←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tuổi trẻ và sự đam mê lý số ?



2 3 4 5 6 |»|

AnKhoa's Photo AnKhoa 18/04/2012

Ah, còn 1 ý chót:

Diễn đàn là 1 mạng xã hội
Không phải người vào diễn đàn là chỉ để nghiên cứu lý số

Hãy hỏi tại sao nhiều người mê Facebook đến vậy, mặc dù nó chả liên quan gì tới lý số.

Bởi vì nó xuất phát từ nhu cầu căn bản của con người: muốn thuộc về một cộng đồng để không cảm thấy bị trống trải.

Nói chung, ta khó có thể dùng quan niệm của ta để áp lên người khác được.
Trích dẫn

TriMinh02's Photo TriMinh02 18/04/2012

Cuối cùng thì mình cũng bỏ được cái đam mê này, được cái này thì mất cái kia. 200 năm trước có khi mình cũng theo đuổi con đường này, vì thời đó...30k là rất có giá trị.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 18/04/2012

Pác Gấu nói chuyện cực đoan pỏ xừ. Chán cãi nhau chuyển wa uýnh nhau. Món này thế nào Gấu cũng thua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Pằng chíu!!!!!!!!!!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Bachhung's Photo Bachhung 18/04/2012

Thì KK nổi tiếng là cực đoan.

Rõ ràng, tuổi trẻ thì phải phấn đấu sự nghiệp, phải học hành cố gắng. Không chịu học hành phấn đấu mà cứ suốt ngày u mê lý số, tự huyễn hoặc mình "hiểu định mệnh", "hiểu cuộc đời", rồi thi nhau ngồi đoán xem bao giờ mình thành tỷ phú thì cả đời chỉ có khổ.

Phải thấy rằng, chính admin Diệu Nhung, admin đàng hoàng nhá, giao tiếp với đủ các cao thủ, cũng phải nghiêm cấm con cái mình học tử vi quá sớm, và phát hoảng lên khi thấy cháu nó quan tâm lý số.

Còn đừng có mà đi so với cụ Hà Uyên, nên nhớ rằng lý số là nghề mà chính phủ giao cho cụ, là trách nhiệm, và được trả lương cao hàng tháng, được nhận học bổng đi học. Bây giờ thì cụ đã về hưu từ lâu, lại 85 tuổi thì cần giải trí. Đừng có mà học theo cụ, để về hưu năm 22 tuổi.
Tôi mới bàn về khía cạnh sự nghiệp, còn khía cạnh nghiệp thì chưa cần xét đến, vì có nói cũng vô nghĩa.

Pằng Chíu Pằng Chíu. Bắn hạ mục tiêu!!!
Sửa bởi Bachhung: 18/04/2012 - 21:35
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 18/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

idol Gấu dạo này xì ten gớm!
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 18/04/2012

Bác nói đúng. Nhưng cũng còn tùy mục tiêu tiếp cận với lý số và tìm hiểu lý số của mỗi người có thể khác nhau mà.
Cho nên những cái bác nói là đúng với hầu hết, nhưng không hẳn là đúng với tất cả mọi người.
Hơn nữa, nếu bác không theo đuổi lý số cho đến lúc này bác tự mình trả lời được câu hỏi đó, có khi bây giờ bác vẫn đang lọ mọ.

Pằng pằng chíu chíu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 18/04/2012

Theo dõi topic này đã lâu, mình thấy mỗi bạn một ý kiến khác nhau, thực ra ai cũng đúng nếu đứng về giác độ của cá nhân người đó.
Bản thân mình khi nào hoang mang, mất định hướng thì hay lo lắng, không an tâm rằng Tử vi impact tương lai và công việc của mình thế này thế nọ. Nhưng một khi mình thấy rõ ràng định hướng, cái đích tới rồi, thì vô hình chung các việc khác bao gồm cả việc vào tuvilyso thấy không quá quan trọng có thể ảnh hưởng tới mình, không lo sợ vào tuvilyso sẽ bị thế này thế nọ nữa. Vào Tuvilyso để xả stress cân bằng, chia sẻ hobbies, niềm vui giúp có năng lượng làm các việc kia (tại vì mình chưa có gia đình nên nhàn rỗi hơn). Cụ thể giờ mình có 2 mục tiêu đã cụ thể hóa ở ngoài đời, đang tiếp tục follow với thời gian nhìn thấy rõ nên thấy việc vào tuvilyso nhiều hay ít chả impact với mình.
Với lại, cứ làm cái gì mình thích trong khả năng cho phép.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 18/04/2012 - 22:16
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 18/04/2012

Anh Gấu thử nói về Nghiệp xem nào?

