Thiên Phủ......
SHOT
21/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 21/03/2012 - 15:01, said:
Ích kỷ cũng đúng. Nhưng có Cô đơn. Bác chưa biết hết.
Vũ thích hưởng một mình không chia ai, cho nên xung quanh không có ai. Vũ thích sự lẻ loi này nên Vũ không cô đơn.
Cô đơn là khi muốn gần không được, muốn sẻ chia vẫn bị xa lánh mới là cô đơn.
Giống nhau ở chỗ xung quanh không có ai thôi.
Tử Phủ Vũ Tướng
21/03/2012
SHOT, on 21/03/2012 - 15:05, said:
Vũ thích hưởng một mình không chia ai, cho nên xung quanh không có ai. Vũ thích sự lẻ loi này nên Vũ không cô đơn.
Cô đơn là khi muốn gần không được, muốn sẻ chia vẫn bị xa lánh mới là cô đơn.
Giống nhau ở chỗ xung quanh không có ai thôi.
Cô đơn là khi muốn gần không được, muốn sẻ chia vẫn bị xa lánh mới là cô đơn.
Giống nhau ở chỗ xung quanh không có ai thôi.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 21/03/2012 - 15:12
Nết Na
21/03/2012
Nói Tóm lại vũ khúc uyển chuyển và k cứng nhắc như Thất sát. Vũ sát hay thất sát đều có điểm hay điểm dở nhưng nói chung nói chuyện với ông ngang như cua và cứng nhắc nhiều khi ĐIÊN lắm.
SHOT
21/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 21/03/2012 - 15:07, said:
Ngoài ra Em quan niệm Cô đơn còn là bị rơi vào các hoàn cảnh không có người thân xung quanh: không gia đình, mồ côi mất mẹ cha sớm, phải đi làm ở nơi biên giới...
Đây là Cô Thần Quả Tú, không phải Vũ Khúc.
Ngoài ra, Vũ Khúc là sao kém thông minh nhất trong 14 chính tinh. Rộng là Phủ. Sâu là Âm. Sắc là Sát. Thông suốt là Đồng, hệ thống là Cơ, v.v...
Vũ rất giỏi chèo chống nhưng là thủ đoạn nhát một nhát một tức thời, không có bài bản hệ thống và tầm nhìn bao quát, nôm na là kiểu Một Đập Ăn Quan vì lợi trước mắt.
Tử Phủ Vũ Tướng
21/03/2012
SHOT, on 21/03/2012 - 15:19, said:
Đây là Cô Thần Quả Tú, không phải Vũ Khúc.
Ngoài ra, Vũ Khúc là sao kém thông minh nhất trong 14 chính tinh. Rộng là Phủ. Sâu là Âm. Sắc là Sát. Thông suốt là Đồng, hệ thống là Cơ, v.v...
Vũ rất giỏi chèo chống nhưng là thủ đoạn nhát một nhát một tức thời, không có bài bản hệ thống và tầm nhìn bao quát, nôm na là kiểu Một Đập Ăn Quan vì lợi trước mắt.
Ngoài ra, Vũ Khúc là sao kém thông minh nhất trong 14 chính tinh. Rộng là Phủ. Sâu là Âm. Sắc là Sát. Thông suốt là Đồng, hệ thống là Cơ, v.v...
Vũ rất giỏi chèo chống nhưng là thủ đoạn nhát một nhát một tức thời, không có bài bản hệ thống và tầm nhìn bao quát, nôm na là kiểu Một Đập Ăn Quan vì lợi trước mắt.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 21/03/2012 - 15:22
SHOT
21/03/2012
Coninbeo, on 21/03/2012 - 15:17, said:
Nói Tóm lại vũ khúc uyển chuyển và k cứng nhắc như Thất sát. Vũ sát hay thất sát đều có điểm hay điểm dở nhưng nói chung nói chuyện với ông ngang như cua và cứng nhắc nhiều khi ĐIÊN lắm.
Bảo thủ có Thiên Phủ. Tử Vi thì tự cho mình là Chúa Trời. Tử Vi gặp đám cãi nhau nào là nhảy vào bảo ban cả hai bên, mặc định mình là trọng tài luôn.
SHOT
21/03/2012
Nết Na
21/03/2012
K Đồng ý với quan điểm này của shot! Thực tế Đã chứng minh. 1 mình chính tinh k nói lên được bản chất của Vấn đề. Nó chỉ Là điều Kiện cần chứ k phải điều kiện đủ. Vậy không nên Chụp mũ Tất cả.
SHOT
21/03/2012
Nết Na
21/03/2012
SHOT, on 21/03/2012 - 15:23, said:
Vũ tiền lẻ buôn vặt thôi ngừng xoay là đói, đại gia phải Thiên Phủ. Chỉ một Thiên Phủ đóng thân cư tài đủ làm đại gia.
Tử Phủ Vũ Tướng
21/03/2012
Bác SHOT chắc Thất sát có nghĩa khí, mời bác show lá số. Em không phủ nhận em ích kỉ, em thích tiền, em ham hố cơ hội trước mắt, em không thông minh kiểu văn chương, sâu rộng, chỉ nghĩ kiểu thực tế, ngắn gọn. Em thấy đúng, chỉ có sai mỗi cái bảo em không nghĩa khí. Em kiện.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 21/03/2012 - 15:32
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 21/03/2012 - 15:32
SHOT
21/03/2012
Nết Na
21/03/2012
SHOT
21/03/2012
Coninbeo, on 21/03/2012 - 15:29, said:
Chị ấy ơi thế Là em Thành Đại gia rồi:) keke. Công nhận phủ Kha bảo thủ nhưng ngược lại ( ỉn cũng La Phủ) ỉn thấy ỉn k bảo thủ cứng nhắc, thấy sai sẽ nhận lỗi và sửa chữa Luôn.
Phủ không cứng nhắc nhưng bảo thủ kiểu loanh quanh, sau một hồi vẫn giữ nguyên ý kiến.
Sửa bởi SHOT: 21/03/2012 - 15:32


