

Minhminh kể chuyện .
#286
Gửi vào 18/04/2013 - 06:25
nên hom nay MM sẽ từ từ kể tiếp hầu các bạn những mảnh đời của MM .
sau khi đã học thuộc lòng và lấy tử vi lập tức ngay trên bàn tay hay đúng hơn là lá số tử vi hiện trong đầu .
thói thường của mọi thời đại , ngựa non háu đá , tuổi trẻ thì hiếu thắng mà tiếng mỹ gọi là arrogant , nhưng có một điều rất là lạ mà cho đến nay tôi vân không thể hiểu được là bất cứ ai khi mới bước vào lĩnh vực huyền vi này thì hình như < THÁNH > hay cho ăn lộc hay nói cách khác là TỔ đãi là nói đâu trúng đó trúng phong phóc , chính vì thế mà ờ một số người lòng kiêu ngạo càng gia tăng , tay hãy cứ xem những bài bút chiến trên tở khoa học huyền bí trước 1975 thì sẽ rõ , và không đâu xa ngay trên tuvilyso.org này .Và cũng chính vì thế mà tử vi lý số chẳng khác nào ma túy, đã nhập vào mình thì không thể bỏ được , như MM tôi miệng nói bỏ chứ có bỏ được đâu , vẫn chõ móm vào đây .
những ngày non trẻ ấy MM tôi cũng không ngoại lệ , . Chính vì thế nên ở nhà mỗi khi các cụ tụ họp nơi bàn đèn thuốc phiện , mỗi khi có những nan đề khó MM tôi cũng được góp chuyện .
.......
rồi gia nhập quân đội như đã kể ,
MM kết thân được với ông tiểu đoàn phó , ông này nguyên là dân văn phòng sau vì muôn binh nghiê thăng tiên nên mơi xin ra đơn vị chiến đấu , vì thế cung cách cư xử và ăn nói không bạt mạng lỗ mãng như dân chiến đấu , mở miệng là đù ngậm miệng là địt,
ông này cũng đang nghiên cứu tử vi , vì thế chúng tôi thân nhau , ông ta tuổi tân tỵ hơn MM 9 tuổi < đại úy Lê văn Thạch > nay lưu lạc phương nào nếu đọc được những dòng này thì liên lạc cố nhân nhá , MM không bao giờ quên giây phút chia tay lần cuối cùng ở bến xe Rạch giá , MM về Sàigòn , thì ông về Vĩnh long , ông đã rút trong túi ra cho MM 5 ngàn đồng tiên thời vấy giờ bằng 2 chỉ rưỡi vàng để về xe vì ông biết lương MM đã gủi hết về cho bố mẹ rồi. >
hai chúng tôi đã ghi danh nhập học lớp tử vi phong thủy dịch lý của thày CAO SƠN ở 30 Trần khắc Chân , Tân định Saigon.
mỗi khi về phép được 1 tuần thì MM tôi ngày nào cũng lên gặp cụ , trung bình la 2 giờ để thảo luận về tử vi và học về bốc phệ chính tông tức là bói dịch .
có 2 chuyện về cụ
1-- thang 3 năm 1975 khi mặt trận Buôn mê Thuật tan vỡ cụ có người con trai làm đại úy và mắt tích , nhưng cụ bói và nói ;nó không chết chỉ vị thương nhẹ ở đầu và sắp về tới nhà , quả nhiên tháng 4 anh ây trở về và có bị thương ở đầu
2-- ngày 23 tháng 4 , 1975 lúc ấy MM đã dang được nghỉ phép ở saigon , lên chào cụ để ra đơn vị cụ bảo đừng đi, cụ nhìn mình với cặp mắt vô cũng lưu luyến , cụ bảo phen này đi thì mất hết mà tù lâu , MM tôi không thể tin được mình đang là si quan sao có thể đào ngũ được , luc bấy giờ miền tây đang thật là yên tình . Qủa nhiên ma đưa lối quỉ dẫn đường lại tìm những chốn đoạn trường mà đi
trở về đơn vị để chỉ 1 tuần sau là tan hàng để phải chịu biết bao điêu linh khốn khổ .
cũng từ đây việc học dịch dang dở giữa chừng , trước khi bước sang phần quan trọng nhất là cách áp dụng phú Tăng san , phú Huỳnh Kim và thực hành 300 bài tập tiêu biểu cho các sự việc trên cõi đời này .
