

Minhminh kể chuyện .
Viết bởi minhminh, 11/04/12 03:20
793 replies to this topic
#376
Gửi vào 28/07/2013 - 19:59
Cháu ngưỡng mộ bác MINHMINH quá xá!!!!!!
cầu mong hạnh phúc luôn luôn đến bên bác!!!!
cầu mong hạnh phúc luôn luôn đến bên bác!!!!
Thanked by 3 Members:
|
|
#377
Gửi vào 29/07/2013 - 02:43
bác minhminh nhờ sở học về y dược mà cứu được tính mạng cho nhiều người, công đức của bác trong kiếp này không phải là ít.
Havi thấy xưa nay thói thường người giàu muốn mình giàu hơn, làm quan thì muốn lên cao, lên nhanh, ít ai biết đủ để dừng lại.
Có lẽ kiếp trước bác có tu hành, nên không màng danh lợi, havi rất ngưỡng mộ.
Havi thấy xưa nay thói thường người giàu muốn mình giàu hơn, làm quan thì muốn lên cao, lên nhanh, ít ai biết đủ để dừng lại.
Có lẽ kiếp trước bác có tu hành, nên không màng danh lợi, havi rất ngưỡng mộ.
Thanked by 4 Members:
|
|
#378
Gửi vào 29/07/2013 - 05:40
Không dám nhận
Nhưng đã mang danh , mang nghiệp lương y thì phải thực thi cái phận của mình
Và chấp nhận gánh nghiệp
Cho nên người xưa mới nói : lương y đa quái tật
MM lắm tai nhiều nạn đa tật bệnh , nhờ tranh đấu với bệnh tật mà có những phác đồ điều trị tương đối linh động chuẩn xác hơn là các bs lý thuyét gia khác
Gọi là gánh nghiệp vì cũng có lý luận cho rằng ngượi bị bệnh là người đang phải trả nghiệp cho chính bản thân họ
Bây giờ mình vận dụng khả năng để cứu cho họ tức là trước mắt mình phải chịu thay cho họ
Dĩ nhiên mình tác phúc nhung là chuyện sau này , trước mắt mình phải chịu something .
Bệnh người ta mình chữa được nhưng khi mình bệnh thì tự mình không làm được cho mình , mà nhờ người khác thì người ta không thể hay không dám làm cho mình như mình đã từng làm cho nhièu người
Nên đành sống chung với lũ vậy
Nhưng đã mang danh , mang nghiệp lương y thì phải thực thi cái phận của mình
Và chấp nhận gánh nghiệp
Cho nên người xưa mới nói : lương y đa quái tật
MM lắm tai nhiều nạn đa tật bệnh , nhờ tranh đấu với bệnh tật mà có những phác đồ điều trị tương đối linh động chuẩn xác hơn là các bs lý thuyét gia khác
Gọi là gánh nghiệp vì cũng có lý luận cho rằng ngượi bị bệnh là người đang phải trả nghiệp cho chính bản thân họ
Bây giờ mình vận dụng khả năng để cứu cho họ tức là trước mắt mình phải chịu thay cho họ
Dĩ nhiên mình tác phúc nhung là chuyện sau này , trước mắt mình phải chịu something .
Bệnh người ta mình chữa được nhưng khi mình bệnh thì tự mình không làm được cho mình , mà nhờ người khác thì người ta không thể hay không dám làm cho mình như mình đã từng làm cho nhièu người
Nên đành sống chung với lũ vậy
Thanked by 30 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#379
Gửi vào 31/07/2013 - 00:53
cháu chào bác Minhminh.
cháu rất thích đọc về quảng đời đi lính, chiến đấu của bác.
cháu nghe nhiều người kể về rừng thiên nước độc, các giai thoại như rắn hổ mây chúa, cọp chúa...
không biết bác Minhminh đã từng nghe kể hay tận mắt chứng kiến những giai thoại rừng núi đó chưa ạ.
nếu có mong bác chia sẻ để cháu mở mang đầu óc.
cháu xin chúc sức khỏe bác.
cháu rất thích đọc về quảng đời đi lính, chiến đấu của bác.
cháu nghe nhiều người kể về rừng thiên nước độc, các giai thoại như rắn hổ mây chúa, cọp chúa...
không biết bác Minhminh đã từng nghe kể hay tận mắt chứng kiến những giai thoại rừng núi đó chưa ạ.
nếu có mong bác chia sẻ để cháu mở mang đầu óc.
cháu xin chúc sức khỏe bác.
