←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Minhminh kể chuyện .

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 24/04/2018

@bác MinhMinh : có lẽ nỗi sợ hãi nhất trong cuộc đời là sợ hãi cái chết,nhưng cho dù có sợ hãi nó bao nhiêu đi nữa thì nỗi sợ hãi đó cũng không làm mình sống thêm hay bớt đi được.mà chỉ làm cho cái đầu mất tỉnh táo,tự hạn chế không dám trải nghiệm để tìm hiểu cuộc sống.nhưng để thực sự vượt qua được việc này cháu nghĩ ít nhiều con người ta phải có vài lần trải nghiệm đối với sống chết thì mới chinh phục được nó,nhưng thời gian cũng có thể làm phai mờ đi những đức tính kiên trinh đó nếu ta xa vào hưởng thụ và để sự sợ hãi trỗi dậy.giản dị đúng là một đức tính tốt để dung dưỡng và duy trì ý chí và nghị lực sống.
bác Minhminh có thấy tình yêu nam nữ không già không,dạo này ít thấy bác dí dỏm và hài ước làm cháu cũng phải nói chuyện như ông cụ non.kkk
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 24/04/2018

NguQuadoc
Tình yêu thi không biên giới , bất khả tư nghị
Con tim có lỹ lẽ rieng của nó
Hay nói một cách khoa hơn những làn sóng wave phát ra từ bộ não con người nó có thế giới riêng của nó mà con người không thể hiểu cách cụ thể hoá được .
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 24/04/2018

bác MinhMinh : trong cuộc đời mỗi người đàn ông ít nhiều đều trải qua gần hết các cung bậc của tình yêu.bây giờ có một trường hợp thế này : vào một khoảng nào đó trong cuộc đời xuất hiện hai cô gái,một cô thì ở bên ta thấy mình trở nên tốt hơn hiểu biết hơn.còn một cô nàng thì ở bên ta thấy con tim nhảy múa hơn cô này thì đẹp và ta thì lười hơn vì cô ta lấy mất nhiều thời gian của ta dành cho việc khác.
vậy tình huống này phải quyết định sao đây,để tình yêu quyết định hay mình phải quyết định tình yêu thưa bác ?
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 24/04/2018






NguQuadoc
Tình yêu thi không biên giới , bất khả tư nghị
Con tim có lỹ lẽ rieng của nó
Hay nói một cách khoa hơn những làn sóng wave phát ra từ bộ não con người nó có thế giới riêng của nó mà con người không thể hiểu cách cụ thể hoá được .


Cứ để tự nhiên hoàn cảnh đưa đẩy đến đâu hay đến đấy , không cưỡng cầu





Trích dẫn

mya's Photo mya 24/04/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 24/04/2018 - 05:06, said:

bác MinhMinh : trong cuộc đời mỗi người đàn ông ít nhiều đều trải qua gần hết các cung bậc của tình yêu.bây giờ có một trường hợp thế này : vào một khoảng nào đó trong cuộc đời xuất hiện hai cô gái,một cô thì ở bên ta thấy mình trở nên tốt hơn hiểu biết hơn.còn một cô nàng thì ở bên ta thấy con tim nhảy múa hơn cô này thì đẹp và ta thì lười hơn vì cô ta lấy mất nhiều thời gian của ta dành cho việc khác.
vậy tình huống này phải quyết định sao đây,để tình yêu quyết định hay mình phải quyết định tình yêu thưa bác ?

não người nhỏ xíu nhưng ăn nhìu năng lượng nhất cơ thể, khoa học cũng chưa tìm ra lí do nó làm cái gì ở trỏng mà phải ăn lắm thế , bác minhminh mà có đi vô não bác Ngựa ngó nghiêng thì cũng pó tay thôi tại vì bác Ngựa là boss còn không hỉu nó muốn cái gì nữa mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


theo cháu thấy tình iu = cung bậc = cảm xúc => có lên có xún , bác gái mà làm tim bác nhún nhảy không cần nhạc thì là tình iu đó
bác thích chơi tàu điện siêu tốc thì đi theo bác gái 2
thích chạy xe đạp tập thể dục buổi sáng thì theo bác số 1
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 24/04/2018

@mya : kaka hỏi thế mà khổng hẳn thế đâu bạn,mình thích hỏi người già thôi vì họ là tinh túy họ không phải là người đi phân tích tình yêu.họ đưa ra quan điểm về tình yêu tuổi trẻ thường quan niệm về tình yêu.chúc mọi người buổi sáng tốt lành,anh xin chào cô số 1.
Trích dẫn