thời gian trong quân ngũ , ngoài chuyện hay xem tử vi người này người kia , nhưng có 2 chuyện mà bây giờ vẫn nhớ như in vẫn như mới ngày hôm qua , và MM cũng không hiểu tại sao mình nói thế
-- tháng 2 năm 1975 lúc ây tình hình chiến sự bên Cambodia có nhiều biến chuyển dồn dập , cho nên miền nam < VNCH > đã cho thành lập bộ tư lệnh tiền phương ở vùng biên giới Hà Tiên , hôm ấy vào một buổi tối bộ chỉ huy tổ chức ăn uống họp mặt các sĩ quan , MM tôi được yêu cầu xem cho tư lệnh , không biết lúc ây do rượu hay do háo thắng mà nhìn thẳng mặt ông ta ròi phát một câu xanh rờn < giống như Lê thanh Nhị bây giờ > . sắp chết rồi chết ác tử tan xác nên không có gì để bàn chuyên tương lại , ông tiểu đoàn trưởng tức chỉ huy trực tiếp của MM tái mặt vội vàng nhéo MM ngồi xuống rồi rổn rảng lảng sang chuyện khác đổ thừa là say rồi nên nói bậy .ở miền Nam thủa trước hầu hết sĩ quan đều là người có học hành tử tế trình độ nghiêm túc cho nên những chuyện trong bàn rượu như thế họ không chấp với đàn em trẻ tuổi.
thế nhưng chỉ 2 ngày sau ông bị trúng pháo kích trên núi Hòn sóc tan xác làm nhiều mảnh .
-- vụ thứ 2 , hôm ấy có một tốp lính mới chuyển về bộ chỉ huy , trong đó có một anh là trung sĩ ở văn phòng trên tỉnh bổ sung xuống , tuổi chắc cũng trạc MM , tự nhiên nhìn anh ta thấy tử khí hiện đầy khuân mặt , lại có bà mẹ theo lên xin cho con ở bộ chỉ huy không đi hành quân vì bà chỉ có 1 mẹ một con , tướng bà vừa liêu trai vừa ám khí , cứ ngĩ là do đường xa bụi mệt , MM nói với ông Tiểu đoàn trưởng , TT để thằng này lại bộ chỉ huy đi nhìn no yểu tướng quá , lời yêu cầu được chấp thuận và bà mẹ vui mừng ra về .Nhưng đêm hôm đó vi dưới đại đội thiếu một anh hạ sĩ quan để làm trưởng toán gác nên tạm thời anh ta xuống đó coi gác đêm rồi hôm sau sẽ về lại bộ chỉ huy , không biết đi lớ ngớ thế nào đi trúng mìn thế là chết lúc ấy mới 9g tối .
cái này không biết có phải do thiên tướng mão dậu hội hình riêu không ?
các bạn đừng comment nhé , để MM viết cho được liên tục .
Thanked by 44 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#287
Gửi vào 18/04/2013 - 17:05
Thanked by 2 Members:
|
|
#288
Gửi vào 18/04/2013 - 19:04
Canh biến vi cô, cả đời thầy đây đó một mình
lời thầy cuối năm dặn con, con nhớ kĩ
Thanked by 12 Members:
|
|
#289
Gửi vào 19/04/2013 - 08:47
Thanked by 7 Members:
|
|
#290
Gửi vào 19/04/2013 - 09:04
Được nghỉ làm.
Vào đây đọc bài Bác Minhminh viết,
Mê hơn cả đọc tiểu thuyết khi xưa.
Và TL có điều ước: Lạy giời được Bác Minhminh nhận làm đệ tử dạy cho môn dịch số ..
Không biết nguyện cầu này liệu có ứng không?
TL thành tâm chúc Bác Minhminh sức khỏe và mong được đọc bài viết của Bác nhiều hơn
#291
Gửi vào 19/04/2013 - 10:12
sách xem tướng MM đọc là tướng mệnh khảo luận và ma y thần tướng
GIAI ĐOẠN THỨ II
Theo MM tôi , khi giải đoán tử vi cần phải rất cẩn thận khi gặp các trường hợp sau
1-- mệnh thiên không
2-- mệnh , thân gặp tuần , triệt
3-- mệnh vô chính diệu
Cuộc đời này đều có những biến đổi không thể lường trước được , thấy vậy không phải vậy , tưởng thế không phải thế ..cho nên ngay các Cụ đại thụ thời trước cũng phải ngán và vẫn có những sai lầm khi giải đoán .
số của MM tôi mệnh vô chính diệu , thân gặp cả tuần lẫn triệt < âl : canh dần ngày 3 tháng 9 giờ dậu >
bởi thế cho nên cuộc đời hay có những biến đổi như một bước ngoặc , bởi thế cho nên có nhiều đại thụ vẫn sai với lá số này ,
đang là sĩ quan ở bộ chỉ huy được mọi người trên dưới sủng ái , cấp bậc ( quân hàm ) thì khiêm tốn nhưng uy quyền thì vượt bực
đùng một cái ....
