Tướng + triệt có mất đầu ??
PIANO
27/05/2011
Bản chất 1 ván bài (cờ) là phải có thắng bại, may rủi... còn thì coi cuộc đời là bài cào, xì dzách, xập xám, tiến lên, hay thậm chí xì phé, cờ tướng, cờ vua, cờ vây gì gì đó...cũng như nhau, nói chung không quan trọng. Quan trọng là thắng không kiêu, bại không cay cú. P thấy cả anh ThienCo và TNT đều chuyển hóa sự thắng bại của mình thành nghĩa tích cực, cùng biết giúp đỡ người khác để tích đức, như thế là cùng đích tốt đẹp rồi. Chỉ là anh TC thì nói tới việc cách mình đang "đi" trên đường đó (có té ngã thì hãy biết đứng lên), còn TNT thì đang nói cách mình "nhìn" về con đường đang đi, có té chẳng qua là do nhân quả. Không so sánh được. Hiểu lầm nhau thôi. Mong mọi người vui vẻ
Thienco
27/05/2011
LienHuong, on 27/05/2011 - 11:10, said:
Có câu nói thế này: " chúng ta không thể thay đổi được quân bài đã chia nhưng có thể thay đổi cách chơi bài". Bài xấu quá nếu vào tay chơi giỏi thay vì thua nhất thì giảm thiểu chỉ thua nhì!
lonelyhitman
28/05/2011
LienHuong, on 15/05/2011 - 22:40, said:
Điều quan trọng cần phân biệt sự khác nhau giữa Khôi và Việt ơ đâu (?). Khôi và Việt khác nhau rất nhiều, nhìn thấy sự khác nhau đó thì sẽ hiểu ra nhiều vần đề.
Còn ngôi sao Thiên Tướng là 1 trong các sao kỵ Triệt đương đầu. Vậy khi Tướng bị Triệt có mất đầu không? Cũng đúng (vì sách nói) và cũng không đúng vì người hỏi và nhiều người khác đâu có mất đầu! Vì bản thân Tướng ngộ Triệt chưa đáp ứng điều kiện cần và đủ .... và khi Tướng ngộ Triệt thì cung an Thân thế nao?
Một ý nghĩa thật giản dị: Thiên Tướng tượng là khuôn mặt và ngộ Triệt: đó là phải đương đầu...., phải lộ mặt..... ba chấm đó tuỳ thuận tam phương và xung và cả lục hại Tướng là Thiên Cơ.
Hai: Thiên Tướng là ngôi sao có tính trắc ẩn, nặng tình cảm, có tính hợp tác vì xung là Phá vậy ngộ Triệt thì sao? Ngoài ra Thiên Tướng còn có nghĩa là kế tục, tiếp tục....vậy ngộ Triệt (trừ) thì sao?
Phủ Tướng tam hợp một trong 2 ngôi sao này ngộ Triệt thì mọi vần đề chỉ còn 1 nữa: tình yêu chỉ còn 1 phía, gia sản còn...., tính hợp tác .....
Còn nhiều nữa .... không chỉ thế đâu
Còn ngôi sao Thiên Tướng là 1 trong các sao kỵ Triệt đương đầu. Vậy khi Tướng bị Triệt có mất đầu không? Cũng đúng (vì sách nói) và cũng không đúng vì người hỏi và nhiều người khác đâu có mất đầu! Vì bản thân Tướng ngộ Triệt chưa đáp ứng điều kiện cần và đủ .... và khi Tướng ngộ Triệt thì cung an Thân thế nao?
Một ý nghĩa thật giản dị: Thiên Tướng tượng là khuôn mặt và ngộ Triệt: đó là phải đương đầu...., phải lộ mặt..... ba chấm đó tuỳ thuận tam phương và xung và cả lục hại Tướng là Thiên Cơ.
Hai: Thiên Tướng là ngôi sao có tính trắc ẩn, nặng tình cảm, có tính hợp tác vì xung là Phá vậy ngộ Triệt thì sao? Ngoài ra Thiên Tướng còn có nghĩa là kế tục, tiếp tục....vậy ngộ Triệt (trừ) thì sao?
Phủ Tướng tam hợp một trong 2 ngôi sao này ngộ Triệt thì mọi vần đề chỉ còn 1 nữa: tình yêu chỉ còn 1 phía, gia sản còn...., tính hợp tác .....
Còn nhiều nữa .... không chỉ thế đâu
Em có những gì chị nói ngay cung Thê, chị bàn cung này giúp em được không?
Yeutreem
18/10/2012
Cháu trc giờ lại cứ tưởng cách tướng bị mất đầu là tướng quân ngộ triệt, ra là thiên tướng
Cháu có thiên khôi và tướng quân ở mệnh bị triệt nên hay bị đau đầu lắm ạ, có đợt công việc áp lực nên ngày nào cũng bị đau đầu phải uống Panadol hoặc hỗn hợp thần kinh thường xuyên. Giờ cháu cai rồi vì uống nhiều lại bị nghiện, chắc cháu phải đi khám xem sao vì hay đau đầu quá. Hồi bé cũng bị ngã 2 lần lõm trán h có cái sẹo nhỏ xíu nhưng bị tai nạn ở đầu thì chưa(hi vọng k bao h bị luôn )
Thêm nữa cung tài của cháu có thiên tướng ở Dậu như bác VDTT bảo thì đúng là cháu tin vào chuyện tâm linh tôn giao
Cháu có thiên khôi và tướng quân ở mệnh bị triệt nên hay bị đau đầu lắm ạ, có đợt công việc áp lực nên ngày nào cũng bị đau đầu phải uống Panadol hoặc hỗn hợp thần kinh thường xuyên. Giờ cháu cai rồi vì uống nhiều lại bị nghiện, chắc cháu phải đi khám xem sao vì hay đau đầu quá. Hồi bé cũng bị ngã 2 lần lõm trán h có cái sẹo nhỏ xíu nhưng bị tai nạn ở đầu thì chưa(hi vọng k bao h bị luôn )
Thêm nữa cung tài của cháu có thiên tướng ở Dậu như bác VDTT bảo thì đúng là cháu tin vào chuyện tâm linh tôn giao
lethanhnhi
18/10/2012
minhminh
18/10/2012
nếu MM viêt thì lại phải giảng lại ngọn nguồn nên dài quá
chịu khó đọc lại sách của cụ Nuyễn Phát Lộc sẽ thấy rõ luôn thôi
cách tù thi dể , nhưng ra tù phải theo hạn . và các sao lưu .
nhưng MM có 1 kinh nghiệm là kình dương tuy cũng là tù tinh , nhưng cũng là sao phá lưới ra khỏi tù
nggiên cứu ngay lá số của MM và của ông Tân Mão sẽ thấy.
chịu khó đọc lại sách của cụ Nuyễn Phát Lộc sẽ thấy rõ luôn thôi
cách tù thi dể , nhưng ra tù phải theo hạn . và các sao lưu .
nhưng MM có 1 kinh nghiệm là kình dương tuy cũng là tù tinh , nhưng cũng là sao phá lưới ra khỏi tù
nggiên cứu ngay lá số của MM và của ông Tân Mão sẽ thấy.
lethanhnhi
18/10/2012
minhminh, on 18/10/2012 - 12:42, said:
nếu MM viêt thì lại phải giảng lại ngọn nguồn nên dài quá
chịu khó đọc lại sách của cụ Nuyễn Phát Lộc sẽ thấy rõ luôn thôi
cách tù thi dể , nhưng ra tù phải theo hạn . và các sao lưu .
nhưng MM có 1 kinh nghiệm là kình dương tuy cũng là tù tinh , nhưng cũng là sao phá lưới ra khỏi tù
nggiên cứu ngay lá số của MM và của ông Tân Mão sẽ thấy.
chịu khó đọc lại sách của cụ Nuyễn Phát Lộc sẽ thấy rõ luôn thôi
cách tù thi dể , nhưng ra tù phải theo hạn . và các sao lưu .
nhưng MM có 1 kinh nghiệm là kình dương tuy cũng là tù tinh , nhưng cũng là sao phá lưới ra khỏi tù
nggiên cứu ngay lá số của MM và của ông Tân Mão sẽ thấy.
quí hóa quá
minhminh
18/10/2012
thông cảm , tại MM không thể ngồi trước máy lâu được
cuối năm sẽ có mặt ở Saigon , nếu được hỏi MM nhớ tới đâu sẽ nói tới đó .
cuối năm sẽ có mặt ở Saigon , nếu được hỏi MM nhớ tới đâu sẽ nói tới đó .
lethanhnhi
18/10/2012
minhminh, on 18/10/2012 - 12:52, said:
thông cảm , tại MM không thể ngồi trước máy lâu được
cuối năm sẽ có mặt ở Saigon , nếu được hỏi MM nhớ tới đâu sẽ nói tới đó .
cuối năm sẽ có mặt ở Saigon , nếu được hỏi MM nhớ tới đâu sẽ nói tới đó .
