Giáp Tý hội
AnKhoa
31/03/2012
Trong khi nền văn minh Hy Lạp ủng hộ tính cá nhân, lý luận, lối tư duy phân tích, nền văn mình Trung Hoa lại nhấn mạnh đến lối tư duy biện chứng, tổng quan, và canh tác tập thể.
Người Nhật có câu nói: "Cây đinh tòi ra sẽ bị đóng lại ngay."
Trong xã hội Nhật Bản, một cá nhân đứng riêng lẻ không được xem là một điều tích cực mà là một thứ cần điều chỉnh.
Một thực tế là: Chúng ta là con người Việt Nam và đang sống ở Việt Nam.
Có lẽ, tuổi càng lớn thì người ta càng thu mình lại và nhìn nhận thực tế hơn .
Người Nhật có câu nói: "Cây đinh tòi ra sẽ bị đóng lại ngay."
Trong xã hội Nhật Bản, một cá nhân đứng riêng lẻ không được xem là một điều tích cực mà là một thứ cần điều chỉnh.
Một thực tế là: Chúng ta là con người Việt Nam và đang sống ở Việt Nam.
Có lẽ, tuổi càng lớn thì người ta càng thu mình lại và nhìn nhận thực tế hơn .
Classic
31/03/2012
còn trẻ thì cứ lên xông pha cãi đã. thu mình sớm quá cũng ko tốt đâu? khi nào "lúa đã mẩy bông thì tự nó khác khiêm nhường cúi đầu xuống"
VIVI
31/03/2012
Không pải thu mình đâu mà vivi nghĩ đấy là triết lý của người đã từng trải nghiệm
Classic
31/03/2012
Thế VIVI dạo này có lung lay với anh nào ko? để MaDAO tôi còn báo cáo với anh Tần
Classic
31/03/2012
Ta thấy cũng thích môn lục nhâm - độn giáp nhưng lại ko muốn học vì nó khó quá
biết dc môn đó chắc sẽ bách chiến bách thắng
biết dc môn đó chắc sẽ bách chiến bách thắng
CHECKER
31/03/2012
MaDAO, on 31/03/2012 - 14:48, said:
Ta thấy cũng thích môn lục nhâm - độn giáp nhưng lại ko muốn học vì nó khó quá
biết dc môn đó chắc sẽ bách chiến bách thắng Khó cái gì đâu... Ma Dao cứ học đi... Ko hiểu thì lên hỏi cụ HU. Cụ HU ko trả lời được thì hỏi Taeyang!
Miễn là Ma Đao thông thạo cộng trừ nhân chia là ổn...
Classic
31/03/2012
oki. ta hơi bị giỏi toán đó. ngày xưa học cấp ba chuyên ôn luyện các đề thi olimpic. hôm đi thi mà ko cãi nhau với cô giáo bỏ thi thì ta đã được đồng giải ba với một tên cùng trường.
Classic
31/03/2012
CHECKER
31/03/2012
Nói thật với ngươi... Ta đọc cũng chả hiểu cái cóc khô gì cả.... Nhưng mà nghĩ: Ông Gia Cát Lượng học được, chẳng lẽ mình ko học được.
Bây giờ mình sướng hơn ổng nhiều, chả phải đánh đấm gì, sách vở không thiếu... chẳng lẽ ko thể giỏi hơn ổng!
Bây giờ mình sướng hơn ổng nhiều, chả phải đánh đấm gì, sách vở không thiếu... chẳng lẽ ko thể giỏi hơn ổng!
Classic
31/03/2012
Tên Hoa kia sao bảo tối nay thứ 7. ko đi liên hoan uống rượu sao mà vẫn ở đây.
cứ luyện rượu đi rồi solo với ta.
cứ luyện rượu đi rồi solo với ta.
Classic
31/03/2012
hơ hơ... thế ah? ta thì ngược lại toàn cho người ta leo cây. phải tầm 3 năm nay ta chẳng đi đâu chơi tối mấy khi cả? người ta mời cũng ko đi. bạn bè rủ đi cafe cũng chẳng đi. chắc mình già rùi.
Classic
31/03/2012
ừ vậy cố gắng lên. năm nay Hoa lấy vợ để sang năm làm thánh nhân đó hả?