Giáp Tý hội
AnKhoa
18/07/2012
Làm người phải ngoan cố. Mục đích là làm bằng được cái mình định làm mà không cần bận tâm tới bình luận của người khác.
badboy
18/07/2012
Nhiều lúc ta cứ ngỡ có thể lập trình cho cuộc đời của mình một cách hoàn hảo, nhưng không thể thoát khỏi 2 chữ ĐỊNH MỆNH dựa trên các thông số: ngày, tháng, năm và giờ sinh.
TNK75
19/07/2012
NguaQuaDoc, on 18/07/2012 - 23:06, said:
he he mấy hôm rượu chè với các sếp mệt đứ đừ..anhkhoa dài bao nhiêu 1m8 k ? tôi cũng thuộc loại dài đấy.sao về sớm thế tần.hội giáp tý có mỗi vivi là gơ thôi à? mai mống 1 đầu tháng hi vọng tháng này gặp nhiều tốt đẹp.yaaaaaaaaaaaaaaa
nick bợn này dịch ra là cái gì vậy
AnKhoa
19/07/2012
Định mệnh của mỗi một con người khi sinh ra là phải chết (thánh cũng vậy). Trước khi thực hiện cái định mệnh đó, mỗi người có quyền tự chọn cho mình cách sống làm sao để chết không nuối tiếc.
badboy
19/07/2012
NguaQuaDoc
19/07/2012
NguaQuaDoc
19/07/2012
ThanVuong
19/07/2012
NguaQuaDoc
19/07/2012
TanThuyHoang, on 19/07/2012 - 15:44, said:
đùa vui thôi mà!!! nóng tính như lửa ấy nhỷ?
ông chưa lên hn ah? đi họp gì vậy? ông đang làm ngành gì thế?
ông chưa lên hn ah? đi họp gì vậy? ông đang làm ngành gì thế?


