Giáp Tý hội
ThanVuong
29/07/2012
KingGoldLight, on 28/07/2012 - 21:15, said:
Ông Tần bán cty thật à, một quyết định có vẻ bất ngờ đó nhỉ.Thế đã thực sự mún lấy vợ chưa và nếu mún rồi thì ông đã làm gì để thực hiện điều đó
ờ ... bán thật đó. bán đi một cơ sở, để lại một cơ sở chỗ thằng em trai thôi. nhưng chưa bàn giao xong, bên kia 3 tên góp vốn cổ phần vào lên mai mới chốt được.
kể ra nghĩ cũng hơi tiếc công sức mình bỏ ra gây dựng lên gần 5 năm. thôi để cho anh em nó phát triển cũng được, chúng nó làm ăn được chắc sau này ta cũng có bát cháo mờ húp
biết nhiều lên cũng khổ, mình không nhẫn tâm với người khác được lên làm kinh doanh không hợp lắm...
đi về con đường công chức xem sao vậy? bon chen thời nay là rất khó, hi vọng ta có đủ sức để chiến đấu???
mà hôm lâu có một ông già cho ta coi sách tàu rồi. mấy đoạn thấy nói đều tốt lên cũng thấy tự tin hơn để đi tiếp.
sách có nói là sau này này ít nhất ta cũng là quan nhất phẩm chốn vương triều hoặc hàng trạng nguyên gì đó cơ mà
100dong
29/07/2012
Tuổi Giáp Tý là tuổi được thiên địa lợi, số không phải vất vả, hoặc có vất thì cũng thu được kết quả.
Như tuổi ta thì chán mớ đời, toàn những thằng vô tích sự.
Như tuổi ta thì chán mớ đời, toàn những thằng vô tích sự.
ThanVuong
29/07/2012
100dong, on 29/07/2012 - 08:30, said:
Tuổi Giáp Tý là tuổi được thiên địa lợi, số không phải vất vả, hoặc có vất thì cũng thu được kết quả.
Như tuổi ta thì chán mớ đời, toàn những thằng vô tích sự.
Như tuổi ta thì chán mớ đời, toàn những thằng vô tích sự.
100dong tuổi hổ ah?
tuổi GT lúc trẻ trước 30 tuổi nhiều gian nan lắm. nếu vượt qua được thì mới có hy vọng
đa số phải một mình tự thân lập thân. không nhờ được người thân hay họ hàng gì hết!
KingGoldLight
29/07/2012
100dong
29/07/2012
"Cuộc đời có nhiều trầm lặng và chỉ sôi động từng lúc, suốt cuộc sống không bao giờ có được những giây phút ngơi nghỉ về tinh thần. Hoàn cảnh làm cho cuộc đời cũng có nhiều đau xót khổ tâm, những hưởng thụ bởi vật chất không làm cho con người được hoàn toàn đầy đủ hay ít ra cũng thanh thản về tinh thần. Đời sống ở vào một tình trạng đặc biệt, tuy có đôi phần thoải mái, nhưng không thời gian nào được lâu bền vì mạng số ở trong một cung kỳ giao động mãnh liệt, tuổi nhỏ đa đoan, tuổi lớn lại nhiều lo lắng không bao giờ được yên trí mà hưởng thanh nhàn.
Tóm lại, cuộc đời ở vào tình trạng như một trận cuồng phong gió bão luôn luôn có trong cuộc đời mình và ít khi được sóng lặng gió yên..."
Người xưa nói ít có sai.
Nhưng mình biết buông bỏ (hay là buông xuôi), thì những nghịch cảnh cũng không phải là chuyện lớn.
Chấp nhận, an phận, không bon chen, đó là cách ta có được thảnh thơi, an lạc.
Nhưng cũng còn nhiều khổ não, mà ta chưa thể dứt ngay ra được.
Tóm lại, cuộc đời ở vào tình trạng như một trận cuồng phong gió bão luôn luôn có trong cuộc đời mình và ít khi được sóng lặng gió yên..."
Người xưa nói ít có sai.
Nhưng mình biết buông bỏ (hay là buông xuôi), thì những nghịch cảnh cũng không phải là chuyện lớn.
Chấp nhận, an phận, không bon chen, đó là cách ta có được thảnh thơi, an lạc.
Nhưng cũng còn nhiều khổ não, mà ta chưa thể dứt ngay ra được.
AnKhoa
29/07/2012
Mình muốn yên nhưng thằng khác đâu để cho mình yên. Cuộc sống luôn có sự va chạm, mà đơn giản là thằng bé sẽ bị thằng lớn bắt nạt, chèn ép. Thằng không có thế sẽ bị thằng có thế điều khiển.
