Giáp Tý hội
VIVI
08/07/2012
Ơ...ta cũng thấy ... Hay mừ. Cười đau cả ruột =))))))))
Để cả bài đi huynh cho cả nhà đọc ))) sửa làm gje
Để cả bài đi huynh cho cả nhà đọc ))) sửa làm gje
badboy
08/07/2012
Ta có bài thơ này tặng ViVi
Tại sao đời có Vi Vi
Để ta say đắm mà si mê nàng
Vi vi tóc dài miên man
Dáng người thon thả như nàng Tây Thi
Vi vi khơi động tình si
Là nguồn cảm hứng ca thi dạt dào...
Sửa bởi TuTuong: 08/07/2012 - 14:29
Tại sao đời có Vi Vi
Để ta say đắm mà si mê nàng
Vi vi tóc dài miên man
Dáng người thon thả như nàng Tây Thi
Vi vi khơi động tình si
Là nguồn cảm hứng ca thi dạt dào...
Sửa bởi TuTuong: 08/07/2012 - 14:29
ThanVuong
08/07/2012
ông tutuong này cũng sát khí gớm. đúng là GT sinh ra chủ yếu để chạy theo ảo ảnh công danh thật ...
GT lúc phát sẽ lên rất nhanh, lúc xuống cũng thê thảm???
khi nào GT không biết nghe lời khuyên bảo của mọi người là khi đó báo hiệu chuẩn bị đổ vỡ sự nghiệp. các bạn GT lên cẩn thận và chú ý hơn ...
GT lúc phát sẽ lên rất nhanh, lúc xuống cũng thê thảm???
khi nào GT không biết nghe lời khuyên bảo của mọi người là khi đó báo hiệu chuẩn bị đổ vỡ sự nghiệp. các bạn GT lên cẩn thận và chú ý hơn ...
ThanVuong
08/07/2012
hè hè chưa ... ta vào mạng đọc thấy hay lên post lên thôi... cái đó dành cho các cụ 50-60 trở lên cơ mà
giờ vẫn đang "sung sức" cơ mà
Sửa bởi TanThuyHoang: 08/07/2012 - 15:43
giờ vẫn đang "sung sức" cơ mà
Sửa bởi TanThuyHoang: 08/07/2012 - 15:43
ThanVuong
08/07/2012
Ankhoa bao giờ ra trường??? học xong ấy???
Sửa bởi TanThuyHoang: 08/07/2012 - 15:48
Sửa bởi TanThuyHoang: 08/07/2012 - 15:48
PHONG
08/07/2012
Ta phải cuối năm mới xong, đang làm luận văn.
Tên ta là Phong, họ Nhiếp, đại đệ tử của AnKhoa.
Sư phụ ta quyết định ở ẩn với các em chân dài rồi, không lo chuyện thiên hạ nữa
Sư phụ ta có chuyển lời với Tần là: Tranh thủ trước lúc teo
Tên ta là Phong, họ Nhiếp, đại đệ tử của AnKhoa.
Sư phụ ta quyết định ở ẩn với các em chân dài rồi, không lo chuyện thiên hạ nữa
Sư phụ ta có chuyển lời với Tần là: Tranh thủ trước lúc teo
ThanVuong
08/07/2012
PHONG, on 08/07/2012 - 15:52, said:
Ta phải cuối năm mới xong, đang làm luận văn.
Tên ta là Phong, họ Nhiếp, đại đệ tử của AnKhoa.
Sư phụ ta quyết định ở ẩn với các em chân dài rồi, không lo chuyện thiên hạ nữa
Sư phụ ta có chuyển lời với Tần là: Tranh thủ trước lúc teo
Tên ta là Phong, họ Nhiếp, đại đệ tử của AnKhoa.
Sư phụ ta quyết định ở ẩn với các em chân dài rồi, không lo chuyện thiên hạ nữa
Sư phụ ta có chuyển lời với Tần là: Tranh thủ trước lúc teo
ờ ta cũng thế chắc tháng 9-10 mới xong ... ta mới thay tên đổi họ rồi. tên Vân gọi là Bộ Thanh Vân
Bộ Thanh Vân có chuyển lời lại cho Nhất Phong là không bao giờ "teo" được
@tonhanhgia85 nếu có dịp sẽ gặp mọi người trong ngày gần đây
PHONG
08/07/2012
Có khi anh em ta gặp nhau một buổi tại Lý số hội quán nhỉ. Cuối tuần này hay tuần sau Tần lên đi.
ThanVuong
08/07/2012
PHONG, on 08/07/2012 - 16:00, said:
Có khi anh em ta gặp nhau một buổi tại Lý số hội quán nhỉ. Cuối tuần này hay tuần sau Tần lên đi.
hơ hơ ... để sang tháng sáu đi, tháng này vẫn còn nhiều rắc rối đi đâu cũng không yên tâm lắm.
tháng 6 có đào - hồng biết đâu lại ...
Sửa bởi TanThuyHoang: 08/07/2012 - 16:32
ThanVuong
08/07/2012
mà PHONG + VÂN kết hợp lạo nhỡ thành bão thì sao nhỷ?
Sửa bởi TanThuyHoang: 08/07/2012 - 16:51
Sửa bởi TanThuyHoang: 08/07/2012 - 16:51
Got...Talent
08/07/2012
Trích dẫn
Đã xóa...
Trích dẫn
Tại sao đời có Vi Vi
Để ta say đắm mà si mê nàng
Vi vi tóc dài miên man
Dáng người thon thả như nàng Tây Thi
Vi vi khơi động tình si
Là nguồn cảm hứng ca thi dạt dào...
Để ta say đắm mà si mê nàng
Vi vi tóc dài miên man
Dáng người thon thả như nàng Tây Thi
Vi vi khơi động tình si
Là nguồn cảm hứng ca thi dạt dào...
Hảo! Bạn làm thơ rất hay.
Mình xin chế lại tuyệt tác của bạn:
Tại sao lại gặp Vi Vi
Để ta say nắng mà phê với nàng
Vi vi chân dài miên man
Dáng người thon thả như nàng CinDy
Vi vi khơi động tình si
mỗi lần nàng hét như là Trương Phi
Sửa bởi Got...Talent: 08/07/2012 - 16:56