< ngày ấy tự xem chi mình chỉ nghĩ là mình sẽ bị thương , nằm nhà thương và rồi xuất ngũ , chứ không xem được tan hàng ...>
như bao sĩ quan VNCH còn kẹt lại , tháng 5 . 1975 MM khăn gói để < được > tâp trung cải tạo hay nói đúng hơn là đi tù
Sĩ quan miền Nam thời ấy tổng quát có 3 thành phần , đó là 1-- các hạ sĩ quan xuất sắc được đề cử đi học sĩ quan .2-- các thành phần có từ tú tài trở lên cho đến cử nhân , giáo sư , kỹ sư , tiến sĩ ...chấp hành lệnh tổng động viên của thời chiến tranh để học sĩ quan trừ bị , nghĩa là đi lính có thời hạn và sẽ xuất ngũ khi không còn chiến tranh , hay nói cách khác quân đội không cần đến họ nữa , vì thế nên gọi là trừ bị , thời gian thụ huấn là 9 tháng và học ở Thủ Đức vì thế nên còn gọi là sĩ quan Thủ Đức . 3-- các thanh niên có từ tú tài II trở lên , tuổi từ 18 đến 25 , phải qua một kỳ thi tuyển về văn hóa , và thi tuyển về thể lực để được gia nhập trường võ bị quốc gia , vì trường ở Đà Lạt nên gọi là võ bị Đà Lạt , thời gian là 4 năm và trở thành sĩ quan hiện dịch tức chọn quân đội làm nghiệp của mình . Ngoài ra còn có trường huấn luyện sĩ quan hải quân , và không quân , dĩ nhiên cũng như trường VBQG Đà Lạt , tất cả đêu phải thi tuyển văn hoá và thể lực không dễ dàng ..
cứ tưởng rằng mình đi tù là tàn đời .. nhưng không :
như ý Trời sắp đặt tất cả các tinh hoa ở miền nam không thể và sẽ không bao giờ có thể tập trung với nhau đông như những ngày xa xưa ấy .MM đã được chung một < chuồng > với các đại thụ bậc thày về các phương diện , đã làm cho MM tôi học hỏi và biến chuyển tư duy về cuộc sống , có rất nhiều chuyện kể nhưng không thuộc tuvilyso.org , nên sẽ chỉ nói những gì liên quan đến tử vi tướng số , như chuyện anh Phạm đức Lâm thuộc lòng từng câu chữ của quyển tử vi đẩu số tân biên < MM đã kể trong mục những kỳ nhân dị sĩ > . cho đến bây giờ MM chưa thấy người thứ 2 như thế , anh tuổi mậu tí năm ấy mới 28 tuổi .
tu từ MM sẽ viêt tiếp
Thanked by 38 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#292
Gửi vào 19/04/2013 - 10:21
Thanked by 18 Members:
|
|
#293
Gửi vào 19/04/2013 - 11:12
Xong xuôi bác save lại rồi thích thì Copy và Paste vào các post trong diễn đàn .
Bảo đảm sẽ ko mất nữa ạ .
Thanked by 9 Members:
|
|
#294
Gửi vào 20/04/2013 - 04:24
Thanked by 4 Members:
|
|
#295
Gửi vào 20/04/2013 - 10:11
nếu trong hoàn cảnh tận cùng ấy mà chỉ biết vật vã , than trời trách đất , oán than ... trước mắt nó sẽ làm cho sức khỏe mình đang dư thừa nay thiếu thốn sẽ tàn tạ theo năm tháng , bệnh tật chỉ là secondary attack để rút ngắn mệnh sống của mình
có lẽ do HỒNG LOAN , CÔ QUẢ , mà MM đã có những suy nghĩ
-- chuyện tai vận mệnh đất nước chuyển mình là do ý Trời , con người nhỏ bé của mình như chiếc lá con nổi trôi theo vận mệnh của đất nước nên cam chịu , sách xưa cũng nói THAM VŨ thì hậu tam thâp lục mới phát phúc.
-- Mình trước đây vốn không phải người phàm ăn và bình thường cũng ăn ít ăn vừa đủ cho nên trong đời sống cơm < TÙ > , dĩ nhiên không thể nào bằng khi xưa nhưng sẽ không chết vì đói .
