←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một phụ nữ hành nghề bói toán bị sát hại



1 2

formyworld8x's Photo formyworld8x 06/04/2012

Chiều 4/4, người con trai hốt hoảng khi thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi ở Quảng Nam), làm nghề bói toán nằm chết trên vũng máu tại nhà riêng.

Bà Thanh đã ly dị chồng và sống với con trai là Hồ Trọng Đạt (15 tuổi) ở Tam Xuân, huyện Núi Thành. 17h ngày 4/4, trước khi đi đá bóng, Đạt thấy mẹ đang xem bói cho 4 phụ nữ. Khoảng một tiếng sau em về thấy cửa nhà mở toang, gọi không ai trả lời, vào giường ngủ thì phát hiện mẹ
nằm nghiêng trên vũng máu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: T.H.


Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bà Thanh bị hung thủ đâm 15 nhát, trong đó có nhát thấu tim dẫn đến tử vong.
Khám nghiệm hiện trường, công an thu con dao nhọn cán gỗ dài 20 cm được cho là hung khí gây án. Tài sản trên người nạn nhân gồm 2 nhẫn, lắc và một dây chuyền đã không còn.
Trong ngày 5/4 nhà chức trách đã triệu tập và làm việc với những người có liên quan.

Trung Hậu


Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

formyworld8x, on 06/04/2012 - 08:59, said:

Làm nghề bói toán cũng không biết được hạn chết của mình, và đã bị sát hạt. Phải chăng:

Tử vi xem bói cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bu.



Sửa bởi formyworld8x: 06/04/2012 - 09:03
Trích dẫn

diakhong's Photo diakhong 06/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

formyworld8x, on 06/04/2012 - 08:59, said:

Chiều 4/4, người con trai hốt hoảng khi thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi ở Quảng Nam), làm nghề bói toán nằm chết trên vũng máu tại nhà riêng.

Bà Thanh đã ly dị chồng và sống với con trai là Hồ Trọng Đạt (15 tuổi) ở Tam Xuân, huyện Núi Thành. 17h ngày 4/4, trước khi đi đá bóng, Đạt thấy mẹ đang xem bói cho 4 phụ nữ. Khoảng một tiếng sau em về thấy cửa nhà mở toang, gọi không ai trả lời, vào giường ngủ thì phát hiện mẹ
nằm nghiêng trên vũng máu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: T.H.


Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bà Thanh bị hung thủ đâm 15 nhát, trong đó có nhát thấu tim dẫn đến tử vong.
Khám nghiệm hiện trường, công an thu con dao nhọn cán gỗ dài 20 cm được cho là hung khí gây án. Tài sản trên người nạn nhân gồm 2 nhẫn, lắc và một dây chuyền đã không còn.
Trong ngày 5/4 nhà chức trách đã triệu tập và làm việc với những người có liên quan.

Trung Hậu


Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cái kỵ nhất của nghề lý số, là người ta sử dụng nó như cong cụ để kiếm tiền, trục lợi cho bản thân.
Trích dẫn

DaoHongHi's Photo DaoHongHi 06/04/2012

Topic này có lẽ đưa vào mục Linh tinh hợp hơn.
Sửa bởi DaoHongHi: 06/04/2012 - 09:10
Trích dẫn

formyworld8x's Photo formyworld8x 06/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

diakhong, on 06/04/2012 - 09:09, said:

Cái kỵ nhất của nghề lý số, là người ta sử dụng nó như cong cụ để kiếm tiền, trục lợi cho bản thân.

Nhiều người nghiên cứu tử vi. Nhưng lại chẳng coi được cho mình. Thỉnh thoảng có người nghiên cứu tử vi lại nhờ cậy người khác xem cho bản thân. Thật hết biết. Mình còn chưa hiểu lại hiểu người khác.

