←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Minhminh kể chuyện .

minhminh's Photo minhminh 05/02/2013

Hôm nay MM kể chuyện của MM lúc còn bé
Năm ấy khoảng 7 tuổi , mỗi khi mẹ về ngoại thì ông chú trong nhà hay láy cớ bắt nạt
Nhà Mm ỏ vùng Govap , hi bên đường Lê đức Thọ hồi ấy toàn nghĩa địa , mồ mả chôn ra tới tận bìa đường , nơi đó có Đông ngạc nghĩa trang , là mọt khu đất nghĩa trang riêng của dân láng Đông ngạc
Có mọt lần Mm trốn vào ơ luôn trong ấy 3 ngày không về nhà , ban ngày thì ăn đồ cúng , rồi trèo lên *** tren ngọn cây xoài to cổ thụ , người nhà đi tìm không thể thấy được , tối đén thì chui vào nhà mồ ngủ
Không hiẻu tại sao hồi nhỏ ấy lại không biết sợ à gì
Có một lần tụi trẻ nói trong sâu nghĩ địa buổi tối có ma là một người đàn bà thắt cổ treo trên cây chuối , buổi tối ánh trăng mờ mờ nhìn giống y như thật . Vạy mà Mm lấy hơi chạy một mạch lao vào ôm chặt lấy ..con ma .., nhưng thật ra ns chỉ là lá chuối khô gẫy xuống

Cái này có phải là do hình riêu thiên tướng không
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 05/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 05/02/2013 - 10:43, said:

Hôm nay MM kể chuyện của MM lúc còn bé
Năm ấy khoảng 7 tuổi , mỗi khi mẹ về ngoại thì ông chú trong nhà hay láy cớ bắt nạt
Nhà Mm ỏ vùng Govap , hi bên đường Lê đức Thọ hồi ấy toàn nghĩa địa , mồ mả chôn ra tới tận bìa đường , nơi đó có Đông ngạc nghĩa trang , là mọt khu đất nghĩa trang riêng của dân láng Đông ngạc
Có mọt lần Mm trốn vào ơ luôn trong ấy 3 ngày không về nhà , ban ngày thì ăn đồ cúng , rồi trèo lên *** tren ngọn cây xoài to cổ thụ , người nhà đi tìm không thể thấy được , tối đén thì chui vào nhà mồ ngủ
Không hiẻu tại sao hồi nhỏ ấy lại không biết sợ à gì
Có một lần tụi trẻ nói trong sâu nghĩ địa buổi tối có ma là một người đàn bà thắt cổ treo trên cây chuối , buổi tối ánh trăng mờ mờ nhìn giống y như thật . Vạy mà Mm lấy hơi chạy một mạch lao vào ôm chặt lấy ..con ma .., nhưng thật ra ns chỉ là lá chuối khô gẫy xuống

Cái này có phải là do hình riêu thiên tướng không

Cháu cũng có Hình Riêu Thiên Tướng mà sao sợ ma lắm chứ ko gan như bác MM đâu. Vậy chắc ko phải do bộ sao ấy rồi

Mà bác MM cho cháu hỏi về bệnh vảy cá, vợ cháu bị nhưng ko biết chữa thế nào và ở đâu. Bác MM là người trong nghề y, mong là bác biết và chỉ bảo giúp cháu.
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 05/02/2013

Mà ko biết bác MM có bộ sao Cô Quả ko nhỉ?
Trích dẫn

DaoViet's Photo DaoViet 05/02/2013

Tiếp tục đọc truyện của thầy Minhminh, cảm giác như đang theo dõi một tác phẩm phiêu lưu ký vậy, kiểu như Mật mã tây tạng. Từng tập từng tập hiện ra, cho những kẻ hậu bối hiểu rõ hơn về bậc tiền nhân, về những thăng trầm trong lịch sử dân tộc.

Thầy minhminh có thể cho cháu hỏi: có lẽ thầy đã từng được gặp/trải nghiệm năng lực của tướng số gia Ngô Hùng Diễn. Thầy có thể chia sẻ một chút cảm nhận của thầy về con người này được ko ạ? Sở dĩ cháu hỏi vậy, vì cháu có được đọc Tướng pháp Ngô Hùng Diễn cách đây hơn 1 năm về trước, trước cả khi thầy minhminh post cuốn sách đó lên đây. Và cháu thực sự thích tướng pháp này. Dễ hiểu, có thể ứng dụng.

Chân thành cảm ơn thầy. Kính chúc thầy năm mới mạnh khỏe.
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 05/02/2013

http://tuvilyso.org/...-anh-minh-minh/

Tò mò với phán đoán lá số của bác MM có bộ Cô Quả, nên search thử và tìm được lá số của bác MM ở topic trên. Quả thật lá số bác MM có bộ Cô Quả. Do có bộ sao này nên bác MM ko sợ cô đơn, ko sợ cô độc, lại thêm Hình Riêu Kình, "thích thì chích" tới bến, nên mới ko sợ ma và ko sợ ở nghĩa địa 1 mình như vậy.
Trích dẫn

banmaixanh's Photo banmaixanh 05/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 05/02/2013 - 01:09, said:

