Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hoa1618021989, on 30/03/2012 - 18:40, said:
Ai từng là có thời nghĩ mình là cái rốn vũ trụ sẽ hiểu cảm giác của minhgiac. Quả là khi ta trao đổi cho thiên hạ bao nhiêu tri thức như thế mà bị 1 thằng ất ơ vào ném đá thì chịu sao đc. Ví dụ nhé, cho a k một lần ở vị trí bác TTS đi, ờ mình lo cho 80tr con dân đât việt mất ăn mất ngủ, thế mà có thằng vào ném cà chua vào mặt bảo đại diện cho người dân VN thì chịu sao nổi. Đấy, mình thì chả đc gì mà bị mấy thằng dở ông dở thằng nó chửi, thế thì chịu sao đc
Diễn đàn là nơi trao đổi, có đi có lại, không ai cho ai cả.
Không ai là "thằng ất ơ" ở đây cả.
Mỗi người, ở mỗi vị trí có Quyền lợi & Nghĩa vụ đi song hành với nhau, không có một ai "làm vì người khác" mà không có lợi ích mình trong đó.
Cho nên, chuyện trao đổi thẳng thắn & bình đằng luôn luôn là cần thiết ở mọi cấp độ.