mbq, on 03/04/2012 - 09:40, said:
T
Tôi cung cấp thông tin để mọi người nghiệm lý về đương sự:
- Bố mẹ đương sự vẫn còn sống. Gia đình có 6 anh chị em
- Lấy vợ muộn. Gần 40 tuổi mới cưới
- Tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật. Trước 40 tuổi vẫn làm đúng nghề.
- Gần đây thì bỏ nghề định ra kinh doanh riêng nhưng có lẽ do mấy năm gần đây kinh tế VN khủng hoảng nên thất bại.
- Hiện nay không làm gì cả nên có vẻ lo lắng về tiền bạc.
- Là người chịu khó học hỏi nghiên cứu. Kiến thức thu được từ sách vở và ngoài đời là nhiều, không hề qua trường lớp, ngoài kiến thức về chuyên môn ở ĐH.
- Ai tiếp xúc cũng đều nhận xét: ăn nói lưu loát quyến rũ và dễ gần
Theo tôi với bấy nhiêu thông tin như trên (gia đình đông anh em, lấy vợ muộn, trước học kỹ thuật sau chuyển nghề, có kiến thức về tài chính nhưng lại đang lo lắng về tiền bạc, ăn nói lưu loát,... thì cũng chưa có gì đặc biệt, khác người cả???
Kể cả là người đó có tham gia ý kiến đóng góp vào một số chính sách của quốc gia thì cũng là điều bình thường, vì có thể phù hợp với kiến thức chuyên môn của người đó. Và cơ hội đóng góp cho quá trình hoạch định chính sách của chính phủ thường là open cho tất cả mọi người (và đó là điều bắt buộc theo quy định của pháp luật).
Tôi quen nhiều người trong giới mệnh học, nhiều người khoe là đã tư vấn cho ông này, ông nọ, nhiều ông tai to mặt lớn đến nhà. Với những người như vậy thì tôi thường tránh, bởi chuyện thâm cung bí sử của người khác còn mang ra khoe với mình, thì chắc gì mai này những chuyện của mình lại không mang ra kể cho người khác nghe.
Vài dòng tản mạn vậy, nếu thấy nghịch nhĩ thì nên bỏ qua, không có ý tranh luận.
Sửa bởi liemtuong: 03/04/2012 - 10:54