MikeDo's Photo MikeDo 24/04/2018

Thưa bác
Bác có thể chia sẻ thêm về quan điểm tử vi của cụ Ba La được không ạ? Cháu trong thời gian nghiên cứu gần đây thực sự vô cùng tò mò vì chợt cảm thấy có sự tương đồng về nhận thức, dù mình chưa gặp cụ ấy.
Với cháu muốn hiểu, tại sao cụ Bala sử dụng kĩ thuật rất đặc trưng, nhưng hơi thở của kỹ thuật đấy lại không hề xuất hiện trong các trước tác của cụ Thiên Lương, dù đó là học trò của cụ Bala?
Cháu cảm ơn bác.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 24/04/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 24/04/2018 - 05:06, said:

bác MinhMinh : trong cuộc đời mỗi người đàn ông ít nhiều đều trải qua gần hết các cung bậc của tình yêu.bây giờ có một trường hợp thế này : vào một khoảng nào đó trong cuộc đời xuất hiện hai cô gái:
  • một cô thì ở bên ta thấy mình trở nên tốt hơn hiểu biết hơn.
  • còn một cô nàng thì ở bên ta thấy con tim nhảy múa hơn cô này thì đẹp và ta thì lười hơn vì cô ta lấy mất nhiều thời gian của ta dành cho việc khác.
vậy tình huống này phải quyết định sao đây, để tình yêu quyết định hay mình phải quyết định tình yêu thưa bác ?

NguaQuaDoc sao không học gương sáng các cụ ngày xưa, phải ôm trái ấp, vừa hái luôn Lan vừa thâu luôn Huệ có phải là trọn vẹn đôi đường không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hãy nói với hai cô là "anh không thể sống thiếu hai em"!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Camxoaiquyt's Photo Camxoaiquyt 24/04/2018

bác MinhMinh : trong cuộc đời mỗi người đàn ông ít nhiều đều trải qua gần hết các cung bậc của tình yêu.bây giờ có một trường hợp thế này : vào một khoảng nào đó trong cuộc đời xuất hiện hai cô gái:
  • một cô thì ở bên ta thấy mình trở nên tốt hơn hiểu biết hơn.
  • còn một cô nàng thì ở bên ta thấy con tim nhảy múa hơn cô này thì đẹp và ta thì lười hơn vì cô ta lấy mất nhiều thời gian của ta dành cho việc khác.
vậy tình huống này phải quyết định sao đây, để tình yêu quyết định hay mình phải quyết định tình yêu thưa bác ?


theo ngu kiến của tại hạ thời nay vô sinh nhiều bác nguaquadoc cứ thử trước chứ không hàng mua rồi miễn đổi trả, kiểm tra trước khi rời quầy

Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 24/04/2018

Tình yêu là gì ?

Những năm 70 của thế kỷ trước, Erich Segal nói một câu làm rung động cả triệu, triệu trái tim của biết bao cô gái, biết bao các chàng trai ( chắc chắn là trong số đó có cả tui trong đó ) :

" Love means never having to say you're sorry " (Erich Segal)
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 24/04/2018

Trước khi vặt khúc xương sườn của Adam, Chúa đã chuốc thuốc mê cho Adam và nói: Con đã hứa không bao giờ hối tiếc. Nhưng ta cứ thấy tiếc cho con. Đây là giấc ngủ yên bình cuối cùng của con đó Adam.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Love Story cũng là bộ phim mà QNB thích xem nhất.
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 24/04/2018

Ha ha ha ... bi giờ có người mới ngộ ra rằng " cái giấc ngủ bình yên đó " mới quý làm sao ! không còn bị đang đêm ngủ ngon phải lồm cồm bò dậy thay tã cho nhóc tì, pha sữa cho nhóc tì.

Lạy Chúa, con biết rằng, yêu là khổ, nhưng không yêu thì lỗ, thôi con xin chịu khổ còn hơn chịu lỗ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quách công tử à, Love Story không kinh điển và cổ điển như Romeo and Juliet , nhưng hồi đó cũng lấy đi nước mắt của biết bao chàng trai và cô gái đó. Tui cũng thích bộ phim này lắm và nhớ lắm lắm lắm.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 24/04/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 24/04/2018 - 05:06, said:


vậy tình huống này phải quyết định sao đây?