@ BanMaiXanh :
chắc là khi ho thi ho từng cơn , ho muon rách cổ ..
thử toa thuoc này nhé chỉ cần uông 3 ngày thôi nếu ket qua thi phải báo để sẽ đổi sang cách uông khác .
1-- mua 6 viên Arzythrmycin 250mg uong sang 1 viên tối 1 viên
2-- mua 12 viên Neocodion sang 2 viên tối 2 viên
3-- mua 1 chai Robitussin DM , sáng 4 thìa tối 4 thìa
4-- mua 6 viên loratidine 10mg , uống sáng 1 viên tối 1 viên .

sau 3 ngay se uống theo cách khác .
Banmai cảm ơn bác MM nhiều nhưng bác đừng thức khuya vậy. Thường thì đến mùa đông người yếu 1 chút là banmai rất dễ ho, thường kéo dài chừng 1 tháng. Đợt này bị cảm rồi cũng ho kéo dài, mấy ngày đầu banmai ra tiệm thuốc người ta kê thuốc tổng hợp nhiều loại uống trong 5 ngày, không đỡ nên banmai đổi thuốc sang ACC, atusin với amocilin 1 thời gian, 1 tuần vừa rồi uống 14 viên Arzythrmycin 250mg 12 viên presdil 0,5mg với cả nước muối, thỉnh thoảng lại là chanh muối và quýt mật ong nữa. Bây giờ không còn tỉnh giấc vì ho nữa nhưng vẫn không khỏi được bác ạ. ôi, hình như uống thuốc nhiều làm đầu banmai cứ lâng lâng và bụng thì khó chịu nữa. banmai sẽ uống thêm mấy thuốc khác bác kê trên xem sao, cảm ơn bác
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 05/02/2013

@ daoviet :
MM chỉ được diện kiến vài đôi lần lúc còn rất nhỏ có lẽ khoảng trên dưới 10 tuổi , lúc ấy cụ Diễn cùng với vài cụ chung một bàn đèn hút thuốc phiện với bố MM , bố là người nhỏ tuôi hơn các cụ
khi nàng phù dung đã nhập thì các cụ bàn chuyên thiên hạ sự trong đó có cả tử vi tướng số nổ hơn pháo .
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 05/02/2013

@TPVTLS : tìm mua lá NEEM , đã xay ra bột ngày 2 lần mỗi lần 1 muỗng caphe
dầu NEEM bôi khắp cho da co bệnh
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 05/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 05/02/2013 - 18:01, said:

@TPVTLS : tìm mua lá NEEM , đã xay ra bột ngày 2 lần mỗi lần 1 muỗng caphe
dầu NEEM bôi khắp cho da co bệnh

Dạ cám ơn bác ạ. Nhưng ko biết lá NEEM còn tên gọi nào khác ko vì cháu chưa nghe tên nó lần nào nên ko biết kiếm ở đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 05/02/2013

vào google search thì sẽ thấy thôi .
Trích dẫn

THIENTHIENDI's Photo THIENTHIENDI 05/02/2013

@bác Minhminh: hen suyễn thì sao ạh, phải dùng thuốc nào thì tốt ạh?? dạo này Saigon nóng quá, cứ ho hoài bác ạh!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trưa nay nhiệt độ đo đc là 36*, hic....
Sửa bởi THIENTHIENDI: 05/02/2013 - 22:16
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 05/02/2013

đúng đó bác ạ
thi thoảng cháu cũng hay nổi điên
lúc đó thấy mình thật kinh khủng
Sửa bởi TonHanhGia85: 05/02/2013 - 23:01
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 06/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 05/02/2013 - 22:06, said:

vào google search thì sẽ thấy thôi .

Dạ cháu search rồi, bây giờ mới biết có loại lá cây này, chữa được đến 40 loại bệnh khác nhau mà lại ít phổ biến như thế đáng tiếc quá.
Tối hôm qua cháu đến hiệu thuốc tây hỏi dầu lá Neem mà chẳng có bán, search chỗ bán ở ĐN cũng ko tìm ra được site nào nói đến. Chắc phải nhờ người quen ở HN hoặc SG mua vậy.

Còn cái sao Kình Hình của bác, có lẽ đúng là nó còn phát tác đến bây giờ luôn đấy ạ, thể hiện trên forum này luôn. Các bài viết của bác MM được viết sau khi cân nhắc rất kỹ, nhưng thỉnh thoảng có vài bài thể hiện tính bực bội (với 1 số cái trái khoáy của vài người trên forum này), nhưng cháu lại thấy vui...

Bác cho cháu hỏi ngoài máu nóng ở trên, bác còn có tính chủ quan hay ko ạ? Lý tính của Thiên Riêu là đôi lúc mù quáng, theo suy luận của cháu thì nó còn gây ra tính chủ quan. Cháu cũng có sao này và tính thì khá chủ quan, lại nhiều sát tinh nên làm việc thường gặp gian khó.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 06/02/2013

@TPVTLS : MM là người rất cẩn thận kỹ lưỡng và chu đáo , không chủ quan
có lẽ con thiên riêu nhập vào tính sạch sẽ , phục dược , nhạy bén khi chữa bệnh và xem bói .
Trích dẫn

zer0's Photo zer0 07/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 06/02/2013 - 14:22, said:

@TPVTLS : MM là người rất cẩn thận kỹ lưỡng và chu đáo , .........

Chắc có lẻ là do Đẩu quân và con Thiên hình của ông thầy !?
Trích dẫn