#380
Gửi vào 31/07/2013 - 06:08
viết tặng Hugo nè :
Người Tàu và VN có tật hay thần thành hóa , huyền thoại hóa , hoang đường hóa , hay nói cách bình thường là có ít thì xít ra nhiều.
năm 1974 MM theo đơn vị về đóng quân trần giữ xã Hòn Chông ,quận Kiên Lương cách Hà tiên 30 km cách Rạch giá 90 km . Hòn chông là một dãy núi không cao lắm gồm 28 ngọn , tiếp giáp đất liền và biển , nơi đây co danh lam thắng cảnh là chùa Hang , chùa là một hang động xuyên cua núi ra cửa biển rồi nhìn ra hòn Phụ tử .
tuy không rất lớn nhưng núi rừng trùng điệp , và cũng là nơi MM tôi học thuốc nam với thày Tám mù < như đã kể >
dân ở đây đa số là người gốc Hải nam , Miên , và rất ít vn thuàn chủng
chỉ có 2 ấp ở 2 đầu , nhưng Dương đông , An thới ở Phú Quốc , là ấp Rạch đùng có miều thờ thần hổ , ấp Ba trại thờ thần rắn , giữa 2 ấp` có miều thờ Quan công .
thần hổ thì cúng heo \
thần rắn thì cúng gà
hồi đó còn trẻ nên MM tôi rắn mắt lắm , bàn với trung đội viễn thám phục kích ở miếu thần rắn mỡi người đều có mang ống nhòm hồng ngoại tuyến tức có thể nhìn ban đêm rất rõ , gà sống gà luộc mồi sẳn cửa miếu , cả tuần sau mới bắn được con < thần rắn >dài gần 6m vì quá già nên đầu có sù sì như đẩu gà tây , MM cũng không biét rắn gì nữa
thực chất con rắn < tinh > đói nên vào khu dân cư phá phách bắt gà , nuốt chó thôi , dân tháng nào cũng cúng cho nó ăn , no rồi thì không phá , đơn giản chỉ có thế
còn thần hổ , vì con hổ đã hụt săn bẫy nhiều lần nên rất tinh khôn , cho nên buộc con heo sữa rồi gài 4 quả mìn claymore < mỗi quả khi nổ sẽ tung ra 900 viên đạn , sức sát thương 180 độ trong bán kính 50 m
thế là thần hổ cũng thua thần mìn hết .
Người Tàu và VN có tật hay thần thành hóa , huyền thoại hóa , hoang đường hóa , hay nói cách bình thường là có ít thì xít ra nhiều.
năm 1974 MM theo đơn vị về đóng quân trần giữ xã Hòn Chông ,quận Kiên Lương cách Hà tiên 30 km cách Rạch giá 90 km . Hòn chông là một dãy núi không cao lắm gồm 28 ngọn , tiếp giáp đất liền và biển , nơi đây co danh lam thắng cảnh là chùa Hang , chùa là một hang động xuyên cua núi ra cửa biển rồi nhìn ra hòn Phụ tử .
tuy không rất lớn nhưng núi rừng trùng điệp , và cũng là nơi MM tôi học thuốc nam với thày Tám mù < như đã kể >
dân ở đây đa số là người gốc Hải nam , Miên , và rất ít vn thuàn chủng
chỉ có 2 ấp ở 2 đầu , nhưng Dương đông , An thới ở Phú Quốc , là ấp Rạch đùng có miều thờ thần hổ , ấp Ba trại thờ thần rắn , giữa 2 ấp` có miều thờ Quan công .
