Thiên Phủ......
tocvanghoe
14/03/2012
NgoaLong
15/03/2012
Honey, em nói vậy không khéo đụng chạm tới Thiên Phủ, nguyên một hội lận đấy!
vutuongkhoaloc
15/03/2012
Trongthuc có phủ bị tuần. Thấy các anh chị nói về tính cách thì đúng hết: bên ngoài tĩnh lặng - bên trong vung vẩy, xử sự hòa nhã nhưng lại hơi gia trưởng. Tính ông cụ non (từ bé ai cũng bảo thế), khó tính và nghiêm túc quá trong tình cảm, thể hiện cảm xúc kém, giỏi che giấu....
Có mỗi cái hình dáng thì không giống mấy : Lùn, gầy, chả đẹp. Mãi đến gần 30 mới có tí thịt nhưng chắc ăn vào thân vũ khúc.
Lá số đây mời cả nhà chém:
Căn bản toàn giữ bộ mặt hiền lành, tử tế nên chưa dám. Gặp phải tình huống ko sợ ai biết thì...
Sửa bởi trongthuc: 15/03/2012 - 02:38
Có mỗi cái hình dáng thì không giống mấy : Lùn, gầy, chả đẹp. Mãi đến gần 30 mới có tí thịt nhưng chắc ăn vào thân vũ khúc.
Lá số đây mời cả nhà chém:
kimthanh, on 14/03/2012 - 14:44, said:
Đã gặp hai anh Phủ, chán òm. Toàn mình phải chủ động.
Căn bản toàn giữ bộ mặt hiền lành, tử tế nên chưa dám. Gặp phải tình huống ko sợ ai biết thì...
Sửa bởi trongthuc: 15/03/2012 - 02:38
khampha
15/03/2012
Wellcome bạn TrongThuc đến với hội, bạn cứ nói hết về bạn đi để mọi người còn biết và gọt chân cho vừa giày nha.
Tocvanghoe nói xấu mỹ nam tử của hội thienphu nha, mà nhè lúc nửa đêm vào đây thả quả mìn rồi chạy mất để các chị em mất hết hình tượng bác TU là hok tốt nha. Bác TU ở đâu nhớ vào phản pháo nha.
Sửa bởi khampha: 15/03/2012 - 06:00
Tocvanghoe nói xấu mỹ nam tử của hội thienphu nha, mà nhè lúc nửa đêm vào đây thả quả mìn rồi chạy mất để các chị em mất hết hình tượng bác TU là hok tốt nha. Bác TU ở đâu nhớ vào phản pháo nha.
Sửa bởi khampha: 15/03/2012 - 06:00
Thanh.Long
15/03/2012
trongthuc, on 15/03/2012 - 02:33, said:
Trongthuc có phủ bị tuần. Thấy các anh chị nói về tính cách thì đúng hết: bên ngoài tĩnh lặng - bên trong vung vẩy, xử sự hòa nhã nhưng lại hơi gia trưởng. Tính ông cụ non (từ bé ai cũng bảo thế), khó tính và nghiêm túc quá trong tình cảm, thể hiện cảm xúc kém, giỏi che giấu....
Có mỗi cái hình dáng thì không giống mấy : Lùn, gầy, chả đẹp. Mãi đến gần 30 mới có tí thịt nhưng chắc ăn vào thân vũ khúc.
Lá số đây mời cả nhà chém:
Căn bản toàn giữ bộ mặt hiền lành, tử tế nên chưa dám. Gặp phải tình huống ko sợ ai biết thì...
Có mỗi cái hình dáng thì không giống mấy : Lùn, gầy, chả đẹp. Mãi đến gần 30 mới có tí thịt nhưng chắc ăn vào thân vũ khúc.
Lá số đây mời cả nhà chém:
Căn bản toàn giữ bộ mặt hiền lành, tử tế nên chưa dám. Gặp phải tình huống ko sợ ai biết thì...
trongthuc gửi ảnh lên đi để thử coi tướng , TL có người bạn lá số giống trongthuc nhưng thay vì có XK thì dính KK , cậu ta hình tướng thì ăn vào Liêm Phủ nhưng có phá tướng rất nặng là tướng mũi rất xấu , vô công ty nào là công ty phá sản , bản thân anh ta thì mắc tật mê cờ bạc
ThanVuong
15/03/2012
hình như cậu trongthuc này đợt trước được chú Minhminh và một số cao thủ luận là số đại gia nổi tiếng sau này mà.
người gầy thì trẻ lâu lo gì? năm 2008 TTH cũng từng làm trợ lý cho một đại gia. chú ấy người rất bé nhỏ, cao 1m58 là cùng, vợ thì hơn 1m60 nặng tầm trên 70kg.hjx
nhưng chú ấy là người rất giỏi năm 2008 đã có trong tay trên 100 tỷ tiền mặt. TTH làm trợ lý gđ cho chú ấy mờ thấy ngày nào chú ấy cũng phải vác đi vác về 2-3 bao tiền.hjx
thấy mọi người kể trước đây nhà rất nghèo đi bộ đội về thì đúng ngày người yêu đi lấy chồng. tức quá chú ấy đánh cho n.y mấy cái rồi bỏ đi làm ăn.... bây giờ đã tạm gọi là đại gia.
nhưng thấy chú ấy giàu có mà lại rất khổ. cái gì cũng phải lo lắng ... ngày nào cũng phải đi sớm về khua... được cái vợ cũng giỏi cũng đỡ cho chồng nhiều nhưng thấy họ rất vất vả...
tiền nhiều mà khổ thì kiếm nhiều tiền để làm gì nhở?
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/03/2012 - 11:25
người gầy thì trẻ lâu lo gì? năm 2008 TTH cũng từng làm trợ lý cho một đại gia. chú ấy người rất bé nhỏ, cao 1m58 là cùng, vợ thì hơn 1m60 nặng tầm trên 70kg.hjx
nhưng chú ấy là người rất giỏi năm 2008 đã có trong tay trên 100 tỷ tiền mặt. TTH làm trợ lý gđ cho chú ấy mờ thấy ngày nào chú ấy cũng phải vác đi vác về 2-3 bao tiền.hjx
thấy mọi người kể trước đây nhà rất nghèo đi bộ đội về thì đúng ngày người yêu đi lấy chồng. tức quá chú ấy đánh cho n.y mấy cái rồi bỏ đi làm ăn.... bây giờ đã tạm gọi là đại gia.
nhưng thấy chú ấy giàu có mà lại rất khổ. cái gì cũng phải lo lắng ... ngày nào cũng phải đi sớm về khua... được cái vợ cũng giỏi cũng đỡ cho chồng nhiều nhưng thấy họ rất vất vả...
tiền nhiều mà khổ thì kiếm nhiều tiền để làm gì nhở?
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/03/2012 - 11:25
Nết Na
15/03/2012
TTH cố học theo, tẩn cho người yêu 2 cô người yêu 1 phát rồi bỏ trốn lên rừng làm ăn. Giờ Chính phủ khuyến khích nhân dân đi khai hoang đấy, được cấp đất miễn phí. Khéo vài năm nữa TTH trở thành chúa đảo.
ThanVuong
15/03/2012
Coninbeo, on 15/03/2012 - 11:25, said:
TTH cố học theo, tẩn cho người yêu 2 cô người yêu 1 phát rồi bỏ trốn lên rừng làm ăn. Giờ Chính phủ khuyến khích nhân dân đi khai hoang đấy, được cấp đất miễn phí. Khéo vài năm nữa TTH trở thành chúa đảo.
em đi lên rừng với anh nhá rồi mình cũng thế.
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/03/2012 - 11:36
Nết Na
15/03/2012
ThanVuong
15/03/2012
ơ ơ ... anh có bảo mình phải làm chúa đảo gì đâu?
nhưng mờ số nó thế rồi thôi có lên em
nhưng mờ số nó thế rồi thôi có lên em
kimthanh
15/03/2012
Nết Na
15/03/2012
ThanVuong
15/03/2012
Nết Na
15/03/2012
ThanVuong
15/03/2012
ko sao. cứ đi với anh đi tên nào dám động tới em anh cho nó chít
thôi anh đi ăn kơm cái đã. tý về mình iêu tiếp nhá
thôi anh đi ăn kơm cái đã. tý về mình iêu tiếp nhá