Thiên Phủ......
Nết Na
21/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
21/03/2012
Coninbeo, on 21/03/2012 - 11:19, said:
Thiên phủ hợp thất Sát ghê gớm:()
Vũ ghanh đua với Sát, Sát ghét Vũ. Không hợp tý nào, nhưng hay bị hoà (số phận bắt làm chung, chiến đấu chung).
Vũ Khúc thì đang khoái Phá Quân. Mà chị cũng chả hiểu là Tham lang hay Vũ Khúc khoái Phá quân nữa.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 21/03/2012 - 11:38
PhuocBao
21/03/2012
PhuocBao
21/03/2012
Coninbeo, on 21/03/2012 - 11:19, said:
Thiên phủ hợp thất Sát ghê gớm:()
Ngày trước có một cô bồ Thất sát, không bền... Cô Thất sát, tính tình rõ ràng quá, yêu nhau xong là lơ đẹp, ko bao giờ thèm nhìn mặt tôi nữa... Dứt tình rất rõ ràng !
Người Thất sát vốn cố hữu rõ ràng, minh bạch,... không có níu kéo, dây dưa,...mà.
tocvanghoe
21/03/2012
TracUyen, on 21/03/2012 - 13:38, said:
Ngày trước có một cô bồ Thất sát, không bền... Cô Thất sát, tính tình rõ ràng quá, yêu nhau xong là lơ đẹp, ko bao giờ thèm nhìn mặt tôi nữa... Dứt tình rất rõ ràng !
Người Thất sát vốn cố hữu rõ ràng, minh bạch,... không có níu kéo, dây dưa,...mà.
Người Thất sát vốn cố hữu rõ ràng, minh bạch,... không có níu kéo, dây dưa,...mà.
SHOT
21/03/2012
TracUyen, on 21/03/2012 - 13:38, said:
Ngày trước có một cô bồ Thất sát, không bền... Cô Thất sát, tính tình rõ ràng quá, yêu nhau xong là lơ đẹp, ko bao giờ thèm nhìn mặt tôi nữa... Dứt tình rất rõ ràng !
Người Thất sát vốn cố hữu rõ ràng, minh bạch,... không có níu kéo, dây dưa,...mà.
Người Thất sát vốn cố hữu rõ ràng, minh bạch,... không có níu kéo, dây dưa,...mà.
Đúng đấy, Thất Sát có tính nhất đao lưỡng đoạn, không lèm nhèm. Mặt trái là bạc bẽo.
Vũ Khúc thì thủ đoạn loằng ngoằng, trong hoàn cảnh nào cũng có tính toán riêng cho bản thân.
Tử Phủ Vũ Tướng
21/03/2012
Coninbeo, on 21/03/2012 - 11:19, said:
Thiên phủ hợp thất Sát ghê gớm:()
SHOT
21/03/2012
Vũ Sát: đi với Vũ tính nghĩa khí của Sát bị chiết giảm, thành thủ đoạn và sát phạt. Đi kèm cách Quyền Kị thành cách quyền biến, nếu chỉ có hung sát tinh dễ gây họa vì tính côn đồ.
Tử Phủ Vũ Tướng
21/03/2012
Bác quá tôn sùng tính nghĩa khí của sao Thất Sát. Về nghĩa khí thì Vũ khúc miếu địa đơn thủ còn hơn Thất sát, có lẽ kém hơn Thiên Tướng (đang siêu hình mấy trung tinh nhé). Sát hơn Vũ ở khả năng sát phạt, tấn công. Vì thể hiện ra ngoài yếu hơn nên Vũ phải uyển chuyển trong thủ đoạn tấn công, nhưng tính nghĩa khí vẫn còn và là một việc tách bạch với thủ đoạn.
Theo em, sao nào ở tử vi cũng có tính thủ đoạn. Hiền lành, nhẫn nhịn chờ thời cũng là thủ đoạn. Tấn công đánh nhanh thắng nhanh cũgn là thủ đoạn...Không thể kết luận VK là sao thủ đoạn, chỉ có thể kết luận VK là sao cô đơn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 21/03/2012 - 14:53
Theo em, sao nào ở tử vi cũng có tính thủ đoạn. Hiền lành, nhẫn nhịn chờ thời cũng là thủ đoạn. Tấn công đánh nhanh thắng nhanh cũgn là thủ đoạn...Không thể kết luận VK là sao thủ đoạn, chỉ có thể kết luận VK là sao cô đơn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 21/03/2012 - 14:53
Nết Na
21/03/2012
Hihi, thì em cũng chơi với Sát nhiều nhưng k bền. Chỉ có vũ Sát thì bền.
@ cụ Trac: ỉn Đã gặp anh sát rất giỏi giấu giếm và che đậy k hề rõ ràng chút nào.
@ cụ Trac: ỉn Đã gặp anh sát rất giỏi giấu giếm và che đậy k hề rõ ràng chút nào.
SHOT
21/03/2012
Vũ miếu đơn thủ có tài xoay sở, nhưng trơ với triết lý và văn chương nghệ thuật, lấy hình ảnh một thương nhân là rõ nhất: ít học nhưng kiếm tiền giỏi. Vũ gió chiều nào theo chiều đó, không có quan điểm rõ ràng như Thất Sát, không có lập trường thì không thể có nghĩa khí.
Tử Phủ Vũ Tướng
21/03/2012
SHOT, on 21/03/2012 - 14:55, said:
Vũ miếu đơn thủ có tài xoay sở, nhưng trơ với triết lý và văn chương nghệ thuật, lấy hình ảnh một thương nhân là rõ nhất: ít học nhưng kiếm tiền giỏi. Vũ gió chiều nào theo chiều đó, không có quan điểm rõ ràng như Thất Sát, không có lập trường thì không thể có nghĩa khí.
em làm việc với mấy anh TS đơn thủ em biết rõ tính. Rất dễ bị lung lay tinh thần, kích thích đến nóng giận mất khôn, ghê gớm thì rất ghê. Cái này em nói thật. VK không cần nói nhiều, không thể hiện nhiều, trong lòng mình biết lập trường của mình thôi. Có thể đó là biểu hiện của sự ích kỉ, không chia sẻ.
Còn sao chiều nào chiều nọ là sao Tham lang (vì muốn giao tế vui vẻ), Thiên Đồng (bản tính thích thay đổi) thì phải.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 21/03/2012 - 15:05


