←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nên hay không nên đầu tư tiếp



4 5 6 7

Thùy Mị's Photo Thùy Mị 28/03/2012

Cho chị chân gì mà không phải làm gì cũng có tiền được không? Chị là kém nhất làm số liệu sổ sách đó. Chị chỉ chuyên chỉ tay năm ngón, hoặc viết lách Tờ trình, quy định thôi
Sửa bởi HuaLuWuqu: 28/03/2012 - 22:19
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 28/03/2012

Tuổi Nhâm Tuất ?
Trích dẫn

Thùy Mị's Photo Thùy Mị 28/03/2012

 AnKhoa, on 28/03/2012 - 22:20, said:

Tuổi Nhâm Tuất ?
Đang nghĩ giống ANkhoa. Mình nghĩ những người dấu lá số thật hay. Mình thì có gì cứ tung tất ra. Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Vả lại mình coi lá số của mình chả có gì to tát quá.
Sửa bởi HuaLuWuqu: 28/03/2012 - 22:24
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 28/03/2012

Quý Gió nên bật mí thêm chút cho Gió nhé. Nếu muốn đầu tư về nhà đất phải rèn được khả năng cưc tốt về quy hoạch và địa lý, xem bản đồ. nhìn qua vệ tinh cũng phải xác định được nhiều thứ (thứ gì thì tự bạn phải suy nghĩ). Phải biết rằng không có 1 con đường nào cụt, Quy hoạch bao giờ cũng phải có tiêu chuẩn chứ không phải thích vẽ gì thì vẽ. Còn địa lý giúp Gió định vị được phương vị cái nào sẽ bắt đầu từ đâu và phải kết thúc ở đâu. Còn nhiều yếu tố nữa liên quan cả đến dân số, văn hóa... nhưng đó chính là đi trước đón đầu, nhìn cây phải thấy rừng. Phú Mỹ Hưng là 1 ví dụ thực tế nhất. Còn để tạo xoáy bắt cá thì có rất nhiều cách nhưng ko nói được bây giờ, hôm nào hứng sẽ nói.
Sửa bởi voiva: 28/03/2012 - 22:26
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 28/03/2012

 HuaLuWuqu, on 28/03/2012 - 22:18, said:

Cho chị chân gì mà không phải làm gì cũng có tiền được không? Chị là kém nhất làm số liệu sổ sách đó. Chị chỉ chuyên chỉ tay năm ngón, hoặc viết lách Tờ trình, quy định thôi

Thế là nghề trưởng phòng hành chính rồi ,chuyên bắt mọi người đi muộn về sớm , thầy 7 vào tay chị chắc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 28/03/2012

Sát Phá Tham :

- Phá: học qua xông pha
- Tham: học qua giao lưu
- Sát: học qua quan sát
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 28/03/2012

 MRGIO, on 28/03/2012 - 22:17, said:

p/s : cụ Bng giỏi thật , khi nào em sinh con giai cụ nhớ gả lệnh nữ cho con em nhá ( để con em làm trọng thủy học mót tử vi của cụ ) về dạy cho bố nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tiểu thư nhà cụ Bờ lớp 3 rồi cu!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chồng gì mà chồng bé, bé tẹo tèo teo...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

voiva's Photo voiva 28/03/2012

 AnKhoa, on 28/03/2012 - 22:29, said:

Sát Phá Tham :