Gần nhà tớ cũng có một phụ nữ khoảng 45 tuổi xem tử vi, mà đến lúc con mình uống rượu đi xe máy đâm phải dải phân cách và bị chết, cũng không biết được.
Trích dẫn

ChanVuPhong's Photo ChanVuPhong 06/04/2012

Trình người ta còn kém, phúc người ta ít, nên như vậy có gì khó hiểu.
Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 06/04/2012

Có rất nhiều thứ Tử Vi chả thể dự đoán và cho dù có dự đoán đúng thì cũng không thể nào cụ thế chuyện gì xẩy ra rõ ràng hết được...

Tử vi không thể là bản đồ chứa tất cả mọi chuyện sinh hoạt cụ thể của con người lập trình sẳn. Tử vi cũng không thể gói gọn vũ trụ nhân sinh của người ta trong chỉ 1 tờ giấy như vậy, có rất nhiều thứ trong cuộc đời này tử vi không thể lột tả hết được...

Tui tin là vậy. Đừng đổ lỗi cho ông thầy bói mà cũng rất tội nghiệp cho môn Tử vi.
Sửa bởi minhduc: 06/04/2012 - 10:57
Trích dẫn

nguyendungnew's Photo nguyendungnew 06/04/2012

Thầy Tử vi kg xem cho mình được là chuyện thường tình! Vì khi xem cho mình "Cái tôi" của thầy tử vi sẻ lấn át trong tư duy khi luận đoán lá số. Huấn luyên viên bóng đá là thầy dạy đá bóng cho cầu thủ, nhưng điều đó kg có nghỉa là Huấn luện viên đá giỏi hơn cầu thủ.
Trích dẫn

formyworld8x's Photo formyworld8x 06/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyendungnew, on 06/04/2012 - 10:59, said:

Thầy Tử vi kg xem cho mình được là chuyện thường tình! Vì khi xem cho mình "Cái tôi" của thầy tử vi sẻ lấn át trong tư duy khi luận đoán lá số. Huấn luyên viên bóng đá là thầy dạy đá bóng cho cầu thủ, nhưng điều đó kg có nghỉa là Huấn luện viên đá giỏi hơn cầu thủ.

Chả nhẽ người đời có nói "Bụt chùa nhà không thiêng". Bụt ở đâu cũng là bụt chứ. Chắc do tâm không có phật nên mới vậy.
Trích dẫn

nguoilaido's Photo nguoilaido 06/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

formyworld8x, on 06/04/2012 - 09:14, said:

Nhiều người nghiên cứu tử vi. Nhưng lại chẳng coi được cho mình. Thỉnh thoảng có người nghiên cứu tử vi lại nhờ cậy người khác xem cho bản thân. Thật hết biết. Mình còn chưa hiểu lại hiểu người khác.

Gần nhà tớ cũng có một phụ nữ khoảng 45 tuổi xem tử vi, mà đến lúc con mình uống rượu đi xe máy đâm phải dải phân cách và bị chết, cũng không biết được.

Thật là Ấu Trĩ khi viết những lời như vậy .
Trích dẫn

formyworld8x's Photo formyworld8x 06/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguoilaido, on 06/04/2012 - 11:17, said:

Thật là Ấu Trĩ khi viết những lời như vậy .

Chuyện gần nhà mà chị, bà đó có một cặp con song sinh. Nhưng một đứa bị tan nạn giao thông chết.

Chỉ làm bói toán mà có tiền sắp mua xe ô tô con, xây am gỗ cho việc thờ cúng của mình. Nếu đứa con đó không chết, thì bà ta đã thực hiện được dự định rồi.

Em thấy tử vi thật huyền diệu, nên cũng thấy ấu trĩ thật.

Hihi
Sửa bởi formyworld8x: 06/04/2012 - 11:29
Trích dẫn

Classic's Photo Classic 06/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

formyworld8x, on 06/04/2012 - 09:14, said:

Nhiều người nghiên cứu tử vi. Nhưng lại chẳng coi được cho mình. Thỉnh thoảng có người nghiên cứu tử vi lại nhờ cậy người khác xem cho bản thân. Thật hết biết. Mình còn chưa hiểu lại hiểu người khác.