Bác cho 1 con đường là tốt lắm rồi, phải tự nghiên cứu mới dùng được, chỉ tận tay thì không thành của mình được!!!cháu mong có duyên gặp được bác !!!!
Cảm ơn bác nhiều
phuongmai06
19/10/2012
phuongmai06
19/10/2012
giaovien, on 27/05/2011 - 08:52, said:
Chúng ta nghiên cứu tử vi, trước vì là cái thú vui, sau vì chúng ta tin ở đời có số mệnh, nhưng vẫn tin, định hướng suy nghĩ đúng, có thể cải số phần nào. Hoặc ít nhất, cách nhìn nhận theo lý số, giúp cho chúng ta có thể " take it easy" hơn, đứng lên bước tiếp, và có động lực bước tiếp. Chồng tôi đang ở đại vận Vũ Phá Hóa kỵ hãm, nhiều lúc thấy cũng nản. Đang làm giám đốc hoành tráng, tự nhiên lại có lúc mất việc, cấp trên đôi lúc " cướp công", mệt mỏi, lúc nào cũng muốn thay đổi. Tôi chỉ khuyên, đại vận này nó thế, đi đâu cũng thế thôi, cố gắng rồi khi nào vào chính vận 44, có Thái dương cư ngọ sáng, sẽ khác. Tôi chưa biết, khi vào vận 44, thái dương cư ngọ đó, chồng tôi có khá được không, nhưng ít nhất, đấy là một cách reassure anh ấy rằng, mình đã cố hết sức, nhưng số phận nó thế. Hãy cố gắng nhẫn nhịn, làm tốt cái hiện tại, để tương lai có thể tươi sáng hơn.
Cô bạn thân tôi, đại vận 35 rơi vào Cự hãm, đúng là cuộc đời quay ngoắt 180 độ, với topic là có li di duoc trong năm nay không đó. Cũng là mệnh đó, con người đó, nhưng sau rơi vào cái vận Cự hãm, lại khổ sở vậy. Nhưng nhìn nhận là số phận mình nó thế, tránh cũng không được, thì hãy cố gắng làm tốt nhất có thể, chứ đừng buông xuôi, chán chường, rồi muốn " vứt bỏ" hết tất cả.
Tôi có một chi bạn sinh năm 70, 5 năm lấy chồng không có con, vợ chồng suýt bỏ nhau. Cung tử của chị ấy có Cơ Lương tại tuất, khá đẹp. Tuy là có những sao chậm muộn, nhưng không có nghĩa là con xấu. Mãi mới có bầu được, lúc 20 tuần, chính một bác sỹ nổi tiếng viện C, nói là thằng bé bị bệnh rất lạ, kiểu như là ruột nó không phát triển, rồi trước lúc đó thì bảo là da gáy dầy, có nguy cơ cao của down. Xét nghiệm nhiều chỗ khác nhau, lúc người này nói thê snayf, người kia nói thế kia. 25 tuần rồi, chị ấy hỏi tôi, có nên bỏ cái thai. Tôi chỉ nói, chị mong mỏi 5 năm tròi mới có đứa con đó, giờ, chị có dứt ruột bỏ đi không? Khi mà bác sỹ còn chưa hẳn xác nhận, tuy là nguy cơ cao. Nhưng em thấy cung Tử chị đẹp lắm, sẽ là cậu quý tử đấy. Và chị ấy giữ lại đứa con đó. Ngay sau khi sinh trong viện, chị ấy nhắn tin cho tôi là người dầu tiên, thằng cu sáng sủa lắm em, không giống down. Chị ấy gửi ngay mẫu máu sang Singapore xét nghiệm, và sau đó két quả là thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh. Giờ, nó 6 tuổi, đi họp lớp 1, và gọi tôi là mẹ nuôi.
