Thất Sát Vs Thiên Phủ Hội
xuongkhuc
21/04/2012
E hèm, tình hình là đọc các comment khắp nơi thấy mọi người vẫn bị lầm lẫn về cái nhìn của sao tọa cung. Ko phải anh cứ là Phủ thì bà vợ anh là Phá, ko phải anh là Cơ "lắm chuyện" thì đi yêu Dương "triết lý"...... Chúng ta phải nhìn rõ vẫn đề về nhân sinh mà các cụ để lại, giống như Dịc cũng có Hệ thượng và hạ. Thượng rõ ràng mà chả ai thèm để ý, lại đâm vào hạ tìm đường mờ mịt.
Ví dụ cho mối quan hệ xã hội như sau: ta thấy Cơ có phối là Dương, nhưng Dương nó có để ý Cơ đâu, nó có phối là Đồng. Cúng vậy, Tướng có phối là Tham, nhưng Tham lại có Phối là Phủ. Ta thấy một tình trạng "gặm đầu, cắn đuôi" của các chính tinh, theo đuổi nhau như một cái vòng tròn .
Dể thấy ở đây là cái nhìn và ẩn ý tinh tế của người Mệnh lý về cái thú nghịch lý của con người. Anh đang ôm ấp một em trong vòng tay đấy, nhưng đầu anh thì lại đang tơ tưởng đến em khác. Nhưng cái em đang ôm ấp anh, nó lại yêu anh, em mà anh yêu nó lại lờ đi. Con người thì chỉ thèm cái mình ko có, thế là rượt nhau chạy vòng quanh ko dứt. Kẻ dứt được là kẻ khôn, vấn đề cung Phối dừng ở đấy, đừng ai nghĩ Chính tinh ở phối thì mình thích mẫu người đó nhé . Vấn đề này em sẽ nói tiếp ở dưới.......
Ví dụ cho mối quan hệ xã hội như sau: ta thấy Cơ có phối là Dương, nhưng Dương nó có để ý Cơ đâu, nó có phối là Đồng. Cúng vậy, Tướng có phối là Tham, nhưng Tham lại có Phối là Phủ. Ta thấy một tình trạng "gặm đầu, cắn đuôi" của các chính tinh, theo đuổi nhau như một cái vòng tròn .
Dể thấy ở đây là cái nhìn và ẩn ý tinh tế của người Mệnh lý về cái thú nghịch lý của con người. Anh đang ôm ấp một em trong vòng tay đấy, nhưng đầu anh thì lại đang tơ tưởng đến em khác. Nhưng cái em đang ôm ấp anh, nó lại yêu anh, em mà anh yêu nó lại lờ đi. Con người thì chỉ thèm cái mình ko có, thế là rượt nhau chạy vòng quanh ko dứt. Kẻ dứt được là kẻ khôn, vấn đề cung Phối dừng ở đấy, đừng ai nghĩ Chính tinh ở phối thì mình thích mẫu người đó nhé . Vấn đề này em sẽ nói tiếp ở dưới.......
xuongkhuc
21/04/2012
-Vấn đề người mình yêu thích qua cung Phối-
Chúng ta thấy đầy trường hợp mình có một Chính tinh ở Phối, nhưng mà ngoài đời gặp cái hạng đấy là muốn đấm đừng hỏi , thế là thế nào.......
Tình hình là còn hình xung nữa. Cung Phối, cái quán cà phê nơi mọi người hú hí hẹn hò, nó ko chỉ có trống trơn một người đâu, nó phải kinh doanh, nó phải câu khách, thế là vô số hạng người vào đó uống nước, tán trai ghẹo gái.
Cũng như vậy, khi nhìn Phối cung còn có đủ tam phương tư chính nó nhòm ngó, ko hề ít. Phối là nơi thoải mái giao lưu nên mời các bác cứ zô thoải mái.
Giả dụ, mình có em Cơ làm phối, nhưng hôm đó mấy em khác như em Đồng, Âm, Cự sang tán phét, bla bla..... Thế là hôm đó quyết chí sang tìm ý trung nhân, khà khà gõ cửa cái hỏi chủ nhà, thế là có tiếng :" là Cơ em anh zai ". Tiếc quá vừa nhìn thấy em là anh té ghế, à ra cái tội mặt sứt sẹo, em mặt thô, nói năng bỗ bã (bị sát tinh không kiếp, kình hảo nó lùa ). Đang chán thì nhìn thấy một em ngồi cạnh tám chuyện, da trắng, mặt xinh, chung tình, dễ bảo, chỗ nào chỗ nấy vừa tròn vừa trắng , nhìn phát mê luôn. Hỏi ra hóa là em Âm hàng xóm cuối phố, hôm nay sang tán phét.