Trừ phi sống một cuộc sống tách biệt thì không nói làm gì.
Trừ phi sống một cuộc sống tách biệt thì không nói làm gì.
TNK75
29/07/2012
KingGoldLight
29/07/2012
TonHanhGia85, on 29/07/2012 - 10:03, said:
làm gì mà bi quan thế
số đắc tứ linh lộc tồn chính chiếu còn kêu ca gì
số đắc tứ linh lộc tồn chính chiếu còn kêu ca gì
TNK75
29/07/2012
KingGoldLight, on 29/07/2012 - 10:08, said:
Chả biết số má thế nào nhưng hôm gặp mặt mấy ông, ta thấy tướng ông Tonhagia là sướng nhất, cao to phôp phát sắc mặt vui tươi, vô lo vô nghĩ số được hưởng thụ an nhàn dù có giàu có hay không. Ngược lại Ông Tần trong dd tính trẻ con thế mà nhìn thực tế trên nét mặt đầy vẻ già dặn, u sầu, số khó mà sướng được
ặc, cho điểm âm về tướng học
cần phải đào tạo gấp
TNK75
29/07/2012
100dong, on 29/07/2012 - 09:35, said:
"Cuộc đời có nhiều trầm lặng và chỉ sôi động từng lúc, suốt cuộc sống không bao giờ có được những giây phút ngơi nghỉ về tinh thần. Hoàn cảnh làm cho cuộc đời cũng có nhiều đau xót khổ tâm, những hưởng thụ bởi vật chất không làm cho con người được hoàn toàn đầy đủ hay ít ra cũng thanh thản về tinh thần. Đời sống ở vào một tình trạng đặc biệt, tuy có đôi phần thoải mái, nhưng không thời gian nào được lâu bền vì mạng số ở trong một cung kỳ giao động mãnh liệt, tuổi nhỏ đa đoan, tuổi lớn lại nhiều lo lắng không bao giờ được yên trí mà hưởng thanh nhàn.
Tóm lại, cuộc đời ở vào tình trạng như một trận cuồng phong gió bão luôn luôn có trong cuộc đời mình và ít khi được sóng lặng gió yên..."
Người xưa nói ít có sai.
Nhưng mình biết buông bỏ (hay là buông xuôi), thì những nghịch cảnh cũng không phải là chuyện lớn.
Chấp nhận, an phận, không bon chen, đó là cách ta có được thảnh thơi, an lạc.
Nhưng cũng còn nhiều khổ não, mà ta chưa thể dứt ngay ra được.
Tóm lại, cuộc đời ở vào tình trạng như một trận cuồng phong gió bão luôn luôn có trong cuộc đời mình và ít khi được sóng lặng gió yên..."
Người xưa nói ít có sai.
Nhưng mình biết buông bỏ (hay là buông xuôi), thì những nghịch cảnh cũng không phải là chuyện lớn.
Chấp nhận, an phận, không bon chen, đó là cách ta có được thảnh thơi, an lạc.
Nhưng cũng còn nhiều khổ não, mà ta chưa thể dứt ngay ra được.
gặp 100d đúng 1 lần nhưng thấy 100d có vẻ bất mãn với xã hội 1 cách sâu sắc, k có vẻ vui tươi nhí nhảnh của thiên đồng như Kinggodlight
Sửa bởi TonHanhGia85: 29/07/2012 - 10:24
KingGoldLight
29/07/2012
AnKhoa, on 29/07/2012 - 10:10, said:
Ấy, Tần bảo tại hôm đó thần khí kém thôi, bình thường không thế đâu nhé
TonHanhGia85, on 29/07/2012 - 10:13, said:
ặc, cho điểm âm về tướng học
cần phải đào tạo gấp
cần phải đào tạo gấp
AnKhoa
29/07/2012
Ta đoán tính Kim của 100d hơi nặng & khô.
Kim muốn điều hòa thì dùng Thủy, Thủy ở đây là giao tiếp là văn thơ là nhạc họa là nước, và là ... gái
Tật bẩm sinh đó. Cung Tật của ta phải có chút tật thì nó mới đỡ.
Kim muốn điều hòa thì dùng Thủy, Thủy ở đây là giao tiếp là văn thơ là nhạc họa là nước, và là ... gái
KingGoldLight, on 29/07/2012 - 10:24, said:
Còn ông sao hôm đấy, cái đầu thi thoảng lại giật giật như muốn oánh anh em vậy
Tật bẩm sinh đó. Cung Tật của ta phải có chút tật thì nó mới đỡ.