Thiên Phủ......
khampha
13/03/2012
TanThuyHoang, on 13/03/2012 - 22:45, said:
có khả năng sắp ế vợ thật.hjx xung quanh TTH thì lúc nào cũng có 2-3 em thích mình nhưng mình chẳng thể yêu ai dc.hjx ko tìm dc em nào hợp hợp có khi ông ko lấy vợ nữa.
Vậy là tiêu cực rồi, hotboy mà thế thì các chị em sẽ rất buồn. Không nên, ít nhiều cũng nên để lại hạt giống quý báu cho đời chứ, hoài của quá
Nết Na
13/03/2012
khampha
14/03/2012
Người yêu đầu của ỉn là thiên phủ ha, thấy thế nào em? Người yêu đầu của chị thì chị không biết tại lúc đó chưa biết tử vi, còn người yêu giờ thì không có giờ sinh chính xác mà anh cũng không quan tâm chuyện này nên hỏi anh toàn bảo vớ vẩn nên cũng không hỏi nữa.
Con gái có thì nên chị cũng quyết định rồi hơn nữa phu mình có phá quân mà nên lấy lúc này cũng là hơi muộn hi vọng cũng đỡ đi phần nào. Đúng là cũng có khác biệt nhau về tính cách nhưng dù sao anh cũng đối xử với mình rất tốt nên chấp nhận thôi.
Định đùa hotboy tí nhưng chả thấy hotboy để ý và bắt tín hiệu, chắc chê gái già đây mà phải hok em. Chán quá ha
Sửa bởi khampha: 14/03/2012 - 06:38
Con gái có thì nên chị cũng quyết định rồi hơn nữa phu mình có phá quân mà nên lấy lúc này cũng là hơi muộn hi vọng cũng đỡ đi phần nào. Đúng là cũng có khác biệt nhau về tính cách nhưng dù sao anh cũng đối xử với mình rất tốt nên chấp nhận thôi.
Định đùa hotboy tí nhưng chả thấy hotboy để ý và bắt tín hiệu, chắc chê gái già đây mà phải hok em. Chán quá ha
Sửa bởi khampha: 14/03/2012 - 06:38
ThanVuong
14/03/2012
không phải hotboy gì cả? đừng có gọi thế mờ
hôm qua mẹ bắt đi ngủ sớm để hum nay đi làm lên ko online dc. với lại mẹ TTH đầu gấu lắm.hjx khi nào mẹ tức lên thì hai anh em cấm cãi, cấm chạy... thằng nào mà chạy thì đừng có bước chân về nhà nữa. nhưng được cái mẹ lại chiều lên chả phải làm cái gì cả. hehe
hôm qua mẹ bắt đi ngủ sớm để hum nay đi làm lên ko online dc. với lại mẹ TTH đầu gấu lắm.hjx khi nào mẹ tức lên thì hai anh em cấm cãi, cấm chạy... thằng nào mà chạy thì đừng có bước chân về nhà nữa. nhưng được cái mẹ lại chiều lên chả phải làm cái gì cả. hehe
ThanVuong
14/03/2012
PhuocBao
14/03/2012
DieuBich, on 13/03/2012 - 21:08, said:
Ngoài đời mình biết 3 người Thiên Phủ rồi, họ đều có những mối tình bí mật, nhưng họ khéo dấu. Bề ngoài ai cũng nghĩ là họ hiền lành nghiêm túc mới chết chứ.
Đúng !
Nét hiền lành, dễ chịu là cảm nhận ban đầu của tất cả mọi người khi đối diện con người có Mệnh Thiên Phủ, nhất là Thiên Phủ độc thủ (tức cư cung âm).
Nhưng nói họ có mối tình bí mật thì cũng tùy, có thể do Tướng (phùng Phủ khán Tướng mà) hội dâm tinh hoặc cách cục Thiên Tướng + Mộc / Đào / Thai / Phục / Vượng / Hồng / Cái ... và nhất là Linh Tinh/Đà La hội với các sao đào hoa, ong bướm (Linh tinh đồng cung các sao đào hoa thì không phải) ... Nói gì thì nói, người TP cũng cổ hủ lắm, nếu có những mối tình, họ thường tìm kiếm trong môi trường truyền thống (bạn bè / công việc / cơ quan...) vì Tướng luôn cư Quan Lộc, khi hội sao đào hoa thì sẽ phát huy ý nghĩa này.
--
Một đặc điểm nữa của Thiên Phủ là ngoại nhu nội cương, họ không nhìn nhưng vẫn để ý/hiểu mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình,... phần lớn người đối diện không biết/hoặc không hiểu thực chất người Thiên phủ đang nghĩ gì, tưởng vậy mà không phải vậy (mặc dù đa số không phải là giả tạo), nhìn bề ngoài thấy họ thụ động, nhưng thực chất bên ngoài thì tĩnh lặng, bên trong nhúc nhích, vung vẩy ...