Kết lại liệu các bác chọn em nào, em ở cung Phối hay em hàng xóm, vậy là các bác sẽ hiểu ý nghĩa của việc này thôi .
Sửa bởi xuongkhuc: 21/04/2012 - 09:55
Chúng ta thấy đầy trường hợp mình có một Chính tinh ở Phối, nhưng mà ngoài đời gặp cái hạng đấy là muốn đấm đừng hỏi , thế là thế nào.......
Tình hình là còn hình xung nữa. Cung Phối, cái quán cà phê nơi mọi người hú hí hẹn hò, nó ko chỉ có trống trơn một người đâu, nó phải kinh doanh, nó phải câu khách, thế là vô số hạng người vào đó uống nước, tán trai ghẹo gái.
Cũng như vậy, khi nhìn Phối cung còn có đủ tam phương tư chính nó nhòm ngó, ko hề ít. Phối là nơi thoải mái giao lưu nên mời các bác cứ zô thoải mái.
Giả dụ, mình có em Cơ làm phối, nhưng hôm đó mấy em khác như em Đồng, Âm, Cự sang tán phét, bla bla..... Thế là hôm đó quyết chí sang tìm ý trung nhân, khà khà gõ cửa cái hỏi chủ nhà, thế là có tiếng :" là Cơ em anh zai ". Tiếc quá vừa nhìn thấy em là anh té ghế, à ra cái tội mặt sứt sẹo, em mặt thô, nói năng bỗ bã (bị sát tinh không kiếp, kình hảo nó lùa ). Đang chán thì nhìn thấy một em ngồi cạnh tám chuyện, da trắng, mặt xinh, chung tình, dễ bảo, chỗ nào chỗ nấy vừa tròn vừa trắng , nhìn phát mê luôn. Hỏi ra hóa là em Âm hàng xóm cuối phố, hôm nay sang tán phét.
Kết lại liệu các bác chọn em nào, em ở cung Phối hay em hàng xóm, vậy là các bác sẽ hiểu ý nghĩa của việc này thôi .
Sửa bởi xuongkhuc: 21/04/2012 - 09:55
xuongkhuc
21/04/2012
Riêng em chưa nghiên cứu kỹ vì sao em cực kỳ có duyên với gái Tử Vi và Thiên Phủ (có phải mình ham hố ko nhỉ
Em từng yêu hai em Tử Vi miếu, và hiện đang hú hí với 3 Phủ (ko tính bạn bè nhá
Tỉ dụ đây là một Tử vi miếu nhé, các bác nhìn xem đúng mặt Tử Vi chưa, quá đặc trưng luôn ấy chứ ^^!!!!
P/s: bé Fox đừng chém nhá, "nữ vương" là phải up tí cho mọi người biết
Sửa bởi xuongkhuc: 21/04/2012 - 10:12
)
Em từng yêu hai em Tử Vi miếu, và hiện đang hú hí với 3 Phủ (ko tính bạn bè nhá
Tỉ dụ đây là một Tử vi miếu nhé, các bác nhìn xem đúng mặt Tử Vi chưa, quá đặc trưng luôn ấy chứ ^^!!!!
P/s: bé Fox đừng chém nhá, "nữ vương" là phải up tí cho mọi người biết
Sửa bởi xuongkhuc: 21/04/2012 - 10:12
4ever
21/04/2012
Bác khúc xương này đúng là người may mắn và là ladykiller nữa chứ!
Cách hành văn của bác nghe cũng hay và dễ đi vào lòng người ghê. Viết tiếp đi bác!!!
Cách hành văn của bác nghe cũng hay và dễ đi vào lòng người ghê. Viết tiếp đi bác!!!
xuongkhuc
21/04/2012
@Rongnuoc: bác ko thấy tên em đã nói lên tất cả ah , xương khúc tấu kình đó ạ, đủ đô chưa bác )
hanhtrinhkhampha
21/04/2012
@xuongkhuc: sao mà bác máu thế, yêu toàn yêu xinh cỡ tạ. Nhìn hình em trên là biết bác sát gái thế nào rồi.
