Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ...
tocvanghoe
17/06/2012
binh.nguyen, on 17/06/2012 - 01:27, said:
Đúng rồi Hoe. Bạn gái nó xem, tôi cũng phải xem cùng chứ sướng gì. Tôi thích xem Hãy đợi đấy, Chip và Den, Mickey Donal, sau này là Tom&Jerry.
Sửa bởi tocvanghoe: 17/06/2012 - 01:33
binh.nguyen
17/06/2012
Ngày trước ít kênh nên xem gì cũng thấy hay. Giờ nhiều quá nên xem cũng chán. Con nhok nhà mình cai được hoạt hình thì chuyển qua nghiện đánh game. Thực là gia môn bất hạnh mà @ Nhí nhố.
binh.nguyen
17/06/2012
dtdt, on 17/06/2012 - 01:34, said:
Cụ có cái thú hay nhỉ, toàn xem rượt bắt, không lãng mạn như bạn gái cụ
Cái phim Thủy thủ củ chuối đó cũng có đoạn cụ thích chứ. Mấy lần bảo bạn gái là em biến hình giống thủy thủ mặt trăng đi để anh xem có giống không (đoạn biến hình đó là thay trang phục nữ sinh qua trang phục nữ chiến sỹ) Nhưng mà bạn gái nó không chịu, cứ đuổi cụ ra rồi mới chịu biến hình
Thế nên cụ mới thấy phim này củ chuối
Sửa bởi binh.nguyen: 17/06/2012 - 01:40
Aries
18/06/2012
ôi nhớ wá đi........
ngày xưa kẹo kéo có 200Đ 1 cây
cả 1 thời cấp 2 ngày đêm chơi thảy đá
nhìu wá kể hok nỗi .......^^
ngày xưa kẹo kéo có 200Đ 1 cây
cả 1 thời cấp 2 ngày đêm chơi thảy đá
nhìu wá kể hok nỗi .......^^
VarStark
18/06/2012
VarStark
18/06/2012
ngày xưa kẹo kéo có phần rút thăm đếm nút trên mấy cây đũa dc gạch sẵn ^^ còn thảy đá đau tay quá nên phải tìm gạch bằng đất nung đập thành từng miếng tròn tròn ^^
nhớ lần ham chơi ô ăn quan quá bỏ cơm trưa bị đại ka mẹ lôi zề nhà đánh liệt cái tay bên trái vì cái tội mẹ đánh mà dám đưa tay lên đỡ
nhớ lần ham chơi ô ăn quan quá bỏ cơm trưa bị đại ka mẹ lôi zề nhà đánh liệt cái tay bên trái vì cái tội mẹ đánh mà dám đưa tay lên đỡ
Aries
18/06/2012
VarStark, on 18/06/2012 - 23:10, said:
ngày xưa kẹo kéo có phần rút thăm đếm nút trên mấy cây đũa dc gạch sẵn ^^ còn thảy đá đau tay quá nên phải tìm gạch bằng đất nung đập thành từng miếng tròn tròn ^^
nhớ lần ham chơi ô ăn quan quá bỏ cơm trưa bị đại ka mẹ lôi zề nhà đánh liệt cái tay bên trái vì cái tội mẹ đánh mà dám đưa tay lên đỡ
nhớ lần ham chơi ô ăn quan quá bỏ cơm trưa bị đại ka mẹ lôi zề nhà đánh liệt cái tay bên trái vì cái tội mẹ đánh mà dám đưa tay lên đỡ
ngày xưa trò chơi nào mìn chơi cũng vô đối tự ngưỡng mộ mìn......olaaaaaaalaaa
VarStark
18/06/2012
badboy
18/06/2012
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng...
Sửa bởi TuTuong: 18/06/2012 - 23:20
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng...
Sửa bởi TuTuong: 18/06/2012 - 23:20
icecream
18/06/2012
Em dạo này rất muốn quay về tuổi thơ vì lúc đó có đủ mọi người, chưa mất ai...


