế nhé. Chị thích tâm khảm chị là một thế giới riêng, chị vẫn luôn nghĩ việc người khác (bao gồm cả chồng) hiểu mình không quan trọng và cần thiết lắm trong cuộc sống. Cái quan trọng là sống tốt với nhau.
hơ hơ lại được vote rồi, e vừa vote cho c 1 phát đấy. E nghĩ ai cũng cần có 1 thế giới của riêng mình, nên tạo cho nhau 1 chút bí hiểm để còn kích thích tính khám phá trong nhau vậy mới không bị nhàm chán.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 26/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngaylanhthangtot, on 26/04/2012 - 10:13, said:

Vũ Tướng ngoài vấn đề tình cảm ra, anh tôn trọng vì cái tinh thần hiệp sĩ, dũng sĩ của họ í. Họ ra mặt bảo vệ kẻ thấp cổ bé họng, họ công bằng. Họ rất nhạy cảm. Họ vừa gặp anh , tiếp xúc với anh trong vòng 10 nốt nhạc thôi là họ phát biểu luôn " Em hợp với chị". Thái Âm cư Hợi nhị hợp Vũ Tướng mà.
em có tí gì liên quan đến thái âm đâu nhưng em tiếp xúc với mấy người thái âm đều thấy gần gũi, dễ nói chuyện và cảm giác họ cũng quý mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 26/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/04/2012 - 10:12, said:

Đúng thế nhé. Chị thích tâm khảm chị là một thế giới riêng, chị vẫn luôn nghĩ việc người khác (bao gồm cả chồng) hiểu mình không quan trọng và cần thiết lắm trong cuộc sống. Cái quan trọng là sống tốt với nhau.

Chị giống em . Em không biết tính cách người đó thế nào, có cần hiểu em không? Mấy chuyện lặt vặt đấy , trưởng thành rồi chứ có con nít nữa đâu, miễn là sống tốt với nhau.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 26/04/2012

Chị vừa vote lại cho em.
Giờ không biết ai là người mình like, ai là người like mình nữa.
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 26/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/04/2012 - 10:16, said:

Chị vừa vote lại cho em.
Giờ không biết ai là người mình like, ai là người like mình nữa.
em thích được như trước, vote công khai cơ.
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/04/2012

thien hình của anh N nằm ở đâu vại???
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 26/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

canh, on 26/04/2012 - 09:58, said:

Đang cỡi Yellow Submarine nhưng cảm thấy có điều giống những gì tôi quan sát được ở người Thái Âm tôi trồi lên làm đôi câu nhắn nhủ bạn ngaylanhthangtot. Thái Âm có tật hiền lành, nhường nhịn, và phản ứng chậm khi bị bắt nạt, sau đó về hay suy nghĩ thấy mình thiệt thòi, người ác độc nên sinh hận người. Bi kịch của Thái Âm là tự mình làm mồi cho kẻ khác lợi dụng rồi sau sinh oán hận. Để hóa giải, chỉ có cách hãy cứng rắn hơn và phản ứng nhanh hơn, chứ để mình là nạn nhân hoài khác gì kẻ có tội - tội tạo nghiệp cho người, tạo hận cho bản thân. Một tật khác của Thái Âm là quá đắm đuối - ẹc (bản quyền minhduc).

Thanks anh chị Canh đã chiếu cố Thái Âm. Nói chung bộ Âm Duơng cũng khó cân nhắc, đem ra đong đưa vì phải còn tùy vào vị trí từ lạc hãm đến đắc rồi miếu . Thành thử? Đó là chưa kể phải xét đến bàng tinh, sát tinh nữa.

Em thấy mình hiền, nhân hậu. Nói thì nói vậy, chứ người hiền lại tránh được nhiều tai họa chứ? Đặc điểm em thấy ở mình là lùi 1 bước tiến 3 bước, cố gắng không để xảy ra thù hận với bất kì ai trong cuộc sống, chẳng thà mình chịu, vì từ cái lòng thù hận đấy sinh ra biết bao nhiêu hậu họa khó lường.

Tốt thì dăm ba đường tốt. 1 Thái Âm không đàng hoàng, tốt cẩn thận mắc bẫy âm mưu của hắn đấy nhá. Sau không được rồi sinh ra lòng thù hận cũng phải thôi. Mình đã từng bị thằng anh trai kết nghĩa lừa rồi nên biết.

Well, nói thẳng ra là lúc trước do mình ngố . Xem như bài học kinh nghiệm .

Em thấy thỉnh thoảng mình tức giận thì có. Chứ thù hận thì không . Sống mệt quá rồi, nhiều thứ phải suy nghĩ hận đời hận người chi cho mệt vậy ?

P/S : Mình biết 1 cô sinh năm 83 mệnh Thái Âm Đà Đào Hồng lạc hãm ,không nhớ nằm ở đâu vì gặp nhiều người quá, cô ấy làm vũ công quán bar và đi khách . Ngoài ra còn 1 anh phóng viên cũng Âm Đà hình như ở Tị tính tình buồn cười ghê.
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 26/04/2012 - 10:45
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 26/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VarStark, on 26/04/2012 - 10:23, said:

thien hình của anh N nằm ở đâu vại???

hà hà, ở Nô em ơi. Nô này, Sát Triệt Đà Diêu Kị Hình Khốc Hư Hao. Bộ tam ám nằm ở đây , Thái Âm gặp tam ám là xui nhất luôn đó.
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/04/2012

có triệt mà còn bị đánh thế...sát triệt hiền lắm
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 26/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VarStark, on 26/04/2012 - 10:38, said:

có triệt mà còn bị đánh thế...sát triệt hiền lắm

Đánh thế thì nhầm nhò gì hả bạn ? Mình đã tâm sự gì đâu, không bao giờ mình viết mấy chuyện quan trọng đâu. Đánh kính lên được, nhớ cái năm Canh Dần hạn vào miền Nô Cung. Người ta muốn cho mình chết mới vừa lòng mà. Dã tâm con người ghê gớm thật. Nhưng không sao, rồi cũng có 1 ngày ! Đời 1 bước lùi 3 bước tiến cho người ta hết hồn chơi.
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 26/04/2012 - 10:56
Trích dẫn

LinhPhong's Photo LinhPhong 26/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VarStark, on 26/04/2012 - 10:38, said:

có triệt mà còn bị đánh thế...sát triệt hiền lắm
hiền quá hóa đần, Sát triệt hay to mồm ở ngoài về nhà sợ vợ, mèo tha mất lưỡi.hahhaha
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/04/2012

sát 1 mình gặp triệt thì hiền kiểu khờ khờ, dĩ hòa vi quý, sao cũng dc
còn vũ sát, liêm sát nó khác
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 26/04/2012

Thôi 8 nhiều quá lại sợ. Xóa.
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 26/04/2012 - 11:06
Trích dẫn