Mỗi gia đình hai con vợ
chồng hạnh phúc:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tvforone's Photo tvforone 26/04/2018

65 triệu năm trước, một thiên thạch kích cỡ hàng km đâm xuống trái đất, tạo ra một vụ nổ cực lớn phủ tro bụi lên phạm vi toàn cầu, anh sáng mặt trời bị che lấp trong nhiều năm đã hùy diệt hầu như toàn bộ sự sống trên trái đất. Vụ nổ chấm dứt sự cai trị của loài khủng long và mang đến sự hình thành nhiều loài mới trong đó có chúng ta ngày nay. Sự chấn động, suy tàn của loài này là bình minh của loài khác! vậy đức phật từ bi có cho rằng sự hủy diệt là ác độc và tàn nhẫn???
Người nghiên cứu huyền học ngày nay đã đi quá xa so với cái gốc của tiền nhân để lại. Tự cho là môn này là khoa học...ừ các mác khoa học ai mà chả thích? tự ngộ nhận là mình sáng tạo lại vũ trụ? đi vaao cơn mê muội của chính bản thân mình...
Ngày xưa các cụ làm gì có khoa học kỹ thuật tân tiến như ngày nay mà đoán như thần? người xưa nghiên sự vật cực kỹ càng và dầy đủ băt đầu bằng hà đồ, lạc thư, bát quái... là những tiên đề cho nền khoa học cổ đại. lại hỏi sao các tiên đề ngày xưa nó khó hiểu và không rõ nguồn gốc? hay là các cụ nhảm nhí? xin thưa là ngay cả cái thuyết tương đối của anhxtanh cũng vậy: bắt đầu từ các tiên đề rất khó chấp nhận như ánh sang đi với vận tốc nhanh nhât và bằng nhau trong môi trường chân không và không phụ thuộc vào nguồn phát sáng....nhỡ linh hồn bay nhanh hơn ánh sáng thì sao???? ta lại phải chấp nhận những tiên đề khó ngửi để xây dựng lý thuyết...
Như vậy kết luận là ta không hiểu người xưa?
và một nhầm lẫn nữa: quý vì hình như coi tử vi là thống soái, huyền học của mọi môn huyền học? dạ thưa không phải ạ, tử vi chỉ nghiên cứu cuộc đời một con người mà thôi, mà nghiên cứu phần "thiên mệnh " của con người ấy. Bằng chứng là nhiều lá số giống ông làm vua chứ? sao chỉ có một ông làm vua? vậy tử vi còn nhiều khiếm khuyết... con người còn phụ thuộc vào yếu tố Địa và Nhân nữa... hai cái này ko thuộc quản lý của tử vi...nên các thầy thường khó đưa ra những lời giải chính xác...
Các cụ xưa xem đơn giản lắm! cứ có tang môn khốc hư điều khách hội đủ là dễ có tang chế, bản thân sao nó nói lên diều đó rồi, tang chế, người đến viếng, nước mắt, tiếng khóc đầy đủ cả....
Tôi biết rất nhiều người bỏ cả đời nghiên cứu tử vi, đưa vào cái mác này nọ... để rồi thất vọng và rời bỏ nó...
lời kết: xin hãy hiểu cho đúng để đừng thât vọng.... sự sụp đổ của môn tử vi có khi lại giống vụ nổ 65 triệu năm trước tạo ra một nền văn minh mới huy hoàng hơn thì sao???
vài dòng chia sẻ
Trích dẫn

MikeDo's Photo MikeDo 26/04/2018

Trích dẫn

Các cụ xưa xem đơn giản lắm! cứ có tang môn khốc hư điều khách hội đủ là dễ có tang chế, bản thân sao nó nói lên diều đó rồi, tang chế, người đến viếng, nước mắt, tiếng khóc đầy đủ cả....
Tôi xin lỗi, đoạn này tôi xem mãi không hiểu. Các cụ này là các cụ nào?
Các sao trên an theo địa chi, như thế cứ 12 năm hạn lặp lại một lần. Hôm nay có tang 12 năm sau đúng ngày giờ đó cả nhà đang ngồi quây quần hút thuốc thì ông bố cũng lăn ra chết?
Xem kiểu đó, bói vui thì được, gọt gọt chả chết ai, nhưng bảo bố nó chết, qua hạn bố nó không chết, nó vác bom xăng đến nhà nó đập bàn thờ ấy chứ.
Nên cụ nào dám khán thế, tôi khâm phục vì sự dũng cảm, thậm chí còn hơn cả vác quả bom ra vỉa hè ngồi cưa.
Mong bạn chia sẻ tên tuổi cụ!
Sửa bởi MikeDo: 26/04/2018 - 15:23
Trích dẫn