thần hổ thì cúng heo \
thần rắn thì cúng gà
hồi đó còn trẻ nên MM tôi rắn mắt lắm , bàn với trung đội viễn thám phục kích ở miếu thần rắn mỡi người đều có mang ống nhòm hồng ngoại tuyến tức có thể nhìn ban đêm rất rõ , gà sống gà luộc mồi sẳn cửa miếu , cả tuần sau mới bắn được con < thần rắn >dài gần 6m vì quá già nên đầu có sù sì như đẩu gà tây , MM cũng không biét rắn gì nữa
thực chất con rắn < tinh > đói nên vào khu dân cư phá phách bắt gà , nuốt chó thôi , dân tháng nào cũng cúng cho nó ăn , no rồi thì không phá , đơn giản chỉ có thế
còn thần hổ , vì con hổ đã hụt săn bẫy nhiều lần nên rất tinh khôn , cho nên buộc con heo sữa rồi gài 4 quả mìn claymore < mỗi quả khi nổ sẽ tung ra 900 viên đạn , sức sát thương 180 độ trong bán kính 50 m
thế là thần hổ cũng thua thần mìn hết .
Thanked by 33 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#381
Gửi vào 31/07/2013 - 09:37
Thầy Minhminh đã đọc qua cuốn Bên thắng cuộc của tgia Huy Đức chưa ạ? Theo đánh giá của xemchovui, đó là cuốn viết rất khách quan-trung lập. Là người trong cuộc, thầy đánh giá về độ xác thực của nội dung cuốn sách như thế nào ạ?
#382
Gửi vào 31/07/2013 - 09:53
THIÊN TƯỚNG MÃO DẬU
như cái tên của nó thiên tướng tức ông tướng nhà Giời , đặc tính của thiên tướng thì thiết tưởng ai nghiên cứu tử vi cũng biết nên không cần nhắc lại
nếu đã là thiên tướng ắt là phải active , tức luôn có việc để làm
cho nên khi thiên tướng đắc địa đi với các chính trung bàng tinh phò tá thường là người có sự nghiệp hiển hách , tôi ví Thiên tướng như Triệu tử Long trong tam quốc chí
Trong 12 cung địa chi của tử vi thì 2 cung tí ngọ , còn gọi là khảm ly , tức trục bắc nam đều là dương , thuần dương
2 cung mão dậu tức 2 cung chần , đoài tức trục đông tây , là thuần âm
khi thiên tướng nằm trong vị trí thuần âm tức khả năng < tinh anh > không thể phát tiết ra ngoài , không thể phát huy cách hoành tráng < dương >
cho nên chỉ có thể có khả năng trong âm tức chính là tâm linh
khi kết hợp vơi riêu y , thiên tướng sẽ trở thành thủ lĩnh của riêu y
cho nên sách xưa mới nói người có riêu y thiên tướng thì hay làm nghề phù thủy
nhưng ta phải nên suy rộng ra rằng người có tướng riêu mão dậu là người phát triển và có năng khiếu về siêu hình rất mạnh , không ma quỉ tà thần nào có thể điều khiển được .
dĩ nhiên giác quan thứ 6 của họ rất mạnh
thiên tướng ở mão tốt hơn va nổi tiếng hơn ở dậu vì mão là cung chấn , chấn vi lôi , tưởng của sấm sét
ai ở miền tây , nam kỳ lục tỉnh nhất là trong những vùng sâu xa , phương tiện duy nhất là thuyền , người địa phương gọi là tắc ráng
lính miền tây thời chiến tranh , ngày nào không ướt dái ngày đó không ăn cơm , câu nói ví von ấy để chứng tỏ rằng lính miền tây tuy không đói nhưng lội nước tối ngày
ngưoi miền tây ảnh hưởng của China , những người TÀU nhà Minh không chịu khuất phục nhà Thanh nên đi cư lánh nạn về phía vn
kết hợp với người Miên , Chăm và những người VN bị triều đình lưu đày , và những người theo chứa Nguyễn .. tất cả hòa quyện với nhau thành người miền Nam của VN do đó nên văn hóa và tín ngưỡng có khác miền Bắc
đi đâu cũng thấy miểu < miếu > thờ cô hồn , miểu thờ ông TÀ
Một hôm lính khiếng đến cho tôi một anh lính đang ói mửa và bị sưng người , tụi nó nói rằng thằng này nhậu rồi ói mửa ra miểu bị ông Tà hành, phải cúng bái tạ tội .
