Hỏi anh Durobi về tử bình
Nết Na
25/04/2012
newday
25/04/2012
ngaylanhthangtot, on 25/04/2012 - 23:03, said:
Hiền chắc luôn, nên giờ vẫn chưa có bạn gái.
Ủa mà Âm Duơng ra đời có hay bị ăn hiếp hông ? Mình thấy mình cứ bị người ta ăn hiếp hoài à.
Mình thấy Thái Âm ngố hơi bị lâu, đến năm 19, 20 vẫn còn ngố. Khù khờ dễ sợ, bị người ta đánh mà cứ đứng yên ra .
Ủa mà Âm Duơng ra đời có hay bị ăn hiếp hông ? Mình thấy mình cứ bị người ta ăn hiếp hoài à.
Mình thấy Thái Âm ngố hơi bị lâu, đến năm 19, 20 vẫn còn ngố. Khù khờ dễ sợ, bị người ta đánh mà cứ đứng yên ra .
nếu mình bị đánh mình sẽ tìm đường chạy ngay. hihi
newday
25/04/2012
anh củng xem ảnh N rồi mà, nhưng ko toàn diện vì N đeo kính và đội mũ.
mặt N nhọn cằm hơn.
mặt N nhọn cằm hơn.
Tử Phủ Vũ Tướng
25/04/2012
Nghe Nghiadinh kể chuyện hồi xưa thương thế. Bạn gái em gì mà dữ vậy?
ngaylanhthangtot
25/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 25/04/2012 - 23:22, said:
Nghe Nghiadinh kể chuyện hồi xưa thương thế. Bạn gái em gì mà dữ vậy?
Ôi chị. Em có ước mơ là đi học võ mà. Em không hiểu sao em to khỏe như vậy, mà giơ 1 nắm đấm ra là lòng em cứ trùng xuống. Em không làm được ấy.
Em nhớ năm lớp 9, em bị 1 thằng bạn đánh gẫy ngón tay, em ôm tay về chịu đau, đau lắm mà em không dám khóc. Về tay sưng vù, em cũng không nói, em chịu. Sau đó đi đến bệnh viện mới biết gãy tay. Em Thái Âm dễ gần con gái, em có tiền mời bạn đi ăn, quan tâm, tâm sự, thế mà khó chịu , nó lên tố giác với cô em nhiều chuyện trong lớp, nó học không được, em bị mời phụ huynh. Làm kiểm điểm
Hồi bé bố ép đi chơi thể thao, em là Gay mà em nhát đám đông, em không biết bố mang cơn tức ở đâu về đánh em 1 trận , nhốt vào toilet đánh rướm máu luôn. Thế mà sao em cũng vô tư không kêu la gì. Em có 1 tật xấu là hay cãi mẹ. Nhưng không cãi không chịu nổi , uh thì đó là tính xấu của mình, nhưng nếu em cứ chịu như vậy em không tự quyết định số phận của mình. Em có cảm tưởng bố mẹ cứ ăn hiếp em . Nhất là bố đấy. Đau lòng lắm. Có gì ông cũng đổ tội cho em, giúp em gái, rồi nó có chuyện ông quay sang đổ thừa. Em mở miệng ra, là bị áp đặt. Bố cứ hỏi sao không nói chuyện với bố? Nói với bố, mở miệng ra là cho là em chả biết gì, lý sự cùn. Ngồi nói chuyện với em trai, bố hỏi ,em mở miệng ra thì ông bảo " Sao không để em nó nói?" . Sau này ông biết chuyện của em, bố bảo "Sao không nói?" Nói gì trời, nói mà bố mẹ có thông cảm cho đâu?
Đi du học cũng vậy. Em như người giúp việc cho bạn . Nhà em thuê, cho chúng nó ở. Ăn nhà hàng em cũng trả, cơm nước em nấu, quét dọn em lo. Say lên cơn , nó cầm cái điếu cày đập đầu em chảy máu vào bệnh viện. Không thể hiểu được ? Thế mà cũng vô tư ???!!! Cách đây 1 năm cũng thế, tự dưng có thằng hung hăng đánh em chảy máu mũi, mà em cũng chả kêu la gì ?
Chị cũng biết 1 số chuyện em kể đó, nhiều lúc em không thể thông cảm cho bạn bè xung quanh vì gặp 100 người thì cả trăm người muốn làm tiền mình. Mặc đồ đẹp thì bị người ta xét nét là khoe của, rồi chơi hay thì người ta bảo mình muốn thể hiện ?
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 25/04/2012 - 23:44
tuphasonghanh
25/04/2012
Nết Na
25/04/2012
Nết Na
25/04/2012
Tội anh N quá, hichic! em từ khi biết chuyện anh, được tiếp xúc với anh em đã có cái nhìn khác về giới tính của anh. Thấy đồng cảm và thấy buồn vì chuyện tình chắc trở của anh. Cố lên anh!