Đặc biệt người Thiên phủ thích hướng dẫn người khác, khi họ hướng dẫn, giải thích, trình bày thường khó ngắn gọn, cảm nhận như là đang "cầm tay chỉ việc" người khác... và phần lớn tự ái, tự trọng rất cao !
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
Em thấy rất ưa người Thiên Phủ nhé bác Tracuyen, nên đọc cái tương tác tinh đẩu ở Nhất Diệp tri thu thấy đúng. Kệ họ có che dấu gì cũng được, ai chả có nỗi niềm riêng, ai chả bí mật. Nhưng đúng là hợp là một chuyện, hoà là chuyện khác. Hợp là cái duyên (quý nhưng khó thể thành vợ chồng), Hoà là cái nợ...
khampha
14/03/2012
Hic, bác TracUyen nói hay quá, nói cứ như bác cũng TP ấy. Cám ơn bác nhiều ạ.
Nhưng bác ơi em có cả Tướng hội đào, thai, phục mà em tự xét thấy mình chả dâm gì cả bác ạ. Em thấy thích nhất là cái bác nói ngoại nhu nội cương ấy ạ. Có lẽ nó cũng phản ánh phần nào tính ngạo của 1 đế tinh bác nhỉ
TPVT: nếu Phủ ở cung dương là phủ tam hợp Vũ khúc đấy nên chắc hợp nhau ha.
Sửa bởi khampha: 14/03/2012 - 08:37
Nhưng bác ơi em có cả Tướng hội đào, thai, phục mà em tự xét thấy mình chả dâm gì cả bác ạ. Em thấy thích nhất là cái bác nói ngoại nhu nội cương ấy ạ. Có lẽ nó cũng phản ánh phần nào tính ngạo của 1 đế tinh bác nhỉ
TPVT: nếu Phủ ở cung dương là phủ tam hợp Vũ khúc đấy nên chắc hợp nhau ha.
Sửa bởi khampha: 14/03/2012 - 08:37
Tử Phủ Vũ Tướng
14/03/2012
Thanh.Long
14/03/2012
Tướng mình không có đào hoa tinh , vậy là ko bay bướm , Tướng Tuần chủ Chung Tình
khampha
14/03/2012
Vậy bác TracUyen post lá số cho chị em chiêm ngưỡng được hok ạ? toàn thấy các chị em post chứ chưa tháy mấy các bác nam nhi. Trừ bạn ThanhLongHoaCai
PhuocBao
14/03/2012
[...Nhưng bác ơi em có cả Tướng hội đào, thai, phục mà em tự xét thấy mình chả dâm gì cả bác ạ...]
@ bạn khampha !
Đó chỉ là nguyên tắc cơ bản, có tính chất tương đối thôi, phải vào lá số cụ thể mới khai triển rõ ra được. Cách dâm, có rất rất nhiều cách khắc chế (hoặc không hưởng thụ được một trong tứ khoái ở đời) như Thiên Hình , Nguyệt Đức , Tuần Triệt , v.v... hoặc chưa đến hạn, hoặc chưa có cơ hội, v.v... Nhiều lắm!
LS TU thì đa số đều biết, bạn bè chúng nó post lên khắp nơi, thậm chí "chúng" còn đổi giới tính để thi hoa hậu nữa... Thế có tức không !!!
@ bạn khampha !
Đó chỉ là nguyên tắc cơ bản, có tính chất tương đối thôi, phải vào lá số cụ thể mới khai triển rõ ra được. Cách dâm, có rất rất nhiều cách khắc chế (hoặc không hưởng thụ được một trong tứ khoái ở đời) như Thiên Hình , Nguyệt Đức , Tuần Triệt , v.v... hoặc chưa đến hạn, hoặc chưa có cơ hội, v.v... Nhiều lắm!
LS TU thì đa số đều biết, bạn bè chúng nó post lên khắp nơi, thậm chí "chúng" còn đổi giới tính để thi hoa hậu nữa... Thế có tức không !!!
PhuocBao
14/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 14/03/2012 - 08:32, said:
Em thấy rất ưa người Thiên Phủ nhé bác Tracuyen, nên đọc cái tương tác tinh đẩu ở Nhất Diệp tri thu thấy đúng. Kệ họ có che dấu gì cũng được, ai chả có nỗi niềm riêng, ai chả bí mật. Nhưng đúng là hợp là một chuyện, hoà là chuyện khác. Hợp là cái duyên (quý nhưng khó thể thành vợ chồng), Hoà là cái nợ...
Bạn gặp người TP thì đừng đừng mong một cuộc tình lãng mạn, nếu không muốn nói là "khô như ngói"...
Nếu có duyên, bạn sẽ lấy họ vì nghĩa, vì sự tin tưởng, hoặc chín chắn, nhường nhịn,... với một người đàn ông hơn là một cuộc hôn nhân thú vị (mà chỉ thường thấy trong phim ).


