knmd, on 28/04/2012 - 09:48, said:
Thú thật là tôi phải mất rất nhiều công sức để : bài nào đọc, bài nào không đọc,... giờ thì tôi đã có cách : bỏ qua các bài viết của nick mà tôi cảm thấy vô bổ, hoặc không hợp vùng/miền, toàn dùng những từ như "chém gió", thật sự tôi mới biết nghĩa gần đây,...
Nếu thay đổi thành viên, tôi đề nghị không đưa những thành viên spam, bè phái, tư cách kém cỏi về cách ăn nói (ngang tàng, chửi tục, dùng nhiều từ địa phương, từ chat, v.v...), không hiểu về khoa học thần bí, hoặc chỉ nhập môn, sơ sài,... --> hội viên khác không phục hoặc khi đó sẽ nghĩ rằng đang bị điều hành bởi "những thằng ngu đang dạy thằng khôn" (như chế độ CS hiện nay), hoặc bản thân đang điều hành một diễn đàn lý số khác...
Tôi phản đối các thành viên AnKhoa, DieuBich, Kiwi, Mucdong,... trở thành thành viên Ban Điều Hành, vì các lý do đã kể trên.
Nếu chị TPVT vào BĐH thì cũng có thể chấp nhận được, vì chị có công lớn trong việc kêu gọi hội viên, tự tay số hóa tạp chí Khoa học huyền bí trước 1975, tuy công việc điều hành cũng phải học (như chị CamLe/Mac Khach -giờ là BĐH Dieu Nhung) nhưng hy vọng chị có thể minh tâm và quyết đoán xử lý công việc điều hành.
Thà cứ cho bạn NgoaLong vào diễn đàn mà lại hay, từ xưa đến nay, bạn này chỉ dùng một nick, và luôn nói rõ bản thân mình là ai, người thật việc thật.
Tôi bảo đảm khi lập poll, vote, chắc chắn những người bè phái sẽ "trúng cử" ---> một sự không nghiêm túc cần phải tránh của một diễn đàn Triết Lý Phương Đông.
Cách điều hành: tôi dị ứng với cách điều hành (nếu có) của một Điều hành viên, xử lý xong rồi "dạy đời" thế này thế kia. Ban là ban, chỉ cần nêu lý do ngắn gọn (nếu cần thiết).
Cấu trúc phân mục diễn đàn tôi thấy còn rườm rà, người lớn tuổi gần như choáng ngợp, lại hay quên là mình đã viết mục nào, mục nào mình hay vào nhỉ,... TVLS đang lập lại sai lầm của VLS, diễn đàn gì cũng có, mà cái gì cũng rườm rà nghiệp dư... Cứ như cái đống rác mà mình cứ phải dòm mỗi ngày. Hoặc cuộc đổ bộ của lysovn (toàn spammer).
Tôi thích TVLS ngày xưa nhất, giao diện hồng hồng, cấu trúc phân cây thư mục rõ ràng, ngắn gọn và dễ dùng, tuy thiếu mỗi nút thanks. Còn sau đó đến TVS.net, màu thổ đất, (xin lỗi) ai cũng nói với tôi là nhìn như cái mền rách.
Ngoài một vài thông tin dễ gây hiểu lầm thì tôi rất đồng tình quan điểm của người này.
PS: AnKhoa xưa nay thích "độc lập & tự do", nên chưa bao giờ có ý định thuộc về đội ngũ nào, nên anh/chị an tâm.