Hỏi anh Durobi về tử bình
ngaylanhthangtot
26/04/2012
Em đó hả. Vào 8 chơi đi rồi anh nhờ anh SPC sau vậy. Tám đi, buồn quá em ui. Người yêu em mệnh gì? Em có mấy người yêu rồi. Em đã yêu anh Tử Phá nào chưa. À Ỉn. Cái tay Tử Phá đẹp trai í, hắn bisexual em ơi, sao có Kình Duơng đàn ông vậy mà quyết chơi luôn 2 giới. Mà hắn không ngại khoe ra cho thiên hạ cùng biết. Hắn nói mặc kệ ai nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ. Thích gái tui chơi gái, thích trai tui chơi trai. Buồn cười dã man. Rồi anh gặp 1 người Thổ Nhĩ Kỳ , hắn cũng Phá Quân. Hắn bảo đàn ông với đàn bà chỉ khác nhau vài bộ phận trên cơ thể. Anh nghe anh buồn cười quá.
ngaylanhthangtot
26/04/2012
Chị ! Chị nhìn tứ trụ của hắn đi. Có Kình Cô Vong Thần giống em ghê. Có khi nào sau này em kết đôi với Tử Phá không nhỉ. Haha!
Tử Phủ Vũ Tướng
26/04/2012
ngaylanhthangtot
26/04/2012
Nết Na
26/04/2012
ngaylanhthangtot, on 26/04/2012 - 08:26, said:
Em đó hả. Vào 8 chơi đi rồi anh nhờ anh SPC sau vậy. Tám đi, buồn quá em ui. Người yêu em mệnh gì? Em có mấy người yêu rồi. Em đã yêu anh Tử Phá nào chưa. À Ỉn. Cái tay Tử Phá đẹp trai í, hắn bisexual em ơi, sao có Kình Duơng đàn ông vậy mà quyết chơi luôn 2 giới. Mà hắn không ngại khoe ra cho thiên hạ cùng biết. Hắn nói mặc kệ ai nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ. Thích gái tui chơi gái, thích trai tui chơi trai. Buồn cười dã man. Rồi anh gặp 1 người Thổ Nhĩ Kỳ , hắn cũng Phá Quân. Hắn bảo đàn ông với đàn bà chỉ khác nhau vài bộ phận trên cơ thể. Anh nghe anh buồn cười quá.
ngaylanhthangtot
26/04/2012
Coninbeo, on 26/04/2012 - 09:00, said:
hihi, em mới yêu 1 anh Phủ và 1 anh Vũ sát. Còn thích thì thích mấy anh Sát, Tướng. hihi. Anh ơi, những người đẹp rai quá mà ranh mãnh như lão tử phá đẹp rai kia cảm giác k an toàn đâu.
Ôi tay này hắn mệnh Tử Phá thân Vũ Sát này. Vũ Sát thì đẹp trai, anh có ông anh họ Vũ Sát Xuơng Khúc Hóa Khoa, ông ấy sống tình cảm ghê, nhưng hồi anh lớp 7,8 anh cũng bị ông đánh. Nhưng anh thuơng ông Vũ Sát này, mệnh Vô Chính Diệu ở Tị, Thân Vũ Sát Triệt. Đã hứa là sau này em thành dành sẽ giúp anh mà không biết có làm được ko. Nhắc đến áy náy.
Ủa thế em kết Phủ hay Vũ Sát hơn. Uh. Yêu người đẹp hơn mình là đã thấy không tự tin rồi chứ đừng nói các khoản khác.
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 26/04/2012 - 09:25
Tử Phủ Vũ Tướng
26/04/2012
Vũ Sát thì tình cảm hơn Sát độc thủ.
Mọi người cứ chê VK lạnh lùng. Chị thấy còn phải tuỳ thuộc vào bàng tinh nữa.
Sao chị, anh LP, anh Vũ tướng bạn chị,...toàn được khen sống tình cảm.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 26/04/2012 - 09:33
Mọi người cứ chê VK lạnh lùng. Chị thấy còn phải tuỳ thuộc vào bàng tinh nữa.
Sao chị, anh LP, anh Vũ tướng bạn chị,...toàn được khen sống tình cảm.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 26/04/2012 - 09:33
ngaylanhthangtot
26/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/04/2012 - 09:29, said:
Vũ Sát thì tình cảm hơn Sát độc thủ
Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/04/2012 - 09:29, said:
Vũ Sát thì tình cảm hơn Sát độc thủ
Ủa chị ! Chi có bộ Khôi Việt Cô Quả Lộc chị có thích làm từ thiện hay công việc thiện nguyện không vậy. Em có Luơng Khôi Việt Cô Quả Lộc nên em rất muốn, chả biết khi nào mới thực hiện được.