-- Tuy không có tự do , tình cảm nhớ thương người thân ruột thịt có quay quắt : mẹ tóc trắng quạnh đời trong ngõ hẹp
buồn thương con kiếp Ngụy nát tan đời
cơm gạo hẩm chiều nao lên khói trắng
mốc meo đời nửa mảnh buồn tàn hơi
Nhưng đổi lại mình được gần gũi những kỳ nhân dị sĩ , những người mà ngày xưa nằm mơ cũng không gặp được , có những giáo sư tiến sĩ tốt nghiệp ưu hạng từ những trường danh tiếng nhất nhì trên thế giới như Sorbone hay Harvard... sinh ngữ thì khỏi nói
Anh , Pháp , Hoa .. thậm chí cả tiếng Nga nữa không biết họ học từ bao giờ mà như quyển tự điển sống .Thậm chí có anh nói về triết học Marx Lenin , mà các sĩ quan cán bộ từ cấp trên xuống cũng nghệt mặt ra nghe , không nói lại được .
yoga , thiền ... thôi thì không thiếu một thứ gì mà thày thì sát ngay bên cạnh .
Trong thời gian đầu MM tôi chọn học tiếng Hoa với một anh gốc người Hoa có cử nhân Hán văn , lúc ây đa số chủ yếu học về thơ Đường
Cuối năm Ất mão , mọi người nhao nhao tự đồn với nhau rằng tết này tất cả sẽ được tha cho trở về với gia đình , mỗi tối trước khi bị lùa vào < chuồng > tôi hay ngồi suy tư đến nỗi mấy người bạn nói : sao ông lại cứ tin vào cái vớ vẩn mà thêm lo .-- mình thấy lưu 27 tuổi vận trình chuyển đến cung dậu kình dương cũng là tù tinh , tiểu hạn năm mão mã hình hao cô quả
kết luận rằng sẽ đổi đi đâu xa lắm chứ không trở về .
bói Kiều quẻ lên rằng : phận bèo chẳng quản đâu xa
lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh .
bói dịch lên quẻ Sơn lôi Hi , trên dưới là 2 hào dương ôm 4 hào âm ở giữa , hi giã nhi dưỡng giả < giống như chữ nhân nằm trong 4 bức tường thành chữ tù >
cho nên không phấn khởi như mọi người mà chuẩn bị hành trang , tư tưởng thật kỹ , thật vững vàng , không schock như một số người nhìn thấy con tàu há mồm lừng lững nuốt đoàn tu binh vào trong bụng .
thế là 22 tháng chạp năm ất mão , phải lưu đày ra đảo Phú Quốc
Thanked by 48 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#296
Gửi vào 21/04/2013 - 13:49
Than,
Thanked by 6 Members:
|
|
#297
Gửi vào 22/04/2013 - 01:53
Trích dẫn
thế là 22 tháng chạp năm ất mão , phải lưu đày ra đảo Phú Quốc
[
Tộị băng thương cho lính đâu có ác ôn lắm mà bị đày ra Côn đảo .
Hiệp cùn (cùn 2 hàm răng, hắn nói vì cà quá mà cùn), cùng trại với tôi, 3 tháng sau đã về BV Chợ Rẫy rôi . Hiệp nay đã mất .
Thanked by 8 Members:
|
|
#298
Gửi vào 22/04/2013 - 03:25
Trong cái buổi giao thời ấy có nguyên tắc , hay có quy luật nào rõ ràng hay được áp dụng triệt để đâu , em gái MM ngày ấy mới 18. Tuổi đã làm được chi , tội tình chi mà địa phương cũng bắt đi tù không xét xử , đơn giản chỉ vì trước đó có một ( tôi không biết phải dùng từ gì để chỉ ) cua , chọc ghẹo đòi xx với em mà em không chịu.Mà có phải mình ở vùng sâu xa gì cho cam , ngay Gò Vấp chỉ cách trung tâm Sài gòn có 10 km
Trường hợp của MM là ngày đó thay vì chọn lựa theo thành phần đã được ấn định để đưa ra đảo , thì các cán bộ có trách nhiệm lại lười chỉ cần cắt ngang danh sách lấy cho đủ túc số để đưa đi .
