uke, on 25/07/2014 - 21:46, said:
Giờ về thăm lại các chú anh thấy đau lòng quá, alex năm xưa hào hoa phong độ là thế giờ như con mụ china, nhìn ava của hắn anh chỉ muốn lao vào cắn cắn, ak năm xưa oai phong đĩnh đạc là thế giờ như ông cụ về già hóm hém liệt dương, GJ trầm lặng ngày xưa nay đã lên hàng đại sư đeo rayban, mồm nhai thịt chó, một tay nhẩm quẻ, một tay bấm phím ve trai, mỗi THH vẫn giữ bản sắc trẻ trâu chém gió. Nếu ngày xưa anh không giận con ỉn mà bỏ đi thì giờ trình độ anh ngang tầm NHLê, cũng gay go như các chú đây. Nhìn lại quá khứ có cái feeling một chút thành kính, thương cảm và nuối tiếc.
Giờ anh mới vô đây đọc những dòng tâm sự nghẹn ngào của Uke.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, mọi thứ rồi cũng khác. Anh khác hay em khác?
Chúa mới biết được đúng không Chu Khốc em.
Bảo trọng hen.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn