canh, on 26/04/2012 - 09:58, said:


Hỏi anh Durobi về tử bình
#391
Gửi vào 26/04/2012 - 10:03
Thanked by 3 Members:
|
|
#392
Gửi vào 26/04/2012 - 10:03
Nói chung em chả thấy Vũ Khúc lạnh lùng gì hết , có thể người ta cho Vũ Khúc lạnh vì Vũ Khúc ít khi kêu ca, kín tiếng quá nên chẳng moi móc gì được Vũ Khúc, hoặc như trong tình cảm Vũ Khúc dứt khoát , tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đối với người hay kì kèo tình cảm, đứng núi này trông núi nó, không có bản lĩnh 1 khi không được họ sẽ nói sau lưng thôi. Tất nhiên còn tùy vào bàng tinh để quyết định nữa.
Nói chứ trong số người em quen em tôn trọng nhất Thiên Tướng nha chị, Vũ Tướng chắc còn tôn trọng hơn, em thấy quý có ý giúp đỡ tiền bạc, sau này ổn định sẽ giúp đỡ mà toàn từ chối , người ta bảo " bạn bè chơi được với nhau là tốt lắm rồi". Em cảm thấy tôn trọng ghê cơ. Có thể 1 tướng dính nhiều sát tinh, đối với người thân họ phải nhờ vả nhiều thứ thì cũng đúng thôi vì họ không có năng lực
Thanked by 3 Members:
|
|
#393
Gửi vào 26/04/2012 - 10:05
ngaylanhthangtot, on 26/04/2012 - 10:03, said:
Nói chung em chả thấy Vũ Khúc lạnh lùng gì hết , có thể người ta cho Vũ Khúc lạnh vì Vũ Khúc ít khi kêu ca, kín tiếng quá nên chẳng moi móc gì được Vũ Khúc, hoặc như trong tình cảm Vũ Khúc dứt khoát , tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đối với người hay kì kèo tình cảm, đứng núi này trông núi nó, không có bản lĩnh 1 khi không được họ sẽ nói sau lưng thôi. Tất nhiên còn tùy vào bàng tinh để quyết định nữa.
Nói chứ trong số người em quen em tôn trọng nhất Thiên Tướng nha chị, Vũ Tướng chắc còn tôn trọng hơn, em thấy quý có ý giúp đỡ tiền bạc, sau này ổn định sẽ giúp đỡ mà toàn từ chối , người ta bảo " bạn bè chơi được với nhau là tốt lắm rồi". Em cảm thấy tôn trọng ghê cơ. Có thể 1 tướng dính nhiều sát tinh, đối với người thân họ phải nhờ vả nhiều thứ thì cũng đúng thôi vì họ không có năng lực
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#395
Gửi vào 26/04/2012 - 10:12
Thanked by 2 Members:
|
|
#396
Gửi vào 26/04/2012 - 10:13
Coninbeo, on 26/04/2012 - 10:05, said:
Vũ Tướng ngoài vấn đề tình cảm ra, anh tôn trọng vì cái tinh thần hiệp sĩ, dũng sĩ của họ í. Họ ra mặt bảo vệ kẻ thấp cổ bé họng, họ công bằng. Họ rất nhạy cảm. Họ vừa gặp anh , tiếp xúc với anh trong vòng 10 nốt nhạc thôi là họ phát biểu luôn " Em hợp với chị". Thái Âm cư Hợi nhị hợp Vũ Tướng mà.
Thanked by 4 Members:
|
|
#397
Gửi vào 26/04/2012 - 10:14
Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/04/2012 - 10:12, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
#398
Gửi vào 26/04/2012 - 10:16
ngaylanhthangtot, on 26/04/2012 - 10:13, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
#399
Gửi vào 26/04/2012 - 10:16
Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/04/2012 - 10:12, said:
Chị giống em . Em không biết tính cách người đó thế nào, có cần hiểu em không? Mấy chuyện lặt vặt đấy , trưởng thành rồi chứ có con nít nữa đâu, miễn là sống tốt với nhau.
Thanked by 3 Members:
|
|
#400
Gửi vào 26/04/2012 - 10:16
Giờ không biết ai là người mình like, ai là người like mình nữa.
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#402
Gửi vào 26/04/2012 - 10:23
Thanked by 3 Members:
|
|
#403
Gửi vào 26/04/2012 - 10:27
canh, on 26/04/2012 - 09:58, said:
Thanks anh chị Canh đã chiếu cố Thái Âm. Nói chung bộ Âm Duơng cũng khó cân nhắc, đem ra đong đưa vì phải còn tùy vào vị trí từ lạc hãm đến đắc rồi miếu . Thành thử? Đó là chưa kể phải xét đến bàng tinh, sát tinh nữa.
Em thấy mình hiền, nhân hậu. Nói thì nói vậy, chứ người hiền lại tránh được nhiều tai họa chứ? Đặc điểm em thấy ở mình là lùi 1 bước tiến 3 bước, cố gắng không để xảy ra thù hận với bất kì ai trong cuộc sống, chẳng thà mình chịu, vì từ cái lòng thù hận đấy sinh ra biết bao nhiêu hậu họa khó lường.
Tốt thì dăm ba đường tốt. 1 Thái Âm không đàng hoàng, tốt cẩn thận mắc bẫy âm mưu của hắn đấy nhá. Sau không được rồi sinh ra lòng thù hận cũng phải thôi. Mình đã từng bị thằng anh trai kết nghĩa lừa rồi nên biết.
Well, nói thẳng ra là lúc trước do mình ngố . Xem như bài học kinh nghiệm .
Em thấy thỉnh thoảng mình tức giận thì có. Chứ thù hận thì không . Sống mệt quá rồi, nhiều thứ phải suy nghĩ hận đời hận người chi cho mệt vậy ?
P/S : Mình biết 1 cô sinh năm 83 mệnh Thái Âm Đà Đào Hồng lạc hãm ,không nhớ nằm ở đâu vì gặp nhiều người quá, cô ấy làm vũ công quán bar và đi khách . Ngoài ra còn 1 anh phóng viên cũng Âm Đà hình như ở Tị tính tình buồn cười ghê.
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 26/04/2012 - 10:45
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#405
Gửi vào 26/04/2012 - 10:38
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












