Tướng + triệt có mất đầu ??
TNT
26/05/2011
Thienco, on 26/05/2011 - 14:44, said:
Cái này thì TC không đồng ý lắm vì đơn giản xem tử vi như môn khoa học, khoa học huyền bí... việc xem trước để định hướng cho con trẻ là một điều tốt nên làm, để tránh xấu đón tốt hoặc giảm thiểu cái xấu (nếu có) khai thác thế mạnh, ưu điểm, tận dụng khả năng, định hướng đúng cho tương lai đến mức có thể thì sao lại không xem... chẳng lẽ thấy xấu cũng kệ, chờ số nó đến (vâỵ tử vi còn có ý nghĩa gì nữa, việc cố gắng thay đổi số liệu có còn ý nghĩa, tác dụng), vậy chẳng nên nghiên cứu tử vi để làm gì cả, chỉ tổ suy nghĩ thêm.
Thiệt tình, TNT cũng không biết làm gì nữa
TNT thường có dư thời gian, lại không thích đi ra ngoài, nên coi việc nghiên cứu bói toán như một thú vui cho hết ngày tháng thôi.
Lúc trước, TNT cũng có suy nghĩ như Anh vậy, coi để biết số, để cải thiện tương lai, nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩ đó nữa, bây giờ thì quan niệm cứ sống sao cho tốt là ok!
Sửa bởi TNT: 26/05/2011 - 22:37
longtaithien
26/05/2011
Tật có Thái Dương hóa Kị ngay cung Ngọ. Thái Dương ứng đầu, Ngọ cũng ứng đầu, lại xung chiếu về cung Tí có Hình và Lương độc thủ. Tí lại có Quan Phúc hội họp, nên lắm thử thách. Lương vốn có khả năng hóa Hình (nên cư cung nào cung ấy dễ có họa, họa xảy ra rồi mới cứu) nên gặp nhiều yếu tố hình khắc nói chung bất lợi. Tí là cung phụ mẫu nên cha mẹ dễ bị cảnh sinh ly tử biệt, nhưng đồng thời cung phụ mẫu cũng ứng tướng mạo của chủ nhân lá số, nhất là khi ở trong trục Tí Ngọ (vì ngọ ứng đầu, mặt), nên đầu mặt dễ bị thương.
Long suy nghĩ hoài không biết tại sao Long có vết thương chí mạng trên đầu ( Thấy Khôi có ngộ Hình đâu chứ), ai dè do Thái dương ngộ Hình kiếp, Thân ở cung Ngọ nên đầu bị vết thương suýt chết ( vết thương dài 13 cm và chảy máu từ 24 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau)
Long suy nghĩ hoài không biết tại sao Long có vết thương chí mạng trên đầu ( Thấy Khôi có ngộ Hình đâu chứ), ai dè do Thái dương ngộ Hình kiếp, Thân ở cung Ngọ nên đầu bị vết thương suýt chết ( vết thương dài 13 cm và chảy máu từ 24 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau)
longtaithien
26/05/2011
Long có anh bạn mệnh thân đồng cung tại Dậu có Thiên tướng ngộ triệt, đào hoa thiên phúc, phúc đức, thiên quí...nên đi tu.
Thienco
27/05/2011
TNT, on 26/05/2011 - 22:36, said:
Nếu tin thuyết nhân duyên nghiệp quả, tin có số mệnh, thì nghiên cứu tử vi, bói toán để làm gì nhỉ ???
Thiệt tình, TNT cũng không biết làm gì nữa
TNT thường có dư thời gian, lại không thích đi ra ngoài, nên coi việc nghiên cứu bói toán như một thú vui cho hết ngày tháng thôi.
Lúc trước, TNT cũng có suy nghĩ như Anh vậy, coi để biết số, để cải thiện tương lai, nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩ đó nữa, bây giờ thì quan niệm cứ sống sao cho tốt là ok!
Thiệt tình, TNT cũng không biết làm gì nữa
TNT thường có dư thời gian, lại không thích đi ra ngoài, nên coi việc nghiên cứu bói toán như một thú vui cho hết ngày tháng thôi.
