←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tuổi trẻ và sự đam mê lý số ?



3 4 5 6 7

HoaManLau's Photo HoaManLau 18/04/2012

Muội có nhớ ta ko
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 18/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaManLau, on 18/04/2012 - 22:54, said:

Muội có nhớ ta ko

"Ta" là thằng nào?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

HoaManLau's Photo HoaManLau 18/04/2012

Vậy à..............
Ta nhớ muội nhiều lắm lắm................
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 18/04/2012

Bẫy gì TPVT?

Chính nhân dùng tà pháp, tà pháp thành chính
Tà nhân dùng chính pháp, chính pháp thành tà

Nghiệp là do Tâm, không phải do công cụ Tâm sử dụng
Tâm không chính, làm sư chùa cũng tạo Nghiệp
Tâm mà chính, làm ả điếm cũng tạo Phúc
(Dựa trên câu chuyện Thầy tu & Ả điếm của 1 sư thầy)

Âm Dương
Nghiệp Phúc

Cũng chỉ là 2 mặt cùng 1 vấn đề
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 18/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaManLau, on 18/04/2012 - 22:57, said:

Vậy à..............
Ta nhớ muội nhiều lắm lắm................

AMEN!!!
"Muội" không biết "Ta" là thèng nào mờ nhớ. Sori "Ta"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

HoaManLau's Photo HoaManLau 18/04/2012

Hum nay ta cảm thấy lời nói của mình ko có chút gì đa tình cả
Có lẽ do gần tháng nay ko được ngủ đẫy giấc(mỗi ngày ngủ có 3 đến 4 tiếng bọ) nên ăn nói linh tinh >"<

Thôi hẹn mục đồng hum nào ta vui vui ta lại vào buôn chuyện với muội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 18/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaManLau, on 18/04/2012 - 23:09, said:

Hum nay ta cảm thấy lời nói của mình ko có chút gì đa tình cả
Có lẽ do gần tháng nay ko được ngủ đẫy giấc(mỗi ngày ngủ có 3 đến 4 tiếng bọ) nên ăn nói linh tinh >"<

Thôi hẹn mục đồng hum nào ta vui vui ta lại vào buôn chuyện với muội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngủ ngon akay ơi......... ngủ ngon akay ời............ tèn ten ten ten...tèn ten tèn tèn.........
Trích dẫn

Minh An's Photo Minh An 18/04/2012

Duyên Nhân Nghiệp Quả.

Duyên đến, ta hành, đó là gieo Nhân
Nhân đó, nghiệp lực chi phối, thành quả.

Duyên nghiệp
Nhân Quả

Duyên từ đâu tới ? Từ ngay trong chính cách chúng ta "định nghĩa" thế nào về vạn vật.
Nghiệp từ đâu ra? Từ ngay trong chính cách chúng ta "nhìn bản thân mình".

Mọi sự do Ta.

Thiên thượng địa hạ, duy Ngã độc tôn.

Muốn thoát vòng nhân quả, một là chẳng khởi Duyên, ấy là Không định nghĩa gì về vạn vật. Hai là, không tạo Nghiệp, nghĩa là nhìn bản thân mình bằng Không.

Anh bachhung liệu có hiểu?

Tại sao xem bói nặng nghiệp? Bởi chính ta vẫn thường hay cố gằng "nhìn xem" mình là gì?

Tại sao hành nghề bạc phúc? Bởi chính ta thường ngày khởi quá nhiều Duyên, ta đa sự tự cho mình đúng, cao cao tại thượng tưởng mình là nhất, cho mình cái quyền định nghĩa vạn vật. Mà vạn vật, vốn vô danh.
Sửa bởi Minh An: 18/04/2012 - 23:52
Trích dẫn

Bachhung's Photo Bachhung 18/04/2012

Trả lời cậu AK:Nghiệp hay không, dễ ấy mà. Cứ thử hỏi thử xem mình có hiểu những lời luận đoán chém đinh chặt sắt mà mình táng ầm ầm hằng ngày, xem mình có thực sự dám trung thực tin tưởng nó hay không, có hiểu được tại sao lại có những điều đó hay không?

Mấy ông tư vấn thị trường chứng khoán, tư vấn tâm lý thì cũng phải có bằng cấp, được đào tạo, được cấp giấy chứng nhận đủ khả năng hành nghề. Còn mấy ông lang băm lý số thì...