Và MM đã nằm trong phần danh sách cắt ngang ấy
Có như thế mới ứng nghiệm tử vi về vận mệnh của mình
Thanked by 18 Members:
|
|
#299
Gửi vào 22/04/2013 - 07:51
minhminh, on 18/04/2013 - 06:25, said:
P/S:nhiều người vào khen,tưởng là hay nhưng có lúc khéo quá hóa vụng.Trên có bạn khen bác MM viết hồi ký đọc ham hơn cả hồi xưa đọc tiểu thuyết.Chẳng ai so hồi ký với tiểu thuyết bao giờ cả,trừ phi....
Sửa bởi danquandukich: 22/04/2013 - 07:59
Thanked by 9 Members:
|
|
#300
Gửi vào 22/04/2013 - 09:03
Nên ở đây MM chỉ kể những gì liên quan , những bước ngoặt dẫn đến con đường tử vi , làm cho những nghiệm lý của mình được phát triển ..đến khi dừng .
như trên đã kể , vì được sống chung , sông gần với những người tài , giỏi , trí thức đủ mọi thành phần , dĩ nhiên là không thiếu những người biết về tử vi tướng số , nên ngày lại ngày , hết ngày này sang đến ngày khác mình được xem và đấu tử vi với nhiều người , đời sống tù không có án chỉ có tù với tù là gần nhau cho nên người ta sẵn sàng kể hết mọi chi tiết xảy ra trong đời họ cho minh , tha hồ mà chiêm nghiệm .
Nhưng lúc ấy mình cho là một điều rất lạ nếu không nói là quái gỡ không thể giải thích được , là hầu hết những sĩ quan VNCH của miền nam , trong đám tù cải tại ấy TỬ VI ĐỀU SÓ SỐ XUẤT NGOẠI .
Những ngày tháng còn trong ấy mình đâu hiểu được rằng anh nào về sớm thì vượt biên , các anh về muộn thì lại được ra đi theo chương trình Humanitarian Operation , gọi tất là hát ô .-- còn lại thì cũng có con cái cha mẹ vượt biên sớm làm bảo lãnh theo chương trình Orderly departure program gọi tắt là ô đê pê O.D.P
Nhờ gặp và trao đổi kiến thức lẫn nhau mà sự nghiên cứu tử vi của MM tiến hẳn lên . Cần phải nhắc đến 2 nhân vật
1-- khi chuyển về Tây ninh , ở đây MM gặp ông đại úy Trần văn Nữ , ngành quân cụ , ông tuổi mậu dần < 1938 > người gốc Phan
Thiết , ông đã hệ thống hóa cho tôi cách di cung hoán mệnh có nghĩa là khi lưu niên đại hạn từng tuổi chuyển đến đâu thì xem như mệnh ở đó , rồi di chuyển 11 cung tiếp theo để biết những chuyện gì xảy ra cho phụ , bào thê tử tài quan ....., dĩ nhiên không bỏ qua lưu liên tiểu hạn và các sao lưu
lời ông giải rất chắc và logic
thực ra cách này nó đã được hiểu ngầm khi cụ VĐTTL , nói đến lưu niên đại hạn như một ý khơi dậy cho người sau phải động não suy nghĩ và tìm ra sau , nhưng hầu hết các hậu bối khi học tử vi đã để hết tâm tư vào giải đoán cho nên không tìm được sự vận hành .
2-- tôi cũng đã được gặp và kết thân với anh Lê Hồng Đức < ất dậu 1945 > thứ nam cụ Thiên Lương để sau này qua anh mà được gặp cụ
anh là tác giả bài viết về lục sát tinh trong khhb truoc 75 , trược đây thỉnh thoảng MM tôi chỉ được đọc một số bài viết của cụ , cũng loáng thoáng thôi , nhưng trí nhớ tốt nên khi gặp anh Đức đã được anh chỉ dẫn tận tình , nhất là phần âm dương ngũ hành và ướng dụng của tam hợp hội cục .Sách của cụ ngày ấy chưa được đọc vì chưa kịp mua thì đã tan hàng tủ ờ rồi .
và cũng vì được gần gũi nhiều hạng nhiều loại người
nên kể từ đây khả năng xem tướng và tử vi của tôi tiến một bước thật dài , việc phối hợp tướng học với tử vi đã cho ra những đáp số mà nếu một tử vi sẽ rất khó , bâng khuâng giữa ngã ba đường ...
Thanked by 40 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Chuyện học hành thi cử có liên quan tới công danh quan lộc hay ko ??? |
Tử Vi | TramMinh |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Chuyện love năm xưa... |
Vườn Thơ | ch8484 |
|
![]()
|
|
![]() Xin Chữ Đầu Năm Ất Tỵ Bác Minhminh |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Tre |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