dười con mắt của tôi là anh ta bị allergy , nhưng chích và cho uống thuốc tới 3 tiếng rồi mà không bớt , lúc ây đang trong vùng hành quân
vừa mệt vừa bực bèn bắt anh lính đưa tới miếu ông Tà , MM tôi vừa chửi thề , vừa đái vào bát nhang , xong đập tung tóe cả miếu
tui lính đi theo đứa nào cũng sợ
nhưng chờ mãi mà chả thấy mình bị gì , mà anh lính kia thi cung khỏi
như thế chả biết có ông Tà hay không , hat ông ấy sợ mình
sau này lớn tuổi tu rồi mới thấy lúc còn trẻ mính nông nỏi
như cái tên của nó thiên tướng tức ông tướng nhà Giời , đặc tính của thiên tướng thì thiết tưởng ai nghiên cứu tử vi cũng biết nên không cần nhắc lại
nếu đã là thiên tướng ắt là phải active , tức luôn có việc để làm
cho nên khi thiên tướng đắc địa đi với các chính trung bàng tinh phò tá thường là người có sự nghiệp hiển hách , tôi ví Thiên tướng như Triệu tử Long trong tam quốc chí
Trong 12 cung địa chi của tử vi thì 2 cung tí ngọ , còn gọi là khảm ly , tức trục bắc nam đều là dương , thuần dương
2 cung mão dậu tức 2 cung chần , đoài tức trục đông tây , là thuần âm
khi thiên tướng nằm trong vị trí thuần âm tức khả năng < tinh anh > không thể phát tiết ra ngoài , không thể phát huy cách hoành tráng < dương >
cho nên chỉ có thể có khả năng trong âm tức chính là tâm linh
khi kết hợp vơi riêu y , thiên tướng sẽ trở thành thủ lĩnh của riêu y
cho nên sách xưa mới nói người có riêu y thiên tướng thì hay làm nghề phù thủy
nhưng ta phải nên suy rộng ra rằng người có tướng riêu mão dậu là người phát triển và có năng khiếu về siêu hình rất mạnh , không ma quỉ tà thần nào có thể điều khiển được .
dĩ nhiên giác quan thứ 6 của họ rất mạnh
thiên tướng ở mão tốt hơn va nổi tiếng hơn ở dậu vì mão là cung chấn , chấn vi lôi , tưởng của sấm sét
ai ở miền tây , nam kỳ lục tỉnh nhất là trong những vùng sâu xa , phương tiện duy nhất là thuyền , người địa phương gọi là tắc ráng
lính miền tây thời chiến tranh , ngày nào không ướt dái ngày đó không ăn cơm , câu nói ví von ấy để chứng tỏ rằng lính miền tây tuy không đói nhưng lội nước tối ngày
ngưoi miền tây ảnh hưởng của China , những người TÀU nhà Minh không chịu khuất phục nhà Thanh nên đi cư lánh nạn về phía vn
kết hợp với người Miên , Chăm và những người VN bị triều đình lưu đày , và những người theo chứa Nguyễn .. tất cả hòa quyện với nhau thành người miền Nam của VN do đó nên văn hóa và tín ngưỡng có khác miền Bắc
đi đâu cũng thấy miểu < miếu > thờ cô hồn , miểu thờ ông TÀ
Một hôm lính khiếng đến cho tôi một anh lính đang ói mửa và bị sưng người , tụi nó nói rằng thằng này nhậu rồi ói mửa ra miểu bị ông Tà hành, phải cúng bái tạ tội .