Uhm. Em cũng thấy Vũ Sát tình cảm hơn . Sát mạnh bạo quá. Tính hung ghê luôn. Ngay cả thái độ cầm tiền của người khác em đã không thấy vừa lòng rồi. Mình đưa tiền, mà cầm như muốn giựt luôn í, không 1 giây đắn đo xem tiền đấy mình có nên nhận không, nhận như thế có mang nợ ng ta không. Chán. Chắc Sát em gặp tệ quá. Lúc đầu chơi sòng phẳng ghê, em thích , em cứ nghĩ sát oai nhở, quân tử nhở, nhưng dăm ba hôm , trời ơi, mới thấy tính toán chi li, uh thì người ta điều kiện không tốt thì người ta cân nhắc là đúng rồi, nhưng rồi thấy muốn chiếm đoạt của mình. Em sợ. Nhung nghi lai thay Sat cung con duoc hon nhieu nguoi em biet, it ra thinh thoang cung biet chiu chi , biet noi " Minh mua cho, khong de ban nghi minh loi dung ban"
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 26/04/2012 - 09:40
Nết Na
26/04/2012
ngaylanhthangtot, on 26/04/2012 - 09:24, said:
Ôi tay này hắn mệnh Tử Phá thân Vũ Sát này. Vũ Sát thì đẹp trai, anh có ông anh họ Vũ Sát Xuơng Khúc Hóa Khoa, ông ấy sống tình cảm ghê, nhưng hồi anh lớp 7,8 anh cũng bị ông đánh. Nhưng anh thuơng ông Vũ Sát này, mệnh Vô Chính Diệu ở Tị, Thân Vũ Sát Triệt. Đã hứa là sau này em thành dành sẽ giúp anh mà không biết có làm được ko. Nhắc đến áy náy.
Ủa thế em kết Phủ hay Vũ Sát hơn. Uh. Yêu người đẹp hơn mình là đã thấy không tự tin rồi chứ đừng nói các khoản khác.
Ủa thế em kết Phủ hay Vũ Sát hơn. Uh. Yêu người đẹp hơn mình là đã thấy không tự tin rồi chứ đừng nói các khoản khác.
Tử Phủ Vũ Tướng
26/04/2012
Chị từ thiện từ trong tâm mà Nghiadinh. Chị cũng thích làm từ thiện, nhưng vì điều kiện chưa có nhiều nên chỉ làm nho nhỏ thôi
Nết Na
26/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
26/04/2012
Chị mà có nhiều tiền chị sẽ đi giúp đỡ cho mọi người tiền. Chị thấy người khác vui là chị vui. Hình như thân cư di thích vác tù và hàng tổng, trong khi nhà mình nhác.
ngaylanhthangtot
26/04/2012
Coninbeo, on 26/04/2012 - 09:47, said:
Oh ! Ai cũng có 1 cuộc đời để lo toan hết nên Ỉn không phải ngại. Với lại Từ Thiện chắc cũng là định nghiệp, nó xuất phát từ tâm hồn.Tại anh đang muốn kiểm tra bộ Khôi Việt Lộc Cô Quả thôi. Anh nghĩ chuyện từ thiện không nên câu chấp nên bản thân cảm thấy khó xử, tâm hồn cảm thấy ray rứt. Không ai có quyền phán xét gì đâu em. Em cứ sống bình thường như hàng tỉ người trên Trái Đất này.
canh
26/04/2012
Đang cỡi Yellow Submarine nhưng cảm thấy có điều giống những gì tôi quan sát được ở người Thái Âm tôi trồi lên làm đôi câu nhắn nhủ bạn ngaylanhthangtot. Thái Âm có tật hiền lành, nhường nhịn, và phản ứng chậm khi bị bắt nạt, sau đó về hay suy nghĩ thấy mình thiệt thòi, người ác độc nên sinh hận người. Bi kịch của Thái Âm là tự mình làm mồi cho kẻ khác lợi dụng rồi sau sinh oán hận. Để hóa giải, chỉ có cách hãy cứng rắn hơn và phản ứng nhanh hơn, chứ để mình là nạn nhân hoài khác gì kẻ có tội - tội tạo nghiệp cho người, tạo hận cho bản thân. Một tật khác của Thái Âm là quá đắm đuối - ẹc (bản quyền minhduc).