Gần nhà tớ cũng có một phụ nữ khoảng 45 tuổi xem tử vi, mà đến lúc con mình uống rượu đi xe máy đâm phải dải phân cách và bị chết, cũng không biết được.

đơn giản bởi vì tử vi và những môn tâm linh khác có sự khác nhau rất nhiều...

- tử vi thì chỉ biết vận hạn trong khoảng thời gian nào đó và nó là cố định sẵn, lên khi con người có một số thay đổi bất ngờ thì tử vi ko phản ánh hết được!
- có thầy ko biết tử vi nhưng lại có khả năng cảm nhận hoặc nhìn được trước tương lai lên chắc chắn họ sẽ có cái hay hơn tử vi.... trong một tương lai gần!

mỗi cái hay một kiểu và có một thế mạnh riêng, nếu kết hợp được nhiều môn mới được coi là giỏi? ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 06/04/2012

Đối với những trường hợp như trên, không biết trước lại là phúc.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 07/04/2012

ĐÂU PHẢI AI HÀNH NGHỀ BÓI TOÁN THÌ CŨNG LÀ NGƯỜI TÀI GIỎI BIẾT HÉT MỌI CHUYỆN ĐÂU
NGHỆ < NGHỀ > VÀ
THUẬT
KHÁC NHAU RẤT XA , CŨNG NHƯ ĐẠO SĨ VÀ THUẬT SĨ VẬY .
NHIỀU KHI VÌ THỜI THẾ VÌ MIẾNG CƠM MANH ÁO , NÊN NGƯỜI BIẾT TÍ CHÚT CŨNG CÓ THỂ THỰC HÀNH ĐỂ ĐỘ NHẬT NUÔI THÂN
CHUYỆN SỐNG CHẾT , CỤ THỂ ĐẠI NẠN THẾ NÀO LÀ CÁI TỐI HẪU CỦA HÓA CÔNG , CON NGƯỜI KHÓ MÀ BIẾT TRƯỚC .
KHÔNG NÊN CÓ NHƯNG LỜI PHÊ PHÁN KIỂU MÓC MÉO .
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 07/04/2012

Nhiều người họ hành nghề nhưng có lẽ cũng chẳng mấy khi quan tâm, soi kỹ vận hạn lá số của họ thế nào. Với lại, dù họ có biết năm nào đó hung hiểm, nhưng vẫn phải tiếp tục với cuộc sống thường nhật, có chăng thì họ tự nhủ cẩn trọng, để ý 1 tí thôi. Hoặc nhiều khi họ tiếp xúc cọ sát quá nhiều nên hiểu và thấm nhuần cái gọi là số mệnh/định mệnh rồi nên cứ mặc kệ, chẳng màn tới nó nữa.

NL tuy vì tò mò nên mới tìm hiểu Tử Vi, nhưng cũng chẳng mấy khi soi kỹ vận hạn. Có chăng thì chỉ lướt sơ qua xem năm ấy tốt xấu ra sao thôi. Chủ yếu là xem tổng quát lá số, và phần lớn là khi có chuyện gì quan trọng xảy ra thì soi lại xem thế nào, hoặc có việc gì/sự kiện gì sắp xảy ra thì tò mò dòm sơ qua vậy thôi.
Sửa bởi NgoaLong: 07/04/2012 - 07:43
Trích dẫn

lilylilac's Photo lilylilac 07/04/2012

Những việc mình làm trong hiện tại góp vào kết quả trong tương lai do đó không có một môn bói nào có thể đoán được chính xác. Có một số người nhờ cơ địa đặc biệt có thể cảm ứng được một số sự kiện hay tình trạng trong tương lai nhưng nói có thể dự đoán trăm lần trúng trăm thì không thể.
Trích dẫn


1 2