Tôi không phủ nhận, đôi lúc ham tử vi quá, chắc cho mệnh thiên tướng tại hợi, cung Phu thì tử tham, nên có vẻ thích những thứ kiểu như "huyền học" và cũng ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân phần nào. Di công tác nước ngoài, đi chơi nơi mới lạ, tôi vẫn cư chăm chăm, cái note book, chỗ nào có wifi, để lên mạng, đọc tử vi . Chòng tôi bảo, cho tôi đi Paris thà cho tôi về quê, chỗ ấy có mạng internet tốt, khéo tôi chọn về quê . Nghe nực cười phải công. Tôi vẫn đang cố gắng thay đổi mình, vì tôi biết, cái số tôi nó thế. Nhưng nếu tôi không cô gắng balance, thì cũng sẽ có chuyện xay ra. Thật là một thú vui khó bỏ
Cô bạn thân tôi, đại vận 35 rơi vào Cự hãm, đúng là cuộc đời quay ngoắt 180 độ, với topic là có li di duoc trong năm nay không đó. Cũng là mệnh đó, con người đó, nhưng sau rơi vào cái vận Cự hãm, lại khổ sở vậy. Nhưng nhìn nhận là số phận mình nó thế, tránh cũng không được, thì hãy cố gắng làm tốt nhất có thể, chứ đừng buông xuôi, chán chường, rồi muốn " vứt bỏ" hết tất cả.
Tôi có một chi bạn sinh năm 70, 5 năm lấy chồng không có con, vợ chồng suýt bỏ nhau. Cung tử của chị ấy có Cơ Lương tại tuất, khá đẹp. Tuy là có những sao chậm muộn, nhưng không có nghĩa là con xấu. Mãi mới có bầu được, lúc 20 tuần, chính một bác sỹ nổi tiếng viện C, nói là thằng bé bị bệnh rất lạ, kiểu như là ruột nó không phát triển, rồi trước lúc đó thì bảo là da gáy dầy, có nguy cơ cao của down. Xét nghiệm nhiều chỗ khác nhau, lúc người này nói thê snayf, người kia nói thế kia. 25 tuần rồi, chị ấy hỏi tôi, có nên bỏ cái thai. Tôi chỉ nói, chị mong mỏi 5 năm tròi mới có đứa con đó, giờ, chị có dứt ruột bỏ đi không? Khi mà bác sỹ còn chưa hẳn xác nhận, tuy là nguy cơ cao. Nhưng em thấy cung Tử chị đẹp lắm, sẽ là cậu quý tử đấy. Và chị ấy giữ lại đứa con đó. Ngay sau khi sinh trong viện, chị ấy nhắn tin cho tôi là người dầu tiên, thằng cu sáng sủa lắm em, không giống down. Chị ấy gửi ngay mẫu máu sang Singapore xét nghiệm, và sau đó két quả là thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh. Giờ, nó 6 tuổi, đi họp lớp 1, và gọi tôi là mẹ nuôi.