Cứ hỏi thử, xem tất cả những người ở đây có ai dám nói là mình hiểu những kiến thức mà mình sử dụng? Ngay cả sơ đẳng nhất, vòng trường sinh an thế nào mới đúng chắc gì đã trả lời được, nhưng vẫn mở mồm phán ầm ầm "Thai Phục vượng tướng" số hai chồng, để rồi gia đình người ta đang yên ấm tự dưng tan đàn xẻ nghé rồi li dị?

Ngay cả cái đơn giản, Cục là cái gì, số của cục ý nghĩa ra sao... vai trò quan trọng số 1 của nó trong giải đoán là gì, chắc mấy ai đã hiểu?

Vậy mà các "lang băm huyền học" vẫn cứ đè cổ con nhà người ta ra thí nghiệm như thường. Rồi ngay cả những ông già rồi mà vẫn không vượt qua được rào cản về kiến thức, vẫn cứ "Thủy Nhất Cục".

Nhìn những ông "bác sĩ" số phận kiểu "thực hành", cơ chế hoạt động của tim, phổi.. cũng không biết, nhưng vẫn cứ mổ con nhà người ta như thường.. rồi tự khen mình mổ giỏi, con bệnh chết là do số của nó. Kinh bỏ xừ.

Trung thực với bản thân thì tự sẽ không dám nói bất cứ một cái gì nếu như không vượt qua được tham sân si, không có kinh nghiệm sống. Cứ để ý, mỗi câu mình nói có thể thay đổi số phận của cả một đời người, thì tự thấy những kẻ mới 20 tuổi mà phán như đúng rồi, tự xem mình hiểu định mệnh thì quả thật quá cuồng ngôn. Cái lợi thì người khác hưởng, cái hại thì mình chịu lãnh, thiệt bỏ xừ. Tôi do đó cứ bỏ 30K ra, tưởng là nhiều nhưng so với tổn phúc thì lại rẻ hơn rất nhiều.

Chỉ nên mở miệng phán cho người ta khi đã ngoài 60, đủ va vấp cuộc sống, đủ kinh nghiệm cuộc đời, đủ kiến thức lý số chứ không phải là "phán tử vi dựa vào niềm tin".
Những dạng thầy hám tiền, thực dụng, khách đưa bao nhiêu xem bấy nhiều, lừa đảo,lừa thầy phản bạn, nghiệp trả 2-3 đời chắc gì đã hết? Những dạng đấy thì chúng ta bất tất phải nói thêm.
Sửa bởi Bachhung: 19/04/2012 - 00:16
Trích dẫn

Minh An's Photo Minh An 19/04/2012

xóa
Sửa bởi Minh An: 19/04/2012 - 00:16
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 19/04/2012

Anh Bachhung: Cái anh nói là đúng, nhưng không nên đem chuyện thiên hạ để đánh đồng tất cả.

Chúng ta đang sinh hoạt ở đây, anh có thể trích dẫn 1 lời phán bừa bãi của người nào ở đây không?

Khi mà 30% karaoke là trá hình thì cũng không thể nói karaoke là xấu và bảo cấm nó được.

Khi nào rảnh tôi sẽ chứng minh cho anh: nghiệp của những người môi giới, tứ vấn CK, BDS nặng và nguy hiểm hơn Tử Vi nhiều. Chứng chỉ hành nghề ư, ai thích sẽ có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 19/04/2012

A, mai tôi đến nhà GS Hoàng Tuấn, ở phố Trần Bình, nếu tự tin anh nên đến trao đổi nghiêm túc với ông ấy. Không nên nói khi người ta không có mặt.

Tôi chỉ nghĩ chuyện nhỏ như là: nói người khác khi họ không có mặt ở đó cũng là tạo Nghiệp đó, muốn thì gặp trực tiếp, nói thẳng, trình bày rõ ràng, thì sẽ tốt hơn.
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 19/04/2012

từ xưa tới nay chữa bệnh người ta vẫn cần phải kết hợp đông - tây y mới khỏi được bệnh.