Lúc trước, TNT cũng có suy nghĩ như Anh vậy, coi để biết số, để cải thiện tương lai, nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩ đó nữa, bây giờ thì quan niệm cứ sống sao cho tốt là ok!
Nếu nhìn vào TV thấy xấu hoặc giới hạn nào đó, tự đánh mất khả năng phấn đấu, ý chí, tham vọng thì đừng nghiên cứu tử vi làm gì theo cá nhân tôi như vậy là chưa hiểu hết tử vi...thời gian dư đúng là vào diễn đàn hay nghiên cứu TV thư giãn như môt thú vui nhưng chẳng nên bỏ hết thời gian vào nó, thời gian còn dùng để làm nhiều việc khác có ích hơn nhiều. Đó chính là cải số đó, phải biết rõ ranh giới thú vui và cuộc sống thực tế. Cậu chắc là còn trẻ hơn tôi hoặc như tôi mà thời gian dư bỏ hết vào cái này thì tôi đánh giá ko cao tí nào...
Trân trọng
Sửa bởi Thienco: 27/05/2011 - 00:26
TNT
27/05/2011
Hihihi... mỗi người một suy nghĩ, không tranh luận với anh nữa.
Anh đánh giá ra sao không quan trọng, quan trọng là TNT biết mình là ai, anh tưởng anh ngon hơn TNT sao, chưa chắc à nha.
Làm giàu ... đâu nhất thiết phải làm nhiều giờ, hơn nhau chỗ đó đó anh.
Thân chào!
Anh đánh giá ra sao không quan trọng, quan trọng là TNT biết mình là ai, anh tưởng anh ngon hơn TNT sao, chưa chắc à nha.
Làm giàu ... đâu nhất thiết phải làm nhiều giờ, hơn nhau chỗ đó đó anh.
Thân chào!
Thienco
27/05/2011
TNT, on 27/05/2011 - 00:44, said:
Hihihi... mỗi người một suy nghĩ, không tranh luận với anh nữa.
Anh đánh giá ra sao không quan trọng, quan trọng là TNT biết mình là ai, anh tưởng anh ngon hơn TNT sao, chưa chắc à nha.
Làm giàu ... đâu nhất thiết phải làm nhiều giờ, hơn nhau chỗ đó đó anh.
Thân chào!
Anh đánh giá ra sao không quan trọng, quan trọng là TNT biết mình là ai, anh tưởng anh ngon hơn TNT sao, chưa chắc à nha.
Làm giàu ... đâu nhất thiết phải làm nhiều giờ, hơn nhau chỗ đó đó anh.
Thân chào!
Thôi mỗi người một quan điểm, bàn đến đây là hết.
Libra
27/05/2011
Theo mình hiểu, bác ThienCo khuyên TNT còn trẻ nên dùng thời gian để làm nhiều việc khác có ích hơn nhiều, bác đưa lên khái niệm ranh giới thú vui và cuộc sống thực tế. Bác ThienCo có ý tốt dựa trên quan điểm chính thống của xã hội, nghĩa là người có ích làm giàu bản thân, qua đó đóng thuế đầy đủ cho nhà nước tạo nên sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên bởi vỉ doạn này của diễn đàn nói về nhân quả việc cải số, hai việc có vẻ không hợp nhưng lại tương quan, theo thiển ý, vấn đề không phải nằm ở việc cải số được hay không, tức là thay đổi sự kiện tương lai hay không, vấn đề ở chỗ người ta chấp nhận sự kiện đó với cách suy nghĩ và con mắt hay thái độ như thế nào. Mình xin được nêu ra khái niệm "hạnh phúc" ở đây, theo mình khái niệm này là điều con người tìm kiếm mặc dù biết rằng không toàn vẹn. Cùng một sự kiện xảy ra, có người đau khổ để rồi buông tay, có người chấp nhận và vẫn tìm được hạnh phúc. Như vậy cái hạnh phúc đó lẽ ra đã không xảy ra nếu như sự kiện đó không xảy ra...
