Thiên Phủ......
ThanVuong
15/03/2012
trongthuc, on 15/03/2012 - 15:22, said:
He, he, trongthuc mới được bạn Billgates6886 xem cho và phán sau này giàu thôi. Còn một lần nữa nhờ bác Vothienkhong xác định giờ sinh vì thấy có vênh giữa lá số lấy từ lyso.vn và lá số lyhocdongphuong. Cùng ngày sinh dương lịch (24/11/1984) thì bên lyso cho ra tháng 11 âm lịch còn bên lyhocdongphuong lại cho ra tháng 10 âm.
Trongthuc giờ cũng hết gầy rồi, khoảng giữa năm ngoái (2011) lên được gần 10 kg (1m65, 61 kg), mà trước đó dù gầy nhưng cái mẹt trông vẫn có thịt.
Mà từ nhỏ trongthuc chả bao giờ có ước mong làm đại gia cả, tiền đủ tiêu, gia đinh vui vẻ là được. Từ lúc tập tẹ xem và nhờ xem tử vi thì thấy bản thân được cái gia đình vui vẻ hơi khó, thôi thì giờ thuận số trời gắng phấn đấu thành tiểu gia .. (Đại gia hơi khó vì môi trường không tốt, chưa kể chọn học ngành kỹ thuật không phải tài chính - ngành ứng với lá tử vi).
Ảnh đây cả nhà. Trongthuc có gửi ảnh nhờ xem bên phố tướng, đã được bác Nhanhoa và các anh chị khác phán cho vài lời.
Trongthuc giờ cũng hết gầy rồi, khoảng giữa năm ngoái (2011) lên được gần 10 kg (1m65, 61 kg), mà trước đó dù gầy nhưng cái mẹt trông vẫn có thịt.
Mà từ nhỏ trongthuc chả bao giờ có ước mong làm đại gia cả, tiền đủ tiêu, gia đinh vui vẻ là được. Từ lúc tập tẹ xem và nhờ xem tử vi thì thấy bản thân được cái gia đình vui vẻ hơi khó, thôi thì giờ thuận số trời gắng phấn đấu thành tiểu gia .. (Đại gia hơi khó vì môi trường không tốt, chưa kể chọn học ngành kỹ thuật không phải tài chính - ngành ứng với lá tử vi).
Ảnh đây cả nhà. Trongthuc có gửi ảnh nhờ xem bên phố tướng, đã được bác Nhanhoa và các anh chị khác phán cho vài lời.
ừ. chuột thì chắc hết năm nay. sang năm trở đi mới vũng vẫy dc. nhẫn nhịn mãi cũng sắp đến ngày đứng lên roài
tất nhiên là ai chả có mơ ước, ước mơ là một chuyện còn làm được hay ko lại là chuyện khác mà
tháng 2 này thấy đen thế. có mấy tên nv giỏi thì đang xin nghỉ, công việc chồng chất mà toàn bị nợ trong khi đó mình cũng đang bị xiết nợ.hjx hai hôm nay phải đi nhiều mệt quá. @@
thôi ko tham gia chủ đề này nữa. vì ko phải của ta
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/03/2012 - 15:55
khampha
15/03/2012
Từ sáng tới giờ bận quá hok vào được. vừa vào đọc thấy hotboy định bỏ đi phải reply ngay. Đừng bỏ đi TTH ơi, sao nỡ lòng nào. Sao giờ mình thấy cô đơn trên mạng quá bạn bè bỏ đi hết nay hotboy vừa biết cũng đi luôn. Hic hicc, mà hotboy tài ghê nha đang làm giám đốc ha, đoán là hot boy sinh năm chuột phải hok. Vậy giờ gọi là chuột vàng nhé hay chuột talent. Đừng đi nhé, ở lại cho chị em mừng nhaaaaaaaaaa.