Tôi không phủ nhận, đôi lúc ham tử vi quá, chắc cho mệnh thiên tướng tại hợi, cung Phu thì tử tham, nên có vẻ thích những thứ kiểu như "huyền học" và cũng ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân phần nào. Di công tác nước ngoài, đi chơi nơi mới lạ, tôi vẫn cư chăm chăm, cái note book, chỗ nào có wifi, để lên mạng, đọc tử vi . Chòng tôi bảo, cho tôi đi Paris thà cho tôi về quê, chỗ ấy có mạng internet tốt, khéo tôi chọn về quê . Nghe nực cười phải công. Tôi vẫn đang cố gắng thay đổi mình, vì tôi biết, cái số tôi nó thế. Nhưng nếu tôi không cô gắng balance, thì cũng sẽ có chuyện xay ra. Thật là một thú vui khó bỏ
Số là cô bé đó khi đưa PM lá số con , sau khi xem thêm lá số chồng và vợ PM đã nhắc nhở cô ta nên làm ngay những biên pháp để bảo vệ con như bán khoán con lên chùa , tìm người có mệnh hợp với cháu để cho cháu nhận làm con nuôi hoặc thay têh đổi họ gọi cháu bằng nickname thôi ... Nhưng vì PM ko tự tìn với mình lắm nên khuyên cô ta nên tìm thấy khác để hỏi thêm và chính PM đã đưa lên diễn đàn một lần nhưng có ý kiến là ko phải lo lắng gì về lá số cả và ông thầy mà cô ta hỏi cũng trả lời là ko phải lo lắng gì về số mệnh của cậu con cả
Tuy vậy do PM cứ khuyên cô ta nên tìm thấy khác hỏi tiếp nên cuối cùng cô ta cũng thông báo với PM là 6 tết sẽ đưa cháu bán khoán lên chùa và làm lễ giải hạn cho cả nhà ( vì năm đó cả bố và mẹ cháu đều bươc vào hạn xấu )
Thế nhưng tai nạn xảy ra vào tối 5 tết năm 2009, cháu bé đã bị rơi xuống ao và bị tai nạn từ đó đến nay
Mặc dù gia đình cháu đã chạy chữa rất công phu và thậm chí có bác trên diễn đàn cũng giúp đỡ nhưng cho tới nay cháu vẫn ko nói lại được tuy đã đi lại được nhưng phải học theo lớp của trẻ em khuyết tật và nhận thức cũng bị hạn chế đi
Một điều nữa hệ lụy là bố mẹ cháu đã bỏ nhau ngay trong năm đó vì những dằn vặt nhau .
Con cái chia lìa , gia tài chia xẻ cộng với một nỗi đau không bao giờ nguôi .
Nhiều lúc PM cứ nghĩ giá mà mình tự tin hơn nữa thì đâu đến nỗi và lại tự an ủi chắc số phận của cháu là như vậy . Nhưng nhiều lúc lại tự trách mình có phải mình đã nói điều ko hay cho con cô ấy không ?
Sửa bởi phuongmai06: 19/10/2012 - 14:33
titti
20/10/2012
Tôi có một người thân, năm 22 tuổi khi mới lấy chồng có một ông thầy chấm lá số tử vi cho chị ấy và ghi rằng : Mệnh có Thiên tướng bị Hỏa Linh xung phá, may có Triệt Tuần giải cứu nên thoát chết và sẽ bị tàn tật. Đại hạn từ năm 32 tuổi đến 41 tuổi nên đề phòng mọi việc, miễn là bản thân không chết.
Sau đó, cuộc sống của chị ấy trôi đi hết sức yên ả bình thường, lần lượt sinh 3 người con trai, người con đầu mất năm 2 tuổi do bị đậu mùa. Còn lại 2 người giờ đã trưởng thành. Nhưng 12 năm sau, kể từ ngày ông thầy chấm số, một hôm chị ấy đi làm về thì tự nhiên ngã lăn đùng ra nhà, bị tai biến mạch máu não. Sau 10 năm nằm liệt giường, đã dậy đi lại được nhưng bị tàn tật, liệt cả chân và tay cho tới tận bây giờ, không chữa được mặc dù con cái nghe đâu có thuốc hay cũng đi tìm mua cho mẹ.
Tôi không lấy được lá số bên lyso.vn, nhờ ai đó lấy giùm để mọi người cùng tham khảo
Nữ. Sinh ngày 28 tháng 7 năm Bính Thân. Giờ Mão.
Đây là người thân của tôi.
Sau đó, cuộc sống của chị ấy trôi đi hết sức yên ả bình thường, lần lượt sinh 3 người con trai, người con đầu mất năm 2 tuổi do bị đậu mùa. Còn lại 2 người giờ đã trưởng thành. Nhưng 12 năm sau, kể từ ngày ông thầy chấm số, một hôm chị ấy đi làm về thì tự nhiên ngã lăn đùng ra nhà, bị tai biến mạch máu não. Sau 10 năm nằm liệt giường, đã dậy đi lại được nhưng bị tàn tật, liệt cả chân và tay cho tới tận bây giờ, không chữa được mặc dù con cái nghe đâu có thuốc hay cũng đi tìm mua cho mẹ.
Tôi không lấy được lá số bên lyso.vn, nhờ ai đó lấy giùm để mọi người cùng tham khảo
Nữ. Sinh ngày 28 tháng 7 năm Bính Thân. Giờ Mão.
Đây là người thân của tôi.