Trở lại vấn đề bác ThienCo khuyên bạn TNT, bác có ý tốt dựa trên quan điểm của bác, nhưng khi nói ".. tôi đánh giá không cao ..." lại mang tính chủ quan, bởi vì bác không xét đến sự hạnh phúc của bạn TNT khi dùng thời gian làm điều gì đó, theo mình, sự tự do, thỏa mãn để được làm điều mà con người mong muốn, không trái luật pháp, sự tự do đó, tiền bạc có khi không mua được, nhưng về căn bản thì đánh đổi được. Người ta làm giàu để làm gì, không phải để có nhiều thời gian vui thú hơn hay sao...
Sửa bởi Libra: 27/05/2011 - 01:30
Trở lại vấn đề bác ThienCo khuyên bạn TNT, bác có ý tốt dựa trên quan điểm của bác, nhưng khi nói ".. tôi đánh giá không cao ..." lại mang tính chủ quan, bởi vì bác không xét đến sự hạnh phúc của bạn TNT khi dùng thời gian làm điều gì đó, theo mình, sự tự do, thỏa mãn để được làm điều mà con người mong muốn, không trái luật pháp, sự tự do đó, tiền bạc có khi không mua được, nhưng về căn bản thì đánh đổi được. Người ta làm giàu để làm gì, không phải để có nhiều thời gian vui thú hơn hay sao...
Sửa bởi Libra: 27/05/2011 - 01:30
TNT
27/05/2011
Libra, on 27/05/2011 - 01:29, said:
Người ta làm giàu để làm gì, không phải để có nhiều thời gian vui thú hơn hay sao...
Làm giàu để làm gì, có nhiều tiền để làm gì, nhiều khi có nhiều quá lại sanh tật hư thân....
TNT thì nhỏ tuổi hơn anh TC, cũng phục anh TC lắm khi anh có một cơ nghiệp như vậy. Nhưng cái cách anh ta lên giọng... thấy ghét ... hihihi ... nên mới nói lại thôi.
Làm ít hay nhiều là tùy theo lãnh vực anh à, nhiều lãnh vực nhiều khi chỉ cần gắn hệ thống quan sát là có thể ngồi coi, trông chừng nhiều chỗ làm cùng lúc rồi.
Còn như các nghề lập trình, hay máy tính,... hay nghề của anh chẳng hạn, cần phải bỏ thời gian nhiều, hay phải đi đây đó giao dịch, phải đi nhiều làm nhiều.
Mà thôi, topic đang đi lạc đề, hãy trở lại vấn đề Tướng + Triệt có bị mất đầu không
giaovien
27/05/2011
giaovien
27/05/2011
Thienco, on 27/05/2011 - 00:13, said:
Nếu nhìn vào TV thấy xấu hoặc giới hạn nào đó, tự đánh mất khả năng phấn đấu, ý chí, tham vọng thì đừng nghiên cứu tử vi làm gì theo cá nhân tôi như vậy là chưa hiểu hết tử vi...thời gian dư đúng là vào diễn đàn hay nghiên cứu TV thư giãn như môt thú vui nhưng chẳng nên bỏ hết thời gian vào nó, thời gian còn dùng để làm nhiều việc khác có ích hơn nhiều. Đó chính là cải số đó, phải biết rõ ranh giới thú vui và cuộc sống thực tế. Cậu chắc là còn trẻ hơn tôi hoặc như tôi mà thời gian dư bỏ hết vào cái này thì tôi đánh giá ko cao tí nào...
Trân trọng
Cô bạn thân tôi, đại vận 35 rơi vào Cự hãm, đúng là cuộc đời quay ngoắt 180 độ, với topic là có li di duoc trong năm nay không đó. Cũng là mệnh đó, con người đó, nhưng sau rơi vào cái vận Cự hãm, lại khổ sở vậy. Nhưng nhìn nhận là số phận mình nó thế, tránh cũng không được, thì hãy cố gắng làm tốt nhất có thể, chứ đừng buông xuôi, chán chường, rồi muốn " vứt bỏ" hết tất cả.
