

Giáp Tý hội
#1981
Gửi vào 02/06/2012 - 23:14
Ta ít dành thời gian suy nghĩ chuyện ta không biết lắm, có nhiều chuyện không cần biết cũng được
#1982
Gửi vào 02/06/2012 - 23:15
AnKhoa, on 02/06/2012 - 23:01, said:
Ta không tin rằng có ai có đủ năng lực "cảm nhận, suy đoán" đến mức không cần nói, không cần tiếp xúc cũng biết ngọn ngành
Thanked by 1 Member:
|
|
#1983
Gửi vào 02/06/2012 - 23:15
AnKhoa, on 02/06/2012 - 23:06, said:
hay. vậy tặng ankhoa cái này:
Cơn gió lớn không thể thổi suốt buổi sáng, cơn mưa lớn không kéo dài suốt ngày. Ai làm ra những cái ấy? Chính là do trời đất. Trời đất còn không thể lâu được, huống chi là con người? Người hiểu đạo biết rằng không ai có thể đoán trước những gì tương lai nắm giữ.
(đạo đức kinh - lão tử đó)
Thanked by 1 Member:
|
|
#1984
Gửi vào 02/06/2012 - 23:17
KingGoldLight, on 02/06/2012 - 23:15, said:
Ta đang phê phán cái mặt xấu của nó, không bác bỏ mặt tốt
Thanked by 1 Member:
|
|
#1985
Gửi vào 02/06/2012 - 23:18
TanThuyHoang, on 02/06/2012 - 23:15, said:
Cơn gió lớn không thể thổi suốt buổi sáng, cơn mưa lớn không kéo dài suốt ngày. Ai làm ra những cái ấy? Chính là do trời đất. Trời đất còn không thể lâu được, huống chi là con người? Người hiểu đạo biết rằng không ai có thể đoán trước những gì tương lai nắm giữ.
(đạo đức kinh - lão tử đó)
Vậy là ta sắp đắc ... đạo
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1989
Gửi vào 02/06/2012 - 23:26
TanThuyHoang, on 02/06/2012 - 23:21, said:
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1992
Gửi vào 03/06/2012 - 11:09
tự nhiên mọc lên mấy cái mụn trứng cá. @@ phải chăng mình đang dậy thì?
Thanked by 1 Member:
|
|
#1994
Gửi vào 03/06/2012 - 15:15
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài, chữ mệnh, dồi dào cả hai.
Có tài, mà cậy chi tài?
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Truyện Kiều - Nguyễn Du
Thanked by 2 Members:
|
|
#1995
Gửi vào 03/06/2012 - 16:01
Đi đâu mà chẳng biết ta
Ta con ông Sấm cháu bà Thiên Lôi
Xưa kia ta ở trên trời
Đứt dây rơi xuống là người trần gian
Sửa bởi TanThuyHoang: 03/06/2012 - 16:01
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