KingGoldLight
15/03/2012
khampha, on 15/03/2012 - 16:38, said:
Từ sáng tới giờ bận quá hok vào được. vừa vào đọc thấy hotboy định bỏ đi phải reply ngay. Đừng bỏ đi TTH ơi, sao nỡ lòng nào. Sao giờ mình thấy cô đơn trên mạng quá bạn bè bỏ đi hết nay hotboy vừa biết cũng đi luôn. Hic hicc, mà hotboy tài ghê nha đang làm giám đốc ha, đoán là hot boy sinh năm chuột phải hok. Vậy giờ gọi là chuột vàng nhé hay chuột talent. Đừng đi nhé, ở lại cho chị em mừng nhaaaaaaaaaa.
ThanVuong
15/03/2012
vochinhdieu84, on 15/03/2012 - 16:58, said:
@TTH: Chúc mừng ông nhé, ông trở thành hotboy rồi
Một tên giám đốc quèn, hay mơ mộng và không biết tán gái như ông qua tài nghệ PR của tôi thì đúng là từ chuột trù hóa thành chuột vàng rồi ăn nói cho cẩn thận nhé ông bạn. Tôi nể và nhịn ông mấy lần rồi đó!
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/03/2012 - 17:09
KingGoldLight
15/03/2012
TanThuyHoang, on 15/03/2012 - 17:04, said:
ăn nói cho cẩn thận nhé ông bạn. Tôi nể và nhịn ông mấy lần rồi đó!
khampha
15/03/2012
@2 bạn. Kp tính vui vẻ hay đùa ấy mà, chẳng qua thấy bạn TTH ngộ ngộ sao ấy nên có đùa chút thôi. Đừng quan tâm nặng nề đến câu chữ làm gì, rãnh rỗi lên mạng là để vui vẻ mà. Cuộc sống ngoài đời đã quá nhiều bận tâm rồi, lên mạng không nên bận tâm thêm nữa ha, chỉ nên vui thôi nha.
Mà kp có đọc các topic khác thấy 2 bạn đang đi cưa cẩm phải hok vậy thì lời khuyên là nên chân thành, con gái thích người con trai thông minh, bản lĩnh và chững chạc các bạn nên cố gắng phân đấu rồi tự khắc duyên sẽ đến ha. Chúc vui ngen.
Mà kp có đọc các topic khác thấy 2 bạn đang đi cưa cẩm phải hok vậy thì lời khuyên là nên chân thành, con gái thích người con trai thông minh, bản lĩnh và chững chạc các bạn nên cố gắng phân đấu rồi tự khắc duyên sẽ đến ha. Chúc vui ngen.
Thanh.Long
15/03/2012
khampha, on 15/03/2012 - 21:07, said:
@2 bạn. Kp tính vui vẻ hay đùa ấy mà, chẳng qua thấy bạn TTH ngộ ngộ sao ấy nên có đùa chút thôi. Đừng quan tâm nặng nề đến câu chữ làm gì, rãnh rỗi lên mạng là để vui vẻ mà. Cuộc sống ngoài đời đã quá nhiều bận tâm rồi, lên mạng không nên bận tâm thêm nữa ha, chỉ nên vui thôi nha.
Mà kp có đọc các topic khác thấy 2 bạn đang đi cưa cẩm phải hok vậy thì lời khuyên là nên chân thành, con gái thích người con trai thông minh, bản lĩnh và chững chạc các bạn nên cố gắng phân đấu rồi tự khắc duyên sẽ đến ha. Chúc vui ngen.