Tôi có một chi bạn sinh năm 70, 5 năm lấy chồng không có con, vợ chồng suýt bỏ nhau. Cung tử của chị ấy có Cơ Lương tại tuất, khá đẹp. Tuy là có những sao chậm muộn, nhưng không có nghĩa là con xấu. Mãi mới có bầu được, lúc 20 tuần, chính một bác sỹ nổi tiếng viện C, nói là thằng bé bị bệnh rất lạ, kiểu như là ruột nó không phát triển, rồi trước lúc đó thì bảo là da gáy dầy, có nguy cơ cao của down. Xét nghiệm nhiều chỗ khác nhau, lúc người này nói thê snayf, người kia nói thế kia. 25 tuần rồi, chị ấy hỏi tôi, có nên bỏ cái thai. Tôi chỉ nói, chị mong mỏi 5 năm tròi mới có đứa con đó, giờ, chị có dứt ruột bỏ đi không? Khi mà bác sỹ còn chưa hẳn xác nhận, tuy là nguy cơ cao. Nhưng em thấy cung Tử chị đẹp lắm, sẽ là cậu quý tử đấy. Và chị ấy giữ lại đứa con đó. Ngay sau khi sinh trong viện, chị ấy nhắn tin cho tôi là người dầu tiên, thằng cu sáng sủa lắm em, không giống down. Chị ấy gửi ngay mẫu máu sang Singapore xét nghiệm, và sau đó két quả là thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh. Giờ, nó 6 tuổi, đi họp lớp 1, và gọi tôi là mẹ nuôi.
Tôi không phủ nhận, đôi lúc ham tử vi quá, chắc cho mệnh thiên tướng tại hợi, cung Phu thì tử tham, nên có vẻ thích những thứ kiểu như "huyền học" và cũng ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân phần nào. Di công tác nước ngoài, đi chơi nơi mới lạ, tôi vẫn cư chăm chăm, cái note book, chỗ nào có wifi, để lên mạng, đọc tử vi . Chòng tôi bảo, cho tôi đi Paris thà cho tôi về quê, chỗ ấy có mạng internet tốt, khéo tôi chọn về quê . Nghe nực cười phải công. Tôi vẫn đang cố gắng thay đổi mình, vì tôi biết, cái số tôi nó thế. Nhưng nếu tôi không cô gắng balance, thì cũng sẽ có chuyện xay ra. Thật là một thú vui khó bỏ
Tử Phủ Vũ Tướng
27/05/2011
Chị Giaovien kể chuyện thú vị ghê. Đúng là tử vi giúp định hướng lúc ta không có gì để bấu víu, để đưa ra quyết định mà.
Thienco
27/05/2011
TNT, on 27/05/2011 - 01:49, said:
Đúng rồi bạn!
Làm giàu để làm gì, có nhiều tiền để làm gì, nhiều khi có nhiều quá lại sanh tật hư thân....
TNT thì nhỏ tuổi hơn anh TC, cũng phục anh TC lắm khi anh có một cơ nghiệp như vậy. Nhưng cái cách anh ta lên giọng... thấy ghét ... hihihi ... nên mới nói lại thôi.
Làm ít hay nhiều là tùy theo lãnh vực anh à, nhiều lãnh vực nhiều khi chỉ cần gắn hệ thống quan sát là có thể ngồi coi, trông chừng nhiều chỗ làm cùng lúc rồi.
Còn như các nghề lập trình, hay máy tính,... hay nghề của anh chẳng hạn, cần phải bỏ thời gian nhiều, hay phải đi đây đó giao dịch, phải đi nhiều làm nhiều.
Mà thôi, topic đang đi lạc đề, hãy trở lại vấn đề Tướng + Triệt có bị mất đầu không
Làm giàu để làm gì, có nhiều tiền để làm gì, nhiều khi có nhiều quá lại sanh tật hư thân....
TNT thì nhỏ tuổi hơn anh TC, cũng phục anh TC lắm khi anh có một cơ nghiệp như vậy. Nhưng cái cách anh ta lên giọng... thấy ghét ... hihihi ... nên mới nói lại thôi.
Làm ít hay nhiều là tùy theo lãnh vực anh à, nhiều lãnh vực nhiều khi chỉ cần gắn hệ thống quan sát là có thể ngồi coi, trông chừng nhiều chỗ làm cùng lúc rồi.
Còn như các nghề lập trình, hay máy tính,... hay nghề của anh chẳng hạn, cần phải bỏ thời gian nhiều, hay phải đi đây đó giao dịch, phải đi nhiều làm nhiều.