- Phá: học qua xông pha
- Tham: học qua giao lưu
- Sát: học qua quan sát

Học bằng cách tự tìm lý thuyết hợp lý nhất thông qua tổng hợp tất cả những bài học từ lịch sử, thông qua đi chơi nhiều và quan sát nhiều. Chả cứ phải đọc sách kinh tế với tài chính. Đọc văn học, nhìn 1 bức tranh hay nghe 1 bản nhạc, kết thúc 1 ván cờ cũng có thể ra 1 lý thuyết bởi chung quy lại những giá trị vĩ đại được tạo ra bởi những con người đi trước thời đại hiểu được họ là đã nắm được thời đại rồi, nắm được cơ hội rồi. Mà trên đời mọi thứ đều vạn lưu quy tông cả thôi. Phân ra rồi cũng phải hợp lại bởi vẫn vận động theo 1 phương trình vĩ đại của vũ trụ. tại sao vật lý có rất nhiều lĩnh vực nhưng khao khát lớn nhất vẫn là 1 phương trình gom tất cả về 1 mối. Einstein trước khi chết cũng chỉ muốn tìm ra phương trình đó. tại sao Ngô Bảo Châu được Fields bởi vì Langlands chính là cầu nối để toán lý thành một. Đơn giản vậy đó.
Sửa bởi voiva: 28/03/2012 - 22:49
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 28/03/2012

Hay ta nhận Ỉn péo làm...con nuôi nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 28/03/2012

Lớp 3 là sinh năm mùi thì phải Quý mùi thì phải , chẹp chẹp , thôi thuận theo số giời , lớ ngớ mình làm con rể cụ cũng nên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 28/03/2012

 MRGIO, on 28/03/2012 - 22:38, said:

Lớp 3 là sinh năm mùi thì phải Quý mùi thì phải , chẹp chẹp , thôi thuận theo số giời , lớ ngớ mình làm con rể cụ cũng nên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chồng này thì chồng héo!
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 28/03/2012

anh VoiVa nhiều chiến lược vĩ mô quá , đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn , sẽ ghi nhớ lời anh áp dụng đại vận 36 , chà chà ko biết số mình có thực hiện ko ?
Còn tạo xoáy để bắt cá thì chắc em kém , tạo xoáy lại chết đuối mất
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 28/03/2012

 tocvanghoe, on 28/03/2012 - 22:42, said:

Chồng này thì chồng héo!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thôi ko chơi nữa , chị này làm Hoa học trò lớ ngớ lên báo xấu hổ cả mặt mày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

voiva's Photo voiva 28/03/2012

 MRGIO, on 28/03/2012 - 22:42, said:

anh VoiVa nhiều chiến lược vĩ mô quá , đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn , sẽ ghi nhớ lời anh áp dụng đại vận 36 , chà chà ko biết số mình có thực hiện ko ?
Còn tạo xoáy để bắt cá thì chắc em kém , tạo xoáy lại chết đuối mất

Anh chả có chiến lược gì vĩ mô cả. Ngoại trừ những công thức cơ bản và đã đúng đắn anh không bao giờ gò mình vào bất cứ cái gì cố định và khuôn mẫu cả. Anh luôn open minded. Để tạo xoáy không phải cứ thò chân xuống là tạo được xoáy. Ngay câu nói đó bám vào bản chất đã phải hiểu là ít nhất cũng phải chọn chỗ nào có cá rồi mới thò chân, cá cũng phải là loại không đớp ngón chân... chứ không phải thò bừa. Anh chỉ nói vậy thôi còn đâu anh áp dụng thuyết của cụ NTT.
Sửa bởi voiva: 28/03/2012 - 22:59
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 28/03/2012

Anh nói đúng , vụ láng hòa lạc thời xưa cũng khoáng chân bao nhiêu con cá chui vào lưới , tâm lý người Việt hay biến động , chạy theo thời cuộc , anh NTT tính anh ý bộc chực nói khó nghe nên nhiều thứ nảy sinh từ lời nói vì người Việt hay trọng sĩ diện , ko như tây , họ nhìn vào cái thật ............ khoắng chân như anh nói chắc phải có lực lớn và quan hệ rộng , số em có thiên không sợ khoắng chân lộ ngay . hị vọng 36 vào cung thân sẽ tốt hơn .
p/s: em vào lều đây , chúc cả nhà ngủ ngon , giờ lại nghĩ mình là ông già trong tác phẩm " ông già và biển cả " của hemingway , đánh cá và mơ đến mấy con sư tử .
Sửa bởi MRGIO: 28/03/2012 - 23:08
Trích dẫn


4 5 6 7