Giáp Tý hội
ThanVuong
31/05/2012
tháng này hình như là tháng hạn của mình về tình yêu hay sao ý
thấy lắm em nhắn tin thế. cả cũ cả mới mà dạo này mình đang ghét nhắn tin chả muốn nhắn lại trả lời nữa ...
có em sáng trưa chiều tối lúc nào cũng hỏi: "anh đang làm gì thế? anh măm chưa?" ...
bảo anh chưa ăn, em thì bảo: "anh h0k được như thế, làm em bun đó" @@
rồi có em nhắn tin bảo: "em xin lỗi nếu em làm phiền anh nhiều quá" ....
có đứa bảo chú kiêu nó vừa thui ....
mệt thế nhở
................ .............
nhiều lúc chả thèm trả lời mà vẫn cứ nhắn tin...
kể mà công việc cứ thuận lợi như thế có phải tốt không?
thấy lắm em nhắn tin thế. cả cũ cả mới mà dạo này mình đang ghét nhắn tin chả muốn nhắn lại trả lời nữa ...
có em sáng trưa chiều tối lúc nào cũng hỏi: "anh đang làm gì thế? anh măm chưa?" ...
bảo anh chưa ăn, em thì bảo: "anh h0k được như thế, làm em bun đó" @@
rồi có em nhắn tin bảo: "em xin lỗi nếu em làm phiền anh nhiều quá" ....
có đứa bảo chú kiêu nó vừa thui ....
mệt thế nhở
................ .............
nhiều lúc chả thèm trả lời mà vẫn cứ nhắn tin...
kể mà công việc cứ thuận lợi như thế có phải tốt không?
ThanVuong
31/05/2012
mà ta thấy sợ tình yêu rồi
cứ kiểu theo tình thì tình chạy, mà khi mình chạy họ lại theo @@
cứ kiểu theo tình thì tình chạy, mà khi mình chạy họ lại theo @@
VIVI
31/05/2012
Nếu có người đem một chiếc bánh hấp dẫn ra nhử ( ví như 1 cơ hội cho 1 cơ số người lao vào ăn ) !?
Các huynh có ăn ko ???
nếu ăn sẽ chọn cách ăn như thế nào ? và ăn phần nào của chiếc bánh trước !?
Các huynh có ăn ko ???
nếu ăn sẽ chọn cách ăn như thế nào ? và ăn phần nào của chiếc bánh trước !?
VIVI
31/05/2012
Ta muốn ăn bánh !
Nếu bỏ không ăn thì tiếc !
Nếu ăn thì .... sợ.... mắc nghẹn !?
Tính sao !?!
Nếu bỏ không ăn thì tiếc !
Nếu ăn thì .... sợ.... mắc nghẹn !?
Tính sao !?!
Got...Talent
31/05/2012
ViVi với AnKhoa đúng là ý tưởng lớn gặp nhau
Bánh + Chuối = Bánh Chuối. Đúng quá rồi còn gì.
ViVi chắc hay ăn bánh chuối lắm nhỉ
Bánh + Chuối = Bánh Chuối. Đúng quá rồi còn gì.
ViVi chắc hay ăn bánh chuối lắm nhỉ