Mà thôi, topic đang đi lạc đề, hãy trở lại vấn đề Tướng + Triệt có bị mất đầu không
Còn cơ nghiệp của tôi như bạn nói với tôi nó thường lắm, vì so với những người tôi biết thì vẫn còn kém xa tít mù tắp... tôi không lấy cái tôi đang có để lên mặt hay hù dọa cậu chỉ là ý kiến như một ngừoi bình thường trên mạng ảo này...
Liên Hương
27/05/2011
Thienco, on 27/05/2011 - 00:13, said:
Nếu nhìn vào TV thấy xấu hoặc giới hạn nào đó, tự đánh mất khả năng phấn đấu, ý chí, tham vọng thì đừng nghiên cứu tử vi làm gì theo cá nhân tôi như vậy là chưa hiểu hết tử vi...thời gian dư đúng là vào diễn đàn hay nghiên cứu TV thư giãn như môt thú vui nhưng chẳng nên bỏ hết thời gian vào nó, thời gian còn dùng để làm nhiều việc khác có ích hơn nhiều. Đó chính là cải số đó, phải biết rõ ranh giới thú vui và cuộc sống thực tế. Cậu chắc là còn trẻ hơn tôi hoặc như tôi mà thời gian dư bỏ hết vào cái này thì tôi đánh giá ko cao tí nào...
Trân trọng
Có câu nói thế này: " chúng ta không thể thay đổi được quân bài đã chia nhưng có thể thay đổi cách chơi bài". Bài xấu quá nếu vào tay chơi giỏi thay vì thua nhất thì giảm thiểu chỉ thua nhì!
TNT
27/05/2011
Thienco, on 27/05/2011 - 10:57, said:
Tôi sợ người ta ghét mình lắm, nhưng dù thế nào thì cũng là những lời nói chân thành, đọc câu chữ của cậu tôi thấy có vẻ như buông xuôi, an phận lệ thuộc vào tử vi nên tôi nói vậy chưa cần phải biết cậu làm gì (còn nếu không đúng cậu bỏ qua), nhưng với tôi đàn ông như thế tôi không thích, cậu còn trẻ cũng như tôi nên tôi cho lời khuyên như một người anh mà thôi, chẳng có gì là lên giọng hay ta đây với ai cả... còn không thích nghe đó là quyền của mỗi người. Trong cuộc sống tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi buông xuôi cả, hoặc nếu có thời gian rảnh tôi sẽ làm nhiều việc khác có ích không phải chỉ là kiếm tiền, còn vào diễn đàn, nghiên cứu TV chỉ là khi thời gian thật rảnh và khi ngồi văn phòng làm việc trên máy mà thôi (nhưng vì là thú vui của tôi cũng giống của cậu nên có thời gian rảnh chút là tôi vào thư giãn....hihi
Còn cơ nghiệp của tôi như bạn nói với tôi nó thường lắm, vì so với những người tôi biết thì vẫn còn kém xa tít mù tắp... tôi không lấy cái tôi đang có để lên mặt hay hù dọa cậu chỉ là ý kiến như một ngừoi bình thường trên mạng ảo này...
)Còn cơ nghiệp của tôi như bạn nói với tôi nó thường lắm, vì so với những người tôi biết thì vẫn còn kém xa tít mù tắp... tôi không lấy cái tôi đang có để lên mặt hay hù dọa cậu chỉ là ý kiến như một ngừoi bình thường trên mạng ảo này...
TNT quan niệm những gì ta có hôm nay, những tai họa mà ta phải gánh lấy,... những điều này không một ai có thể ban phước giáng họa cho ta, tất cả đều do mình tự tạo lấy mà thôi.
Cãi số là có chăng là ráng tích tạo công đức lành, để đời sau được hưởng, hay giỏi hơn nữa là thoát khỏi cảnh tái sinh lại làm con người.
Hiện tại, kiếp này, không mấy ai thay đổi được số mệnh, bài đã chia thì phải chịu, ván bài cuộc đời là ván bài cào, đâu có phân biệt người chơi giỏi hay dở, và cũng không có thần bài nào có thể qua mắt được luật nhân quả cả.
Vài dòng suy nghĩ!