Mà kp có đọc các topic khác thấy 2 bạn đang đi cưa cẩm phải hok vậy thì lời khuyên là nên chân thành, con gái thích người con trai thông minh, bản lĩnh và chững chạc các bạn nên cố gắng phân đấu rồi tự khắc duyên sẽ đến ha. Chúc vui ngen.
xạo ,con gái thích con trai nhiều xiền thì có . Nhất là trai Tây
thật ra cái gì cũng phải có qua có lại , đó là luật cân bằng .Nếu thích người thông minh ,bản lĩnh ,chững chạc , thì lại phải xét mình có đủ tư chất tương ứng để sống hòa hợp lâu dài ko , ngưu tầm ngưu , mã tầm mã muh
KingGoldLight
15/03/2012
khampha, on 15/03/2012 - 21:07, said:
@2 bạn. Kp tính vui vẻ hay đùa ấy mà, chẳng qua thấy bạn TTH ngộ ngộ sao ấy nên có đùa chút thôi. Đừng quan tâm nặng nề đến câu chữ làm gì, rãnh rỗi lên mạng là để vui vẻ mà. Cuộc sống ngoài đời đã quá nhiều bận tâm rồi, lên mạng không nên bận tâm thêm nữa ha, chỉ nên vui thôi nha.
Mà kp có đọc các topic khác thấy 2 bạn đang đi cưa cẩm phải hok vậy thì lời khuyên là nên chân thành, con gái thích người con trai thông minh, bản lĩnh và chững chạc các bạn nên cố gắng phân đấu rồi tự khắc duyên sẽ đến ha. Chúc vui ngen.
Mà kp có đọc các topic khác thấy 2 bạn đang đi cưa cẩm phải hok vậy thì lời khuyên là nên chân thành, con gái thích người con trai thông minh, bản lĩnh và chững chạc các bạn nên cố gắng phân đấu rồi tự khắc duyên sẽ đến ha. Chúc vui ngen.
ThanhLongHoaCai, on 15/03/2012 - 21:14, said:
xạo ,con gái thích con trai nhiều xiền thì có . Nhất là trai Tây
thật ra cái gì cũng phải có qua có lại , đó là luật cân bằng .Nếu thích người thông minh ,bản lĩnh ,chững chạc , thì lại phải xét mình có đủ tư chất tương ứng để sống hòa hợp lâu dài ko , ngưu tầm ngưu , mã tầm mã muh
thật ra cái gì cũng phải có qua có lại , đó là luật cân bằng .Nếu thích người thông minh ,bản lĩnh ,chững chạc , thì lại phải xét mình có đủ tư chất tương ứng để sống hòa hợp lâu dài ko , ngưu tầm ngưu , mã tầm mã muh
Sửa bởi vochinhdieu84: 15/03/2012 - 21:32
Thanh.Long
15/03/2012
như thế nào mới được gọi là Đủ thông minh , bản lĩnh , chững chạc nhỉ . Chắc là tới khi nào tu thành ...Phật quá
Hay là chỉ cần làm cho một người nào đó vui lòng , thì sẽ được người đó khen như thế
TL thấy mấy người khôn vặt , hay đánh giá những người khôn vặt giống họ là ...thông minh . Con người chủ quan , và ẩu lắm
Hay là chỉ cần làm cho một người nào đó vui lòng , thì sẽ được người đó khen như thế
TL thấy mấy người khôn vặt , hay đánh giá những người khôn vặt giống họ là ...thông minh . Con người chủ quan , và ẩu lắm
kimthanh
15/03/2012
ThanhLongHoaCai, on 15/03/2012 - 21:14, said:
xạo ,con gái thích con trai nhiều xiền thì có . Nhất là trai Tây
thật ra cái gì cũng phải có qua có lại , đó là luật cân bằng .Nếu thích người thông minh ,bản lĩnh ,chững chạc , thì lại phải xét mình có đủ tư chất tương ứng để sống hòa hợp lâu dài ko , ngưu tầm ngưu , mã tầm mã muh
thật ra cái gì cũng phải có qua có lại , đó là luật cân bằng .Nếu thích người thông minh ,bản lĩnh ,chững chạc , thì lại phải xét mình có đủ tư chất tương ứng để sống hòa hợp lâu dài ko , ngưu tầm ngưu , mã tầm mã muh
Vậy nên đừng lấy zai Vịt làm gì, khốn nạn lắm. Cái tư tưởng coi thường phụ nữ nó ăn vào máu rồi.