- có người mắc căn bệnh hiểm nghèo, đến bác sỹ bảo phải uống thuốc tây mới khỏi được nhưng tuổi thọ không thể kéo dài quá 02 năm. sau đó đến thầy lang cắt thuốc Nam, ông ấy bảo chữa được và có thể sống thêm được 20 năm nữa, và người đó quyết định cắt thuốc Nam và về sau khỏi hẳn.
- lại có người nữa cũng mắc căn bệnh khó chữa, nhưng lại không đến bác sỹ mà đến mấy ông thầy lang, thầy này lại chưa gặp căn bệnh hiểm nghèo này bao giờ lên chỉ sang một thầy cúng, cúng khấn mãi... mà bệnh vẫn không khỏi. cuối cũng đến bác sỹ, bác sỹ bảo bệnh này chữa đơn giản, chỉ cần uống thuốc là khỏi nhưng vì để lâu quá lên sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe....
- ............ còn rất nhiều trường hợp khác!

Mục đích đến với tâm linh cũng vậy, cũng chỉ là kết hợp đông tây y để chữa bệnh cho chính mình.
- nếu lá số tử vi bảo tốt ta cũng chỉ tin 50% còn lại vẫn phải cố gắng.
- nếu lá số tử vi bảo xấu ta cung chỉ tin 50% còn lại không được tuyệt vọng.

trong cuộc sống thỉnh thoảng ta mở tử vi ra coi lại xem đúng hay sai? đúng thì phát huy, sai thì sửa chữa...
Trích dẫn

Bachhung's Photo Bachhung 19/04/2012

Nói ở đây thì mang tính phản động, nhưng với những ông 9x, không hiểu gì về Dịch Lý mà chỉ có thích học ngọn, phán lấy được rồi cười hà hà, học tử vi mà không hiểu bản chất cốt lõi cơ sở đằng sau mà chơi kiểu "Đau đâu tiêm đấy", "sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, sai đấy sửa đâu", tôi khuyên rất rất thật lòng là nên bỏ tử vi hoàn toàn. Tính mạng, cuộc sống, hạnh phúc của người khác không phải là cái để cho mấy ông không biết số của cục là cái gì, vòng trường sinh an ra sao, Thiên phủ là nhà kho hay nhà chứa, "thủy nhất cục","phong thủy lạc việt đỏi chỗ tốn khôn"... mang ra làm thí nghiệm.

Chỉ nên có ngoại lệ, đó là sau này khi mình đã ngoài 50, đã không còn cảm thấy tham sân si, không còn cảm thấy nóng máu đòi phải thắng thua, hơn kém, đã trải đời đủ nhiều đắng cay mặn ngọt, tiếp xúc đủ các kiểu người trong xã hội, các ngành nghề để hiểu mỗi ngành cần có tố chất gì, bộ sao gì.. , khi mà đã không còn xem tử vi vì cái danh ảo hay vì tiền đi ăn chơi, kiến thức được tầm như 7 phần của cụ Hà Uyên thì hẵng phán số cho người ta, nếu không thì nghiệp của mình, dù nhìn không thấy, cũng trả chẳng biết đến bao giờ hết.

Tôi chưa cần nói đến những dạng thầy bói lừa, bói vô trách nhiệm, trước mặt vợ người ta cứ phán ầm ầm "con riêng của anh ở ngoài vẫn khỏe lắm, cháu vẫn uống sữa đều với mẹ", "chị phải cúng 500 tr mới giải được hạn Địa KIếp".

Tất nhiên, tôi nói vậy nhiều người ở đây sẽ không thích tôi, và sẽ phản đối ầm ầm, nhưng tôi chẳng mưu cầu danh lợi, cũng chẳng cần ai vừa lòng, cứ nói thẳng ra hết cũng chẳng sợ. Ai mà không sợ nghiệp, không sợ bạc phúc thì cứ việc chém lá số cho người, coi như tùy, kính nhi viễn chi.

Về ông GS Hoàng Tuấn, tôi không có nhu cầu phải giảng dạy cho bất cứ ai, cũng không có nhu cầu phải thuyết phục người khác, nên không có hứng vác xe đi 10km gặp. Bảo ông ta mời tôi ăn nhậu uống beer thì may ra tôi đến.
Sửa bởi Bachhung: 19/04/2012 - 09:49
Trích dẫn

banghuynh's Photo banghuynh 19/04/2012

@B.H.T.G : sao trong lời nói của anh lúc nào cũng hằn vẻ cay nghiệt và châm biếm thế anh? không thể dùng từ ngữ nào cho nhẹ nhàng để người đọc đỡ bức xúc có phải tốt hơn không anh nhỉ?
Kính!
Trích dẫn


3 4 5 6 7