Giáp Tý hội
ThanVuong
03/06/2012
Đi đâu mà chẳng biết ta
Ta con ông Sấm cháu bà Thiên Lôi
Xưa kia ta ở trên trời
Đứt dây rơi xuống là người trần gian
Sửa bởi TanThuyHoang: 03/06/2012 - 16:01
VIVI
03/06/2012
Nay đã thành con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi rồi
SỢ bị sấm sét đánh lắm
AnKhoa
03/06/2012
Thỉnh thoảng có cái đam tang, rồi lại có đám cưới
Hôm qua vừa khóc tu tu, hôm nay lại phải cười phớ lớ
Không khóc bảo vô tình, không cười bảo lạnh lùng
Con người đang có xu hướng biến thành những chú robot với nhiều bộ mặt
nhằm tuân theo những "luật bất thành văn" của xã hội, hay cộng đồng
Xã hội loài người đã đặt ra quá nhiều luật lệ cho chúng ta
Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là từng bước dẹp bỏ chúng
Hôm qua vừa khóc tu tu, hôm nay lại phải cười phớ lớ
Không khóc bảo vô tình, không cười bảo lạnh lùng
Con người đang có xu hướng biến thành những chú robot với nhiều bộ mặt
nhằm tuân theo những "luật bất thành văn" của xã hội, hay cộng đồng
Xã hội loài người đã đặt ra quá nhiều luật lệ cho chúng ta
Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là từng bước dẹp bỏ chúng
ThanVuong
03/06/2012
ankhoa đinh khi nào chốt hạ nàng VIVI thế?
thấy hai người suốt ngày lúc nào cũng chuối với chuối @@
VIVI
03/06/2012
AK huynh đổi tên thành Thần Chuối đi !!!
Haiz... bỏ mấy tên Linh mục, Thầy tu với Big Bôn đi càng ngày càng ko hợp với mấy tên đấy tẹo nào
@Tần ca ca: xuống sắc thía thì còn cháu nào theo gọi chú Tần xjh gái nữa ko?
Haiz... bỏ mấy tên Linh mục, Thầy tu với Big Bôn đi càng ngày càng ko hợp với mấy tên đấy tẹo nào
@Tần ca ca: xuống sắc thía thì còn cháu nào theo gọi chú Tần xjh gái nữa ko?
ThanVuong
03/06/2012
ankhoa d3p Zaj chạy đâu roài nhở?
@ VIVI: chỉ tạm thời giảm nhan sắc một vài ngày thôi mà
Sửa bởi TanThuyHoang: 03/06/2012 - 16:54
chắc đang xí hổ?
@ VIVI: chỉ tạm thời giảm nhan sắc một vài ngày thôi mà
Sửa bởi TanThuyHoang: 03/06/2012 - 16:54
VIVI
03/06/2012
AnKhoa, on 03/06/2012 - 16:30, said:
Thỉnh thoảng có cái đam tang, rồi lại có đám cưới
Hôm qua vừa khóc tu tu, hôm nay lại phải cười phớ lớ
Không khóc bảo vô tình, không cười bảo lạnh lùng
Con người đang có xu hướng biến thành những chú robot với nhiều bộ mặt
nhằm tuân theo những "luật bất thành văn" của xã hội, hay cộng đồng
Xã hội loài người đã đặt ra quá nhiều luật lệ cho chúng ta
Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là từng bước dẹp bỏ chúng
Hôm qua vừa khóc tu tu, hôm nay lại phải cười phớ lớ
Không khóc bảo vô tình, không cười bảo lạnh lùng
Con người đang có xu hướng biến thành những chú robot với nhiều bộ mặt
nhằm tuân theo những "luật bất thành văn" của xã hội, hay cộng đồng
Xã hội loài người đã đặt ra quá nhiều luật lệ cho chúng ta
Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là từng bước dẹp bỏ chúng
Haiz... ta ko thjk dẹp bỏ điều này tẹo nào !!!
Không khóc, không cười... mới thành rôbôt vô cảm
VIVI
03/06/2012
@Tần ca ca ta sợ tuổi dậy thì của huynh chỉ mới bắt đầu
he... thía mới hợp với các cháu xờ ten bj gjo
he... thía mới hợp với các cháu xờ ten bj gjo
ThanVuong
03/06/2012
tắc thần y hôm nay đi đâu rồi nhỷ? ah chắc hôm nay gặp phải ca bệnh nhân hiểm nghèo, khả năng đang lên rừng tìm thuốc thần y rồi.
ThanVuong
03/06/2012
vừa xem xong phim "hiệp khách hành" thấy hay quá. hóa ra tất cả đều uổng phí phấn đấu vì cái gọi là "hư danh".
bao nhiêu đại anh hùng lên "hiệp khách đảo" luyện võ rồi quên đường về và đều bỏ mạng vì ai cũng muốn mình sau này trở thành minh chủ võ lâm ...
ai cũng bị mê hoặc bởi cái gì gọi là tham vọng, danh vọng ... cuối cùng bỏ mạng vì mấy thứ đó.hjx
nhưng cuối cùng chỉ có "thạch trung ngọc" là một người tốt, trẻ tuổi, không tham vọng, không mơ mộng gì cả, luôn tốt với mọi người thì lại học được bí kíp huyền bí võ lâm...
đúng là mệnh trời đất luôn công bằng - sáng suốt và khó cưỡng!
bao nhiêu đại anh hùng lên "hiệp khách đảo" luyện võ rồi quên đường về và đều bỏ mạng vì ai cũng muốn mình sau này trở thành minh chủ võ lâm ...
ai cũng bị mê hoặc bởi cái gì gọi là tham vọng, danh vọng ... cuối cùng bỏ mạng vì mấy thứ đó.hjx
nhưng cuối cùng chỉ có "thạch trung ngọc" là một người tốt, trẻ tuổi, không tham vọng, không mơ mộng gì cả, luôn tốt với mọi người thì lại học được bí kíp huyền bí võ lâm...
đúng là mệnh trời đất luôn công bằng - sáng suốt và khó cưỡng!
ThanVuong
03/06/2012
không lên ham mê hay ham muốn cái gì nhiều quá sẽ tốt hơn. chỉ cần vừa phải và luôn tỉnh táo là tốt nhất...
khi ta ham muốn nhiều quá dễ bị mắc vào mê hồn trận và khó dứt ra được ... và không còn tỉnh táo nữa
dễ trở thành thiêu thân...
sau bộ phim đó ta rút ra được mấy điều đó
khi ta ham muốn nhiều quá dễ bị mắc vào mê hồn trận và khó dứt ra được ... và không còn tỉnh táo nữa
dễ trở thành thiêu thân...
sau bộ phim đó ta rút ra được mấy điều đó
AnKhoa
03/06/2012
ưh, đúng vậy
nghiên cứu Tử Bình cũng cho ta biết cái đó: bát tự mà có hành nào quá trội ắt sẽ có nhiều khuyết điểm, cho dù có thể công danh cũng được sáng láng
nghiên cứu Tử Bình cũng cho ta biết cái đó: bát tự mà có hành nào quá trội ắt sẽ có nhiều khuyết điểm, cho dù có thể công danh cũng được sáng láng
ThanVuong
03/06/2012
vậy ankhoa coi hộ ta cái xem ta thiếu hay thừa hành nào không? cần khắc phục gì không?
giáp tý - mậu thìn - nhâm thân - canh tuất!
giáp tý - mậu thìn - nhâm thân - canh tuất!