Thanh.Long
15/03/2012
kimthanh, on 15/03/2012 - 21:45, said:
Vậy nên đừng lấy zai Vịt làm gì, khốn nạn lắm. Cái tư tưởng coi thường phụ nữ nó ăn vào máu rồi.
ơ , kinhthanh đúng là ..nhạy cảm quá mà , mới lý sự chơi tí đã bị ăn chửi rồi , có chửi thì chửi mình TL này đừng có chửi hết trai Việt chứ
có bị ăn Không Kiếp, Tuế Phá không vậy ?
mà TL đã nói gì đâu nào đã bảo mình coi thường phụ nữ , nếu thật sự coi thường phụ nữ thì đi kiếm người yêu làm gì , người ta đâu thể yêu kẻ mà mình coi thường
KingGoldLight
15/03/2012
ThanhLongHoaCai, on 15/03/2012 - 21:39, said:
như thế nào mới được gọi là Đủ thông minh , bản lĩnh , chững chạc nhỉ . Chắc là tới khi nào tu thành ...Phật quá
kimthanh, on 15/03/2012 - 21:45, said:
Vậy nên đừng lấy zai Vịt làm gì, khốn nạn lắm. Cái tư tưởng coi thường phụ nữ nó ăn vào máu rồi.
kimthanh
15/03/2012
ThanhLongHoaCai, on 15/03/2012 - 21:49, said:
ơ , kinhthanh đúng là ..nhạy cảm quá mà , mới lý sự chơi tí đã bị ăn chửi rồi , có chửi thì chửi mình TL này đừng có chửi hết trai Việt chứ
có bị ăn Không Kiếp, Tuế Phá không vậy ?
mà TL đã nói gì đâu nào đã bảo mình coi thường phụ nữ , nếu thật sự coi thường phụ nữ thì đi kiếm người yêu làm gì , người ta đâu thể yêu kẻ mà mình coi thường
có bị ăn Không Kiếp, Tuế Phá không vậy ?
mà TL đã nói gì đâu nào đã bảo mình coi thường phụ nữ , nếu thật sự coi thường phụ nữ thì đi kiếm người yêu làm gì , người ta đâu thể yêu kẻ mà mình coi thường
1 nhỏ: Đừng sửa câu chữ người khác theo suy nghĩ của mình.
2 nhỏ: đoán sai rồi.
3 nhỏ :câu nói của bạn, nó xuất phát từ sự coi thường phụ nữ. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất của đàn ông Tây và zai Vịt.
Yêu là một chuyện, lấy nhau về là chuyện khác.
kimthanh
15/03/2012
vochinhdieu84, on 15/03/2012 - 21:56, said:
Em có thể nói rõ là câu nào thể hiện điều đó hok để anh đứng ra làm chủ cho hi
Chính là câu: gái lấy Tây là vì ham tiền.
Một số ưu điểm của zai Vịt:
_ Chăm ăn , lười làm: chỉ thích ngồi rảng rang phéc lác ,cơm nước thì phải có người dâng tận mồm.
_ Không biết chia sẻ và lắng nghe: chỉ thích ra lệnh và muốn người khác làm theo ý mình, chẳng bao giờ chịu hiểu và lắng nghe người bạn đời.
_ Vô trách nhiệm: ông đưa tiền cho bọn bay là tốt lắm rồi, chăm con, làm việc nhà là việc của đàn bà. Đàn ông chỉ làm những việc nhớn nhao thôi.
_ Bê tha: thích tụ tập chén chú chén anh. Có thể nhậu bất cứ lúc nào, sáng trưa chiều tối.
_ Tệ nạn: gái mát xa, gái bia ôm, gái công sở.
_ Sĩ diện kễnh: thích ăn trên ngồi chốc, ra đường không hơn ai, thì về nhà cố mà đè đầu cưỡi cổ vợ con.