dười con mắt của tôi là anh ta bị allergy , nhưng chích và cho uống thuốc tới 3 tiếng rồi mà không bớt , lúc ây đang trong vùng hành quân
vừa mệt vừa bực bèn bắt anh lính đưa tới miếu ông Tà , MM tôi vừa chửi thề , vừa đái vào bát nhang , xong đập tung tóe cả miếu
tui lính đi theo đứa nào cũng sợ
nhưng chờ mãi mà chả thấy mình bị gì , mà anh lính kia thi cung khỏi
như thế chả biết có ông Tà hay không , hat ông ấy sợ mình
sau này lớn tuổi tu rồi mới thấy lúc còn trẻ mính nông nỏi
Thanked by 33 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#383
Gửi vào 31/07/2013 - 10:19
@xemchovui : không có gì là hoàn hảo là perfect , tác già cũng không phải là nạn nhân trực tiếp , nên nói là rất khách quan trung lập thì hơi quá cường điệu , tác giả chỉ làm công việc tập hợp những phỏng vấn , không phải ai cũng nói đúng , cũng nói ra sự thật , cho nên các thế hệ trẻ sau này nên đọc để có thêm nguồn hiểu biết để ai muốn tìm hiểu về lịch sử thì có đầu mối mà tìm , nhưng nếu bảo rắng quyển sách này chính xâc thì chưa đủ lại càng không thể coi như tài liệu , nguồn về lịch sử
vắn tắt vậy thôi vì đây không thuộc về tvls .
vắn tắt vậy thôi vì đây không thuộc về tvls .
Thanked by 16 Members:
|
|
#384
Gửi vào 31/07/2013 - 11:21
Anh MINHMINH đi nhiều nơi, hiểu biết văn hoá, lịch sử vùng miền sâu sắc cộng với cách nhìn không thiên vị phe phái, thật đáng để tôi tôn sùng.
Thanked by 4 Members:
|
|
#385
Gửi vào 03/08/2013 - 15:37
mỗi ngày thói quen lướt web là tìm mục bác minh minh hóng ,3 hôm rùi chưa có chuyện típ ,bác đâu rồi
Thanked by 1 Member:
|
|
#386
Gửi vào 05/08/2013 - 06:32
Nhân đọc bài của anh akaka1956 , nơi trang 3 mục góp ý diễn đàn , có nhắc tới Không Kiếp .
Mm lại nhớ tới một case , nay xin kể hầu các bạn
Tính chất của 2 sao này đã được sách vở ghi lại và bàn không phải là nhiều mà là rất nhiều .. Nên không nhắc lại ai chưa biết xin hỏi ông Google
MM chỉ tóm tắt bằng 6 chữ : Không vi không , Kiếp vi cuồng
Các tiền nhân xếp vào hàng lục sát thật là không thể sai
Có thuyết cho rằng KK hành hoả vì thế cho nên không phá người đồng hành , và cùng không phá người mênh thuỷ vì thuỷ khắc hoả
Theo thuyết của Đông A , thí các sao được ví như những đồ vật trong nhà , đồ vạt nào xử dụng nhièu sẽ có ảnh hưởng nhiều , vì thế mới có thuyét Thần khê định số , để tuỳ theo hình dáng mà xác đinh xem đương số thuộc , ngả về sao nào trong tam phương hội chiều
Cũng theo Tkđs , nếu ai là người có không kiép chính hay chiếu thi sẽ có nước da ngăm , bánh mật hoặc là đen , tâm tính muu mẹo nhưng nóng nảy , nhièu khi đến mức đảo điên .
Nhưng theo MM thì dù ảnh hưởng hay không ảnh hưởng , dù gì thì gì không kiếp vẫn muôn đời là không kiếp , vì đã là bản chất thì khi có kích động khơi mào , giống như ngòi nổ khi được kích hoạt thì khối chất nổ sẽ nổ
Sau khi MM thi đỗ , thì vẫn dạy cho nhièu người , ai đên thụ huấn với MM đều pass , sau đó còn cho tới thực hành ngay tại phòng mạch cho tới khi họ ra riêng
Trong đó có một người tuổi nhâm dần , anh này liêm trinh thủ mệnh tại dần , mệnh kiếp thân không
Hình dáng ăn trọn liêm trinh , nhưng trắng
Người hièn lương , nhu Bồ tát tái sinh , thuỷ chung , cho đén bây giờ anh ấy vân là người đệ tử duy nhất nhớ đến sư phụ , dù ở cách xa 2 tiếng lái xe nhưng cứ 2 tuần vẫn ghé vê thăm nhà kể cả những khi MM về vn , năm 2012 him được thủ tướng gắn huy chương tại dinh Thống nhất , về những hy sinh , hoạt động từ thiện không mệt mỏi tại các vùng xa xôi tại VN
Cuộc sống của him từ khi mở phồng mạch riêng 1990 tới nay không có gì biến cố , vẫn thăng tiến, nghĩa là chưa bao giờ phá sản
Chuyện thứ 1 :
Một hôm ông về gặp tôi và nói , em cần gấp 300 ngàn usd , tôi hỏi để làm gí , him trả lời em đang muốn mua cái nhà thờ ở .... , rồi sửa chũa lại để mở một cái Bar .
