Giáp Tý hội
VIVI
28/07/2012
badboy
28/07/2012
AnKhoa, on 28/07/2012 - 17:16, said:
Nếu chiến tranh bắt tòng quân, ta sẽ nguyện không tham gia. Thân ta không phải do thiên hạ sinh ra và đùm bọc, thực tế chỉ có vài người thôi, nên nó chỉ dành để phục vụ cho vài người.
VIVI, on 28/07/2012 - 19:39, said:
Lão Hỏa lâu roài mới thấy huynh
Sửa bởi Zhukov: 28/07/2012 - 19:44
AnKhoa
28/07/2012
Tất nhiên là phải đánh. Nên nhớ, giặc không hẳn cứ là người ngoại quốc. Tất cả những người có ý đồ xấu đều coi là giặc và đều bị loại trừ.
badboy
28/07/2012
Tóm lại. Sống trong chế độ nào, quốc gia nào, đừng để mình biến thành đàn cừu ngu ngốc phục vụ cho lợi ích của 1 số con sói cầm đầu.
dtdt
28/07/2012
TNK75
28/07/2012
100dong, on 28/07/2012 - 17:28, said:
Những con người tài hoa, không nên gửi ra mặt trận.
Ta xét cho lão Ankhoa, lão Tần được ở nhà.
Như ta đây, chết thì chết, cũng phải chơi một chuyến.
Nhưng ta thích nhà nước cho ta giết bọn côn đồ, hơn là diệt lũ ngoại xâm.
Ta thấy bọn giặc cỏ nhiều quá, ta rất bức xúc.
Ta xét cho lão Ankhoa, lão Tần được ở nhà.
Như ta đây, chết thì chết, cũng phải chơi một chuyến.
Nhưng ta thích nhà nước cho ta giết bọn côn đồ, hơn là diệt lũ ngoại xâm.
Ta thấy bọn giặc cỏ nhiều quá, ta rất bức xúc.
thế đi làm batman hay người nhện đi
MaiYeuEm
28/07/2012
ThanVuong
28/07/2012
mẹ ta vẫn thường hay bảo: "con hổ tiếng gầm rất to và oai hùng nhưng chẳng mấy khi giết được người, con rắn thì chẳng kêu bao giờ nhưng khi nó cắn ai thì chết người đó"
vậy ta lên làm sao?
vậy ta lên làm sao?
NguaQuaDoc
28/07/2012
co nhung luc phai dat tinh yeu nuoc len tren tinh yeu ca nhan..tra no giang son.neu co chien tranh thi chung ta se tu biet phai lam gi tuy rang 1 moi nguoi 1 quan diem nhung deu co chung 1 quan diem
dtdt
28/07/2012
ThanVuong
28/07/2012
tặng anh em mấy câu này trích từ đạo đức kinh.
Muốn cho vật gì thu rút lại thì tất hãy mở rộng nó ra đã. Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy đề cử họ lên đã. Muốn cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã. Hiểu như vậy là sâu kín mà sáng suốt. Vì nhu nhược thắng cương cường.
Người đánh xe giỏi không xông bừa tới trước. Người chiến đấu giỏi không giận dữ, khéo thắng địch là không tranh với địch, khéo dùng người là hạ mình ở dưới người. Đó là cái đức của sự không tranh, đó là cái khéo của sự dùng người, đó là hợp với chỗ cùng cực của Đạo Trời.
Sửa bởi TanThuyHoang: 28/07/2012 - 20:12
Muốn cho vật gì thu rút lại thì tất hãy mở rộng nó ra đã. Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy đề cử họ lên đã. Muốn cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã. Hiểu như vậy là sâu kín mà sáng suốt. Vì nhu nhược thắng cương cường.
Người đánh xe giỏi không xông bừa tới trước. Người chiến đấu giỏi không giận dữ, khéo thắng địch là không tranh với địch, khéo dùng người là hạ mình ở dưới người. Đó là cái đức của sự không tranh, đó là cái khéo của sự dùng người, đó là hợp với chỗ cùng cực của Đạo Trời.
Sửa bởi TanThuyHoang: 28/07/2012 - 20:12
VIVI
28/07/2012
Sao cũng được
Ai làm anh hùng
Ai làm thánh nhân
Mặc kệ. Ta chỉ cần gia đình ta bình yên, hạnh phúc. Dù biến thành tiểu nhân để bảo vệ điều đấy như cách nhìn của cơ số người cũng chẳng sao.
Đời thì ngắn sống sao toàn vẹn được.
Những cái gì to tát như lợi ích quốc gia.... Xjn lỗi ta nhỏ bé quá chẳng nghĩ đc to đến thế, chỉ nghĩ đc đến lợi ích gia đình chấm hết !
Ai làm anh hùng
Ai làm thánh nhân
Mặc kệ. Ta chỉ cần gia đình ta bình yên, hạnh phúc. Dù biến thành tiểu nhân để bảo vệ điều đấy như cách nhìn của cơ số người cũng chẳng sao.
Đời thì ngắn sống sao toàn vẹn được.
Những cái gì to tát như lợi ích quốc gia.... Xjn lỗi ta nhỏ bé quá chẳng nghĩ đc to đến thế, chỉ nghĩ đc đến lợi ích gia đình chấm hết !