ThienTinh
21/04/2012
Thank you em xuongkhuc nhé, gãi đúng chỗ ngứa của mình. Em luận tiếp đi, thế còn với các chính tinh ngoài tam hợp Phối cung thì sao? Có hợp để yêu và cưới được không? Vì theo chị hiểu cuối cùng mình vẫn phải lấy cái nợ nằm trong ít nhất là tam hợp Phối cung mà. Vấn đề này chị lăn tăn từ lâu lắm zồi í, vì cung Phu của chị có Phá, tam hợp cung Phu là Sát Phá Tham, nhưng cơ mà rõ ràng chị có 1 anh bạn Liêm Phá Thìn Tuất, rất quý nhưng chỉ thấy hạp như anh trai em gái chứ không có yêu thương hay sâu sắc gì gì. Gặp mấy cậu nói nói cười cười ghẹo gái kiểu Tham Lang thì rất ngứa mắt. Có mấy anh nghiêm túc, khô khan 1 tí nhưng tốt trong lòng thì quý mến thật. Còn lại chị toàn bị cảm động bởi mấy người nội tâm, tình cảm ủy mị mùi mẫn (người ta gọi là sến đàn bà
À mà nhân tiện cho chị hỏi trong bức ảnh bạn gái kia đâu là nét đặc trưng của con gái Tử vi hả em? Chị cũng đang muốn học cách nhận tướng sao, giờ thì biết được cách nhận biết em Thất sát và Thiên Phủ rồi ^^
Sửa bởi ThienTinh: 21/04/2012 - 14:09
) (nhưng không phải kiểu hiền lành, nhút nhát). Cuối cùng thì lại chết bởi ông Thiên Đồng cảm xúc lên lên xuống xuống như con sóng, thật chẳng biết đường nào mà lần
À mà nhân tiện cho chị hỏi trong bức ảnh bạn gái kia đâu là nét đặc trưng của con gái Tử vi hả em? Chị cũng đang muốn học cách nhận tướng sao, giờ thì biết được cách nhận biết em Thất sát và Thiên Phủ rồi ^^
Sửa bởi ThienTinh: 21/04/2012 - 14:09
ThienTinh
21/04/2012
Em bé này trông hơi giống Midu. Phải Midu là Tử vi không nhỉ có ai biết không?
xuongkhuc
22/04/2012
ThienTinh, on 21/04/2012 - 14:39, said:
Em bé này trông hơi giống Midu. Phải Midu là Tử vi không nhỉ có ai biết không?
Trời bác nhìn thế nào mà ra Midu vậy hả bác !!!!!!!
Vấn đề về cung phối chiếu phù hợp thì em có thể trả lời mọi người như sau. Như ta thấy mối quan hệ của các chính tinh giống như một cái vòng tròn luẩn quẩn. Cũng như vậy, cái người ta thích, hay người thích ta cũng như vậy, nó chạy lòng vòng khó dứt. Qua kinh nghiệm em thấy người tam hợp Phối cung là người thích ta, còn tam hợp Mệnh cung là người ta thích. Cũng thấy một điều giữa mệnh và phối cung có các hai tam hợp cung trùng, và hai cung đối nhau riêng lẻ là Tài và Phúc. Vợ chồn ở đời sống với nhau cũng là lẽ đó, mình gây dựng gia đình vì muốn chung tay góp sức xây dựng kinh tế, cùng nhau chung sống vượt qua khó khăn. Ta lấy nhau rồi thì coi nhau là người nhà, "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu". Đó là cái nghĩa của Tài và Phúc, hai cung trùng Di và Quan thì dễ hiểu, yêu nhau cần có chung lý tưởng sống, cùng làm chỗ dựa cho nhau. Em còn thấy cung Nhị hợp cũng rất dễ làm mình quyến luyến, có lẽ do ta tìm thấy ở đó những mảnh ghép thiếu, một cảm giác bù đắp, chia sẻ, mọi người thử để ý cung Nhị hợp của mình xem
xuongkhuc
22/04/2012
Đây là ảnh của hai Thiên Phủ nhé các bác, hãy nhìn và so sánh sự khác nhau của các Đế Tinh nhé
Sửa bởi xuongkhuc: 22/04/2012 - 20:15
(đương nhiên mấy vị này có liên quan đến tại hạ, ko thì tại hạ đã ko biết )
Sửa bởi xuongkhuc: 22/04/2012 - 20:15
4ever
23/04/2012
Đúng là Xương Khúc có khác, biết cách sử cái Khúc Xương để cưa cẩm được toàn em đẹp, thật là ngưỡng mộ bác quá, tuổi trẻ tài cao vút!!