Thật là không thể tưởng tượng được .
Chuyện thứ 2
Him có một người anh trai ruột và chị dâu , cả 2 đêu quen MM , người chị dâu này tiẻu biểu cho một loại đàn bà vô cùng quá quắt .....
Một hôm nhân bà này gọi phone cho tôi , nói chuyện đủ thứ ..... Him thâu băng xong chép ra nhièu tape rồi gửi cho họ hàng chị em và dĩ nhiên cả anh mình và chị dâu
Sau vụ đó ông anh ly dị bà này ngay không còn lấn cấn lưỡng lư như trươc nữa .
KK muôn đời vẫn là không kiếp .
Dĩ nhiên sinh sự thì sự sinh , mình không sinh sự thì sự sẽ không sinh đến với mình
Anh này là người tay hòm chìa khoá của MM , khi còn làm việc him mới là người biết MM có bao nhiẻu tièn
Mình chi lo làm việc chả biét đến tièn để ở đau có bao nhiêu . Nhưng đúng là Liêm trinh , him không gian dối với MM bao giờ .
Mm lại nhớ tới một case , nay xin kể hầu các bạn
Tính chất của 2 sao này đã được sách vở ghi lại và bàn không phải là nhiều mà là rất nhiều .. Nên không nhắc lại ai chưa biết xin hỏi ông Google
MM chỉ tóm tắt bằng 6 chữ : Không vi không , Kiếp vi cuồng
Các tiền nhân xếp vào hàng lục sát thật là không thể sai
Có thuyết cho rằng KK hành hoả vì thế cho nên không phá người đồng hành , và cùng không phá người mênh thuỷ vì thuỷ khắc hoả
Theo thuyết của Đông A , thí các sao được ví như những đồ vật trong nhà , đồ vạt nào xử dụng nhièu sẽ có ảnh hưởng nhiều , vì thế mới có thuyét Thần khê định số , để tuỳ theo hình dáng mà xác đinh xem đương số thuộc , ngả về sao nào trong tam phương hội chiều
Cũng theo Tkđs , nếu ai là người có không kiép chính hay chiếu thi sẽ có nước da ngăm , bánh mật hoặc là đen , tâm tính muu mẹo nhưng nóng nảy , nhièu khi đến mức đảo điên .
Nhưng theo MM thì dù ảnh hưởng hay không ảnh hưởng , dù gì thì gì không kiếp vẫn muôn đời là không kiếp , vì đã là bản chất thì khi có kích động khơi mào , giống như ngòi nổ khi được kích hoạt thì khối chất nổ sẽ nổ
Sau khi MM thi đỗ , thì vẫn dạy cho nhièu người , ai đên thụ huấn với MM đều pass , sau đó còn cho tới thực hành ngay tại phòng mạch cho tới khi họ ra riêng
Trong đó có một người tuổi nhâm dần , anh này liêm trinh thủ mệnh tại dần , mệnh kiếp thân không
Hình dáng ăn trọn liêm trinh , nhưng trắng
Người hièn lương , nhu Bồ tát tái sinh , thuỷ chung , cho đén bây giờ anh ấy vân là người đệ tử duy nhất nhớ đến sư phụ , dù ở cách xa 2 tiếng lái xe nhưng cứ 2 tuần vẫn ghé vê thăm nhà kể cả những khi MM về vn , năm 2012 him được thủ tướng gắn huy chương tại dinh Thống nhất , về những hy sinh , hoạt động từ thiện không mệt mỏi tại các vùng xa xôi tại VN
Cuộc sống của him từ khi mở phồng mạch riêng 1990 tới nay không có gì biến cố , vẫn thăng tiến, nghĩa là chưa bao giờ phá sản
Chuyện thứ 1 :
Một hôm ông về gặp tôi và nói , em cần gấp 300 ngàn usd , tôi hỏi để làm gí , him trả lời em đang muốn mua cái nhà thờ ở .... , rồi sửa chũa lại để mở một cái Bar .