Tôi định đề xuất với CP cấm tiệt việc tư vấn, môi giới CK, BĐS.
Trích dẫn

ThaoLinh's Photo ThaoLinh 18/04/2012

Vào tuvilyso mỗi người một mục đích,không cứ là phải làm thầy bói mới vào tuvilyso hay đam mê huyền học là phải làm thầy bói,mỗi người một nghành,một nghề và mỗi người áp dụng những kiến thức học được nơi đây vào cuộc sống của mình khác nhau.nhớ thời để chỏm được giáo huấn rằng muốn học những môn huyền học phải nhớ học được 5 điều cơ bản này:NHẪN-TĨNH-TÂM-ĐỨC-HỌC...
Nếu các bạn học huyền học đi qua 5 điều cơ bản trên các bạn sẽ thấy học bất kỳ với tuổi nào cũng là tốt cả,và thời gian lớn dần lên ta cảm nhận và áp dụng cho cuộc sống tốt hơn.TL nghĩ không cứ học huyền học là bỏ phí thời gian tuổi trẻ,mỗi ngày vào đây tích góp một chút kiến thức làm hành trang trên đường đời,đợi đến qua 40.50 rồi mới học sợ rằng tiếp thu không được nữa,lúc đó tuổi đã về chiều còn áp dụng vào đâu,chi bằng khi tuổi còn trẻ ta tích góp kiến thức để về già như bác HaUyên ta mang kiến thức đã học mà chiêm nghiệm khảo tập có phải thú vị không?
Nhớ có lần nói gấu mệnh cự môn không kiếp chắc miệng mồn ăn nói cũng phải có gang có thép đây,nhưng dạo này thấy gấu tốn thời gian vô bổ ,không nhìn lại lá số nhưng chắc thừa thời gian mang không kiếp ra đánh đông dẹp bắc thấy ngộ quá ....
Vài lời thô thiển mong đừng ai quăng đá vô đầu nhá....
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 18/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 18/04/2012 - 22:08, said:

Tôi định đề xuất với CP cấm tiệt việc tư vấn, môi giới CK, BĐS.

Không nhất thiết. Đã gọi là "tư vấn" thì chỉ mang tính chất tham khảo. Còn việc có dùng ý kiến tư vấn đấy hay không là việc của người đưa ra yêu cầu tư vấn.
Không hề có trách nhiệm ràng buộc gì trong "ý kiến tư vấn" đó cả.

Giữ được thái độ "tham khảo" như vậy thì cả bên tư vấn và bên được tư vấn đều cảm thấy thoải mái khi làm việc với nhau.

Tử vi bị bác Gấu gắn với chữ "nặng nghiệp" khi đặt nó trong phạm trù "coi bói". Còn khi là tư vấn thì lại sang 1 câu chuyện khác.
Sửa bởi Mucdong: 18/04/2012 - 22:29
Trích dẫn

CuNhat's Photo CuNhat 18/04/2012

Các bác bàn cãi nhau nhiều về lý số làm gì, tôi nghĩ lý số với đa số chúng ta có thể coi như một món ăn tinh thần, vì vậy khi thích thì ta ăn không thích thì ta bỏ...Trên bàn ăn cuộc đời có vô ngàn món ngon vật lạ nên có người thích món này có người thích món kia, miễn là đừng chọn phải mấy món chứa độc tố rồi thân bại danh liệt thôi,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

keke.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 18/04/2012

Mucdong: ankhoa hỏi thử Gấu thì phải. Sư phụ Gấu đừng mắc bẫy.
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 18/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 18/04/2012 - 22:31, said:

Mucdong: ankhoa hỏi thử Gấu thì phải. Sư phụ Gấu đừng mắc bẫy.

Bác Gấu vừa bị dính đạn của em, giờ đang á khẩu. Lúc lúc lúc nãy có lắp bắp bắp bắp bảo em giả nhời hộ nên em tiện tay phang luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Pằng chíu!!!!
Trích dẫn

HoaManLau's Photo HoaManLau 18/04/2012

Mục Đồng muội muội!!!!!!!!!
Muội viết linh tinh gì ở topic này thế hử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 18/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaManLau, on 18/04/2012 - 22:45, said:

Mục Đồng muội muội!!!!!!!!!
Muội viết linh tinh gì ở topic này thế hử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Suỵt!!! Đang bắn nhau. Chạy nhanh không là dính đạn vào đầu bây giờ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Pòm chiu!!!!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Mucdong: 18/04/2012 - 22:51
Trích dẫn


2 3 4 5 6 |»|