Giáp Tý hội
lethanhnhi
29/07/2012
TanThuyHoang, on 29/07/2012 - 17:44, said:
tôi thì chả hiểu sao mỗi khi vất ngã, hay khó khăn nhất thì mình như có cái gì đó vô hình thúc giục buộc phải đi tiếp. không dừng được ... biết là đi khó khăn và gian nan mà vẫn phải đi...???
cứ càng đau lại càng máu, quyết tâm hơn là do sao nào nhỷ? ta vẫn còn nhiều câu hỏi về mình mà chưa tìm ra???
cứ càng đau lại càng máu, quyết tâm hơn là do sao nào nhỷ? ta vẫn còn nhiều câu hỏi về mình mà chưa tìm ra???
lethanhnhi
29/07/2012
AnKhoa
29/07/2012
Đặc tính sát tinh đó em
Trong Tĩnh lại Động
Trong Động lại Tĩnh
Vì thế người có sát tinh thích vất vả
Trong Tĩnh lại Động
Trong Động lại Tĩnh
Vì thế người có sát tinh thích vất vả
lethanhnhi
29/07/2012
đời có phá quân thì mới biết thế nào là quyền mưu,có tham thì mới nếm mùi buôn to bán lớn,có sát thì mới nếm mùi thăng trầm vô độ.....nghĩ cũng đúng
AnKhoa
29/07/2012
ThanVuong
29/07/2012
NguaQuaDoc
29/07/2012
ít nhất khi chưa làm được điều gì hãy cố gắng có 1 lĩnh vực thật tốt đã
VIVI
29/07/2012
Về nhà
Vậy mà cũng đã 2 năm giỗ bạn rồi, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình.... Còn bao nhiêu ước mơ bạn để lại trước khi về với cát bụi ? Cuộc sống thật ngắn ngủi quá, vẫn vẹn nguyên như ngày nào cấp 3, nhìn chúng mình bố mẹ bạn lại rớt nước mắt tủi con, đau lòng đến quăn thắt. Mưa rả rích cả ngày hôm nay, nhưng trời vẫn trong nhìn thấy mây bay vờn sườn núi, yên nghỉ nơi đó bình yên và thanh thản phải không bạn.
Hà Nội
Mưa to quá, cảm giác chênh vênh, chúng mình trùng ngày sinh tháng đẻ ... cuộc sống quá ngắn ngủi ko có chỗ cho những yếu mềm ủ dột của mình, như thế này mình thấy những khó khăn của mình đâu có là gì, bước tiếp chứ, sống cho đáng sống nào !
Vậy mà cũng đã 2 năm giỗ bạn rồi, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình.... Còn bao nhiêu ước mơ bạn để lại trước khi về với cát bụi ? Cuộc sống thật ngắn ngủi quá, vẫn vẹn nguyên như ngày nào cấp 3, nhìn chúng mình bố mẹ bạn lại rớt nước mắt tủi con, đau lòng đến quăn thắt. Mưa rả rích cả ngày hôm nay, nhưng trời vẫn trong nhìn thấy mây bay vờn sườn núi, yên nghỉ nơi đó bình yên và thanh thản phải không bạn.
Hà Nội
Mưa to quá, cảm giác chênh vênh, chúng mình trùng ngày sinh tháng đẻ ... cuộc sống quá ngắn ngủi ko có chỗ cho những yếu mềm ủ dột của mình, như thế này mình thấy những khó khăn của mình đâu có là gì, bước tiếp chứ, sống cho đáng sống nào !
KingGoldLight
29/07/2012
VIVI, on 29/07/2012 - 21:39, said:
Hà Nội
Mưa to quá, cảm giác chênh vênh, chúng mình trùng ngày sinh tháng đẻ ... cuộc sống quá ngắn ngủi ko có chỗ cho những yếu mềm ủ dột của mình, như thế này mình thấy những khó khăn của mình đâu có là gì, bước tiếp chứ, sống cho đáng sống nào !
Mưa to quá, cảm giác chênh vênh, chúng mình trùng ngày sinh tháng đẻ ... cuộc sống quá ngắn ngủi ko có chỗ cho những yếu mềm ủ dột của mình, như thế này mình thấy những khó khăn của mình đâu có là gì, bước tiếp chứ, sống cho đáng sống nào !
ThanVuong
29/07/2012
giống ta nhỷ? cách đây 3 năm mình cũng từng mất đi một người bạn thân nhất từ ngày học cấp III. cậu bạn đó hơn mình một tuổi, rất tốt tính, sồng hòa đồng, siêng năng ... khi đó nó đang thành công trong nhà nước, đang lên chức quyền thì bị cảm mất đột ngột ...
từ ngày cậu bạn mất đi gia đình nhà cậu ấy suy sụp hẳn, bố mẹ đều ốm nặng ... mà mình thì không giúp được gì cho họ. khi đó chỉ tự hứa rằng phải cố gắng nhất định sau này nếu thành danh sẽ nâng đỡ cho em trai cậu đó ...
mỗi khi tết đến ra thăp hương cho bạn, tự nhiên cảm thấy ngại vì mình vẫn chưa làm được gì cho đời cả!
nhiều khi thấy ông trời thật bất công, người tốt thì không được sống, còn những tên vớ vẩn, đầu trộm đuôi cướp thì lại sống rất dai ...
từ ngày cậu bạn mất đi gia đình nhà cậu ấy suy sụp hẳn, bố mẹ đều ốm nặng ... mà mình thì không giúp được gì cho họ. khi đó chỉ tự hứa rằng phải cố gắng nhất định sau này nếu thành danh sẽ nâng đỡ cho em trai cậu đó ...
mỗi khi tết đến ra thăp hương cho bạn, tự nhiên cảm thấy ngại vì mình vẫn chưa làm được gì cho đời cả!
nhiều khi thấy ông trời thật bất công, người tốt thì không được sống, còn những tên vớ vẩn, đầu trộm đuôi cướp thì lại sống rất dai ...