Thật là không thể tưởng tượng được .
Chuyện thứ 2
Him có một người anh trai ruột và chị dâu , cả 2 đêu quen MM , người chị dâu này tiẻu biểu cho một loại đàn bà vô cùng quá quắt .....
Một hôm nhân bà này gọi phone cho tôi , nói chuyện đủ thứ ..... Him thâu băng xong chép ra nhièu tape rồi gửi cho họ hàng chị em và dĩ nhiên cả anh mình và chị dâu
Sau vụ đó ông anh ly dị bà này ngay không còn lấn cấn lưỡng lư như trươc nữa .
KK muôn đời vẫn là không kiếp .
Dĩ nhiên sinh sự thì sự sinh , mình không sinh sự thì sự sẽ không sinh đến với mình
Anh này là người tay hòm chìa khoá của MM , khi còn làm việc him mới là người biết MM có bao nhiẻu tièn
Mình chi lo làm việc chả biét đến tièn để ở đau có bao nhiêu . Nhưng đúng là Liêm trinh , him không gian dối với MM bao giờ .
Thanked by 41 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#387
Gửi vào 05/08/2013 - 08:10
không kiếp - cơ sự tác cuồng
Thanked by 1 Member:
|
|
#388
Gửi vào 05/08/2013 - 10:19
Nghe bác minh minh lý giải và kể chuyện thật hay. Cháu rất hay vào cái này đọc bác kể chuyện. Cháu là người mệnh không thân kiếp. Chúc bác luôn mạnh khoẻ vui vẻ và kể cho mọi người những kinh nghiệm và câu chuyện hay và bổ ích. good luck to you
Thanked by 1 Member:
|
|
#389
Gửi vào 05/08/2013 - 11:59
bác Minhminh, nhân bài viết về KK cháu xin nói theo chút, cháu là người có Không - Kiếp ở Mệnh - Thân, tuổi Quý mạng Thuỷ, tự thấy thuở nhỏ nó tác hoạ ghê gớm, còn khi lớn hơn thì người có nó như kẻ cầm dao sắc, không khéo làm thương chính mình. Chỉ sợ về già nó lại tác hoạ ngoài sự dự phòng của mình. Về tâm địa, sự thật KHông - Kiếp dễ kéo con người ta vào đường tà, nhưng giữ được hay không còn nhiều bộ sao khác. Có Không - Kiếp cứ như hai chân hai thuyền - đa nhân cách và lúc nào cũng phải dùng trí tuệ để kìm hãm nó.
Cảm ơn bài viết của bác
Cảm ơn bài viết của bác
Thanked by 12 Members:
|
|
#390
Gửi vào 05/08/2013 - 12:38
Tôi để ý phụ nũ có KK tại mệnh thân thuòng có súc quyến rũ kỳ lạ, và thuòng lại là nguòi dễ nhìn nếu không muốn nói là xinh đẹp . Lúc còn trẻ (chua lập gia đình), tôi có 2 cô nguòi yêu có mệnh Không thân Kiếp, phải thùa nhận là họ có súc đẹp mê hồn
Thanked by 7 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Chuyện học hành thi cử có liên quan tới công danh quan lộc hay ko ??? |
Tử Vi | TramMinh |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Chuyện love năm xưa... |
Vườn Thơ | ch8484 |
|
![]()
|
|
![]() Xin Chữ Đầu Năm Ất Tỵ Bác Minhminh |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Tre |
|
![]()
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 1 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












