←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giáp Tý hội

Bình Chọn: Giáp Tý hội

Đây là bình chọn công khai. Các Hội viên khác có thể biết bạn chọn phương án nào

Bạn thích người Giáp Tý ?

Bạn chưa thể xem kết quả bình chọn nếu chưa tham gia bình chọn. Hãy đăng nhập và bình chọn để xem kết quả.
Bình Chọn Khách không thể bình chọn

AnKhoa's Photo AnKhoa 02/06/2012

ừa, có thời gian cứ học, học là do mình thôi, giỏi dốt thì cũng chả nói đc điều gì, quan trọng là mình thấy mở mang đầu óc hơn là tốt rồi
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 02/06/2012

ông cứ học tử bình đi. tôi thì chả nghiên cứu gì cả. chỉ nghe mọi người phán học được cái gì thì học. tính đại hạn hay tiểu hạn cũng chả biết tính nữa?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 02/06/2012

không hiểu sao giờ tôi lại chả muốn học gì nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thế mà năm trước còn tính học lên tiến sĩ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 02/06/2012 - 22:42, said:

ừa, có thời gian cứ học, học là do mình thôi, giỏi dốt thì cũng chả nói đc điều gì, quan trọng là mình thấy mở mang đầu óc hơn là tốt rồi

ừ ... còn trẻ lên cứ cố học cái đã chứ ít nữa lấy vợ rùi thì có mờ học vào mắt ý.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tôi thấy mấy ông anh 6x - 7x bảo thế?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VIVI's Photo VIVI 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 02/06/2012 - 20:37, said:

Suy diễn, suy đoán, linh cảm ... đang trở thành những căn bệnh, góp phần làm cho cuộc sống vốn phức tạp càng trở nên rối ren

Ta cũng đang... mắc bệnh này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chữa sao bi giờ !?
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 02/06/2012

tôi chỉ dừng lại ở thạc sỹ thôi. như thế thấy đủ rồi. học cao quá mà chả làm được gì hay áp dụng được gì cho đời thì cũng phí.

đầy ông học đến tiến sỹ rồi mà chả biết cái gì, cứ như mọt sách ấy... mà cũng chả có cái gì ngoài cái mác tiến sỹ ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

KingGoldLight's Photo KingGoldLight 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VIVI, on 02/06/2012 - 22:49, said:

Ankhoa:
Suy diễn, suy đoán, linh cảm ... đang trở thành những căn bệnh, góp phần làm cho cuộc sống vốn phức tạp càng trở nên rối ren
ViVi:
Ta cũng đang... mắc bệnh này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chữa sao bi giờ !?
Cái mà làm cho 2 người cảm thấy phức tạp, rối ren như 1 loại bệnh thì đối với ta nó lại giúp ích rất nhiều, thật đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 02/06/2012

năm nay quyết định sẽ dừng tại đây rồi, học nhiều quá dễ có xu hướng yêu cầu cao, thành không thực tế, kém linh hoạt

lấy vợ rồi thì học ... thiền là chính, học kiến thức làm gì nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bệnh này cứ ăn nhiều chuối là hết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VIVI's Photo VIVI 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KingGoldLight, on 02/06/2012 - 22:57, said:


Cái mà làm cho 2 người cảm thấy phức tạp, rối ren như 1 loại bệnh thì đối với ta nó lại giúp ích rất nhiều, thật đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mừng cho huynh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vậy đời còn gì phải "xoắn" nữa đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 02/06/2012

KGL: Ta đang nói về mặt xã hội nói chung. Khi con người ta không biết, hoặc biết nhưng nửa vời, nhưng lại cứ nghĩ mình là biết, rồi suy diễn này kia, không nói ra dễ thành hiểu lầm, rồi sinh lắm chuyện.

Ta không tin rằng có ai có đủ năng lực "cảm nhận, suy đoán" đến mức không cần nói, không cần tiếp xúc cũng biết ngọn ngành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VIVI's Photo VIVI 02/06/2012

Haiz.... thần y AK phán bừa bãi !!!

Bệnh không khỏi ? tính sao !?
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 02/06/2012 - 23:01, said:

Ta không tin rằng có ai có đủ năng lực "cảm nhận, suy đoán" đến mức không cần nói, không cần tiếp xúc cũng biết ngọn ngành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chuẩn đấy. những cái đó chỉ có mấy ông tu tiên như khổng tử hay lão tử làm được thôi ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 02/06/2012 - 23:04, said:

chuẩn đấy. những cái đó chỉ có mấy ông tu tiên như khổng tử hay lão tử  làm được thôi ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



an tâm là họ cũng không làm được đâu, Khổng Tử có lần "nhìn mặt bắt hình dong" bị hớ còn gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VIVI, on 02/06/2012 - 23:03, said:

Haiz.... thần y AK phán bừa bãi !!!

Bệnh không khỏi ? tính sao !?

Chắc lượng chuối chưa đủ, phải ăn tiếp.Ăn đến lúc mọi phút mọi giây chỉ nghĩ về chuối, lúc đó sẽ không còn thời gian mà ngồi suy đoán, suy diễn nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VIVI's Photo VIVI 02/06/2012

Ah... ra vậy!

Vậy như huynh thì ăn gì sẽ khỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Và đã thử chưa !?
Trích dẫn