Libra
25/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
25/04/2012
Em mà học cùng chị thì chị sẽ bảo vệ em vì e là cung nô của chichij
newday
25/04/2012
ngaylanhthangtot, on 25/04/2012 - 23:42, said:
Ôi chị. Em có ước mơ là đi học võ mà. Em không hiểu sao em to khỏe như vậy, mà giơ 1 nắm đấm ra là lòng em cứ trùng xuống. Em không làm được ấy.
Đi du học cũng vậy. Em như người giúp việc cho bạn . Nhà em thuê, cho chúng nó ở. Ăn nhà hàng em cũng trả, cơm nước em nấu, quét dọn em lo. Say lên cơn , nó cầm cái điếu cày đập đầu em chảy máu vào bệnh viện. Không thể hiểu được ? Thế mà cũng vô tư ???!!! Cách đây 1 năm cũng thế, tự dưng có thằng hung hăng đánh em chảy máu mũi, mà em cũng chả kêu la gì ?
Chị cũng biết 1 số chuyện em kể đó, nhiều lúc em không thể thông cảm cho bạn bè xung quanh vì gặp 100 người thì cả trăm người muốn làm tiền mình. Mặc đồ đẹp thì bị người ta xét nét là khoe của, rồi chơi hay thì người ta bảo mình muốn thể hiện ?
Đi du học cũng vậy. Em như người giúp việc cho bạn . Nhà em thuê, cho chúng nó ở. Ăn nhà hàng em cũng trả, cơm nước em nấu, quét dọn em lo. Say lên cơn , nó cầm cái điếu cày đập đầu em chảy máu vào bệnh viện. Không thể hiểu được ? Thế mà cũng vô tư ???!!! Cách đây 1 năm cũng thế, tự dưng có thằng hung hăng đánh em chảy máu mũi, mà em cũng chả kêu la gì ?
Chị cũng biết 1 số chuyện em kể đó, nhiều lúc em không thể thông cảm cho bạn bè xung quanh vì gặp 100 người thì cả trăm người muốn làm tiền mình. Mặc đồ đẹp thì bị người ta xét nét là khoe của, rồi chơi hay thì người ta bảo mình muốn thể hiện ?
bạn bè gì bọn chúng, một lũ nặc nô, loại khốn nạn. ịt cụ bọn nó
ngaylanhthangtot
25/04/2012
Coninbeo, on 25/04/2012 - 23:48, said:
Tội anh N quá, hichic! em từ khi biết chuyện anh, được tiếp xúc với anh em đã có cái nhìn khác về giới tính của anh. Thấy đồng cảm và thấy buồn vì chuyện tình chắc trở của anh. Cố lên anh!
Ôi em ơi. Gay thì Gay chứ. Chả bao giờ anh muốn đổ lỗi mình là Gay nên mới như vậy. Có điều anh không phải Gay bình thường, thành thử cuộc sống của anh mới trở nên khốn đốn như vậy đây.
Buồn cười lắm em. Anh thấy mình cứ bị ng ta ức hiếp mà anh không dám hó hé luôn. Hồi anh mới đi du học, ở cái nhà đông con, người ta không cho anh tắm nước nóng, cứ đến lúc mình tắm thì nước lạnh. Anh chuyển nhà, sang ở với gia đình ng Việt. Hồi anh mới sang là anh đi làm luôn rồi. Công việc đầu tiên của anh là làm vệ sinh ở siêu thị. Anh được cô ng Việt giúp anh xin việc. Nhưng anh không thể ở lâu với cô này. Anh quý con gái cô ấy lắm, vì thấy ng ta giúp đỡ mình. Đi làm có tiền, vài ba tuần anh đem tiền đi mua quần áo đẹp cho con cô ấy. Thế mà cô ấy hay vào lục lọi phòng anh, rồi miếng ăn cô ấy xét nét , tính toán . Anh chuyển nhà. 6 tháng đầu mà anh chuyển đến 7 cái nhà. Có cái nhà buồn cười lắm em ơi. Anh kể luôn chứ anh không ngại đâu. Anh đi mua tờ báo , nói thẳng ra là tạp chí sex, hì, có cái đĩa sex tặng kèm. Chả hiểu sao con gia đình nhà ấy vào lục lọi phòng anh, rồi lấy cái đĩa đem về phòng xem, rồi chúng nó make love bị bố mẹ phát hiện. Chúng nó tố cáo anh đem cho chúng nó xem, trời ơi, anh bị tố cáo lên trường luôn. Anh lúc đó van xin advise đừng báo cho bố mẹ biết. May mắn là không bị.