Giáp Tý hội
KingGoldLight
29/07/2012
minhminh, on 29/07/2012 - 15:39, said:
thế thì MM hâm nặng hết thuốc chữa mất rồi.
KingGoldLight
29/07/2012
NguaQuaDoc
29/07/2012
KingGoldLight, on 29/07/2012 - 15:50, said:
uhm cung quan của tôi VCD nên rất cần lấy vợ vào để cân bằng hehe,tôi thấy vợ ông dễ làm ngành y lắm, cô 91 thì sao?
ThanVuong
29/07/2012
NguaQuaDoc
29/07/2012
ThanVuong
29/07/2012
xem ra các ông cũng muốn lấy vợ lắm rồi nhỷ? ta thì chả biết thế nào? sự nghiệp chưa đâu ra đâu lên cũng còn nhiều ưu tư...
nhưng ở nhà mọi người cũng giục rùi. lấy vợ đi để mẹ được yên lòng trươc khi nhắm mắt ...
ta nghe mà não lòng...
Sửa bởi TanThuyHoang: 29/07/2012 - 17:00
nhưng ở nhà mọi người cũng giục rùi. lấy vợ đi để mẹ được yên lòng trươc khi nhắm mắt ...
ta nghe mà não lòng...
Sửa bởi TanThuyHoang: 29/07/2012 - 17:00
NguaQuaDoc
29/07/2012
NguaQuaDoc
29/07/2012
KingGoldLight
29/07/2012
100dong
29/07/2012
TanThuyHoang, on 29/07/2012 - 12:34, said:
@ 100dong và mọi người:...
Về trí lực ta vào loại trung bình khá. Cũng có những lúc IQ tăng vọt, nhưng chỉ như một tia sét lóe lên trong đầu rồi biến mất.
Về sức khỏe, trung bình yếu.
Về độ siêng năng, vừa vừa.
Ta có đầy đủ tính chất của con Thiên Đồng, lười, ham chơi.
Đối với ta giá trị cuộc sống không nằm ở tiền bạc.
Một thời ta cũng định theo đuổi một mục đích, ta đã bắt đầu những bước đi đầu tiên để thực hiện kế hoạch lâu dài, nhưng sau đó cuộc đời biến chuyển theo một hướng mà ta không thể cưỡng lại. Ta đã rồ hết cả lên, nhưng không làm gì được. Ta mất phương hướng, mục tiêu. Một cuộc khủng hoảng kéo dài, làm ta rơi vào bế tắc. Từ bế tắc này lại nảy ra bế tắc khác, triền miên, không cách tháo gỡ.
Ta trở nên thê thảm, bắt đầu là từ số phận đưa đến, sau là bản tính trong ta có dịp phát tác.
Ta còn giữ được cái mạng này đã là phúc lớn, nên ta tự biết bằng lòng.
Hạnh phúc với ta là đã thoát khỏi thời kì đen tối, bây giờ dù có đen tối tiếp nữa, thì ta cũng dễ chịu chán so với những ngày đã qua.
Nhưng ta không muốn gây dựng lại, hay bắt đầu cái mới.
Còn ham muốn những điều làm mình hạnh phúc thì còn đau khổ. Ta chấp nhận, vui vẻ với thực tại.
Ta có quyền lựa chọn cách sống cho mình, sao cho phù hợp với hoàn cảnh của ta nhất.
Người khác nhìn vào có thể nói thế này, thế khác, nhưng với ta thế cũng là hạnh phúc.
Nếu không phải có một bước ngoặt thì giờ này ta vẫn đang theo đuổi mục tiêu của mình; lão cứ tiếp tục điều lão hướng tới, chúc thành công may mắn.
TNK75
29/07/2012
nghe 100 d nói ta lại nhớ tới mình
nếu vào lúc ấy, ta cố gắng bước thêm 1 bước nữa, nếu vận số thuận hơn 1 chút nữa, cuộc đời ta sẽ sang trang
thế nhưng ta k bước được, vận số cũng k thuận hơn ....
và ta dã là ta của ngày hôm nay
nếu vào lúc ấy, ta cố gắng bước thêm 1 bước nữa, nếu vận số thuận hơn 1 chút nữa, cuộc đời ta sẽ sang trang
thế nhưng ta k bước được, vận số cũng k thuận hơn ....
và ta dã là ta của ngày hôm nay
ThanVuong
29/07/2012
tôi thì chả hiểu sao mỗi khi vất ngã, hay khó khăn nhất thì mình như có cái gì đó vô hình thúc giục buộc phải đi tiếp. không dừng được ... biết là đi khó khăn và gian nan mà vẫn phải đi...???
cứ càng đau lại càng máu, quyết tâm hơn là do sao nào nhỷ? ta vẫn còn nhiều câu hỏi về mình mà chưa tìm ra???
cứ càng đau lại càng máu, quyết tâm hơn là do sao nào nhỷ? ta vẫn còn nhiều câu hỏi về mình mà chưa tìm ra???
AnKhoa
29/07/2012
Tuổi trẻ, được phép ngông cuồng và vấp ngã. 50 tuổi, hãy bằng lòng cũng chưa muộn.