Phá Quân hội quán
#106
Gửi vào 11/04/2012 - 20:18
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#107
Gửi vào 11/04/2012 - 20:20
Tử Phủ Vũ Tướng, on 11/04/2012 - 20:00, said:
em ko hung hon bang sat vi ko co tue dieu
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#109
Gửi vào 11/04/2012 - 20:22
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#111
Gửi vào 11/04/2012 - 20:25
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 11/04/2012 - 20:28
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#112
Gửi vào 11/04/2012 - 20:28
Tử Phủ Vũ Tướng, on 11/04/2012 - 20:25, said:
Lên Hà Nội thì da trắng lên thôi, chứ ở quê em hơi đen đấy.
Đúng là dáng người cao gầy và bị cẩn thị không phải do học...
Ôi sướng quá.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#113
Gửi vào 11/04/2012 - 20:29
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#114
Gửi vào 11/04/2012 - 20:30
saturday, on 11/04/2012 - 20:20, said:
Có Điếu còn phải có Văn, có Kị ăn dép, có Văn phải có Đại Khốc mới mong hùng hồn sóng cồn đại hải, lỡ đeo Tiểu Hư thở dài thườn thượt lí nhí nói mát.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 11/04/2012 - 20:38
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#115
Gửi vào 11/04/2012 - 20:31
Kimkim, on 11/04/2012 - 20:28, said:
Em mà đẹp trai à! Xấu trai thì có...Từ bé đến giờ lần đầu tiên có người con gái khen em đẹp trai...
Lên Hà Nội thì da trắng lên thôi, chứ ở quê em hơi đen đấy.
Đúng là dáng người cao gầy và bị cẩn thị không phải do học...
Ôi sướng quá.
Phim nóng. Khổ ghê.
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#116
Gửi vào 11/04/2012 - 20:44
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#119
Gửi vào 11/04/2012 - 20:49
MRGIO, on 11/04/2012 - 17:42, said:
tặng bạn 2 câu
Tiểu nhân gặp thời lên cũng dễ
Anh hùng lỡ bước ngẫm đáng cay
ko biết bạn đã cưới vợ chưa , bạn trong tình cảm cũng hơi phảng phất 1 chút nữ tính .... có hay ngại phụ nữ ko ?
Mình chưa có vợ, mối tình đầu của mình xảy ra 2 năm từ 2003-2005 hồi đó mình cũng làm cả chục bài thơ tặng nàng, sau đó chia tay thì mình đốt sạch hết ca thơ thẩn và ảnh kỉ niệm và không liên lạc với nàng nữa để nàng không còn nghĩ tới mình nữa mà đi lấy chồng, nghĩ lại cũng thấy chạnh lòng, cũng vì hoàn cảnh cả. Bây giờ mình đang có mối tình thứ 2 nhưng mà mình chưa bao giờ tặng nàng 1 bài thơ nào, đối với nàng mình là người thực tế và nghiêm khắc.
Hồi học phổ thông mình có thích mấy em nhưng mà nhát quá không dám ngỏ lời nên vụt mất. Nói chung thời ấy mình nhát gái lắm
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:













