Jump to content

Advertisements




It’s Not How Others See You, It’s How You See Yourself - Clothes and Fashion topic for everyone :)

155271

9264 replies to this topic

#1291 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 16/03/2012 - 08:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/03/2012 - 08:48, said:

Tớ không day dứt, tính tớ chỉ thù lâu nhớ dai thôi.

em thít chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1292 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 16/03/2012 - 08:51

@chị Kiss: Trên đời hiếm có chuyện hữu xạ tự nhiên hương, nên môn marketing mới sinh ra . Nhưng hàng dỏm thì marketing cách mấy cũng trắng tay sau này. Vậy chiêu đầu tiên, không ngừng tăng chất lượng giá trị bản thân rồi tính gì thì tính

Thanked by 5 Members:

#1293 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 16/03/2012 - 08:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 16/03/2012 - 08:46, said:

zị là phải thêm chiêu mào đầu "quánh rắn động cỏ" ha chị ha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



36 chước chước chuồn là chị thích nhất.
trốn tình thì khỏi đau khổ mờ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#1294 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 16/03/2012 - 08:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 16/03/2012 - 08:48, said:

có câu này, "những người xứng đáng giọt nước mắt của mình thì ko có là bao, và những người đó sẽ ko cố tình làm mình khóc."
Câu này hay.

Thanked by 1 Member:

#1295 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 16/03/2012 - 08:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 16/03/2012 - 08:51, said:

@chị Kiss: Trên đời hiếm có chuyện hữu xạ tự nhiên hương, nên môn marketing mới sinh ra . Nhưng hàng dỏm thì marketing cách mấy cũng trắng tay sau này. Vậy chiêu đầu tiên, không ngừng tăng chất lượng giá trị bản thân rồi tính gì thì tính

nó là sự quân bình em ạ. chị nghĩ thế -- có những mặt hàng ko market nổi, nhưng có những mặt hàng thật ko đáng giá nhưng lên nhờ marketing.

Dĩ nhiên nếu tính chuyện lâu dài thì phương án phải khác với làm ăn ngắn hạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1296 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 16/03/2012 - 08:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 16/03/2012 - 08:51, said:

36 chước chước chuồn là chị thích nhất. trốn tình thì khỏi đau khổ mờ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chà, hem ổn đâu chị

theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, đứng lại thì kêu "gâu gâu"

mình trốn ngừ ta, mình cũng dằn vặt lắm chị, chi bằng như câu hát của mỹ tâm do mỹ đen trình bày
"tình iu đến em kg mong đợi gì, tình iu đi em hem hề nuối tiếc..."

p.s: ài, yêu đương, âu cũng là cái thú...đau thương (^ _ ^)

#1297 DaoHongHi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 642 Bài viết:
  • 3093 thanks

Gửi vào 16/03/2012 - 08:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/03/2012 - 08:17, said:

Em xin phát biểu ý kiến:
-Lấy câu này chỉ dành cho các anh trai.
-Đem câu này đi khuyên em - phụ nữ thì chả đúng tí nào. Phụ nữ cái duyên ở sự mềm mại, nhẹ nhàng, đằm thắm, nhẫn tính (đức tính đó mới đáng yêu lâu dài theo quan điểm của em và mới là em. chứ em không có cách SPT để mà sắc sảo, hiếu chiến được). Chứ: đi đánh xáp lá cà, xin địa chỉ chiến đấu,...thì khác gì đàn ông con trai, để rồi lại giống chị Vũ Phủ kia vừa xin một cái đối tượng chạy hơn cả gắn mô tơ vào mông à?, chỉ dành cho tình mấy tuần thôi, bùng lên như hỏa hoạn rồi tắt ngóm như băng. Cái em cần là gia đình gắn bó lâu dài, đâu phải là những cuộc chinh chiến như vậy. Em không cần làm như bạn SK thế mà đã đầy người muốn gần rồi. Khuyên thì phải dựa vào tính cách của người được khuyên nữa chứ, sao mà có thể thay đổi bản chất từ Vũ khúc nền tính sang hẳn Thất sát hiếu chiến được. Em mà thích ai em chỉ mộc mạc bảo: Mình làm quen với bạn nhé.

-Hồi xưa cấp 3 em từng chứng kiến một bạn nữ đuổi theo xe một bạn nam, bạn nam chạy cong đuôi, sợ hãi thật sự, bọn em ái ngại hộ. Hay như vụ tỏ tình của nữ sinh bằng hoa hồng trước cổng KTX, làm bạn trai muối mặt không dám thò mặt ra...

Em nhất trí với chị Ấy. Cái khác nhau cơ bản giữa đàn ông và đàn bà là:
Đàn ông- Chinh phục
Đàn bà - Quyến rũ

Nên bài của anh Sát chỉ có đàn ông mới dùng được thôi!

Thanked by 5 Members:

#1298 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 16/03/2012 - 08:59

Em Đào hiểu đúng ý chị rồi đấy. Em nói thật em khá hiểu đàn ông, em nhận ra cái bản ngã của người đàn ông là thích chinh phục phái yếu. Anh Sát chơi đểu em bằng cách xúi em đi chinh phục, có mà dại. 99% đàn ông không thích bị úp sọt, bị chinh phục đâu.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/03/2012 - 08:59


Thanked by 2 Members:

#1299 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 16/03/2012 - 08:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 16/03/2012 - 08:40, said:

bảo đảm cô ấy sinh hoạt trên dd nên mới có câu mang đầy tính tự sướng như lày!!!
xin lỗi ng iu là các bài phân tích tác phẩm em toàn dc 9...tổng kết môn văn lớp 12 là 8.4 cao nhất khối dù em chuyên Hóa!!!

cụ Bng 72 tuổi + 10 rồi, ko tự sướng thì sướng với ai..
em phải cho người iu cũ 1 cõi đi về chứ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#1300 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4025 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 16/03/2012 - 09:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 16/03/2012 - 08:56, said:


mình trốn ngừ ta, mình cũng dằn vặt lắm chị,

Bắt tay một cái, nghe mà rơi nước mắt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1301 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 16/03/2012 - 09:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 16/03/2012 - 08:56, said:

chà, hem ổn đâu chị

theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, đứng lại thì kêu "gâu gâu"

mình trốn ngừ ta, mình cũng dằn vặt lắm chị, chi bằng như câu hát của mỹ tâm do mỹ đen trình bày
"tình iu đến em kg mong đợi gì, tình iu đi em hem hề nuối tiếc..."

p.s: ài, yêu đương, âu cũng là cái thú...đau thương (^ _ ^)

trời -- đạt tới đẳng cấp sắc sắc ko ko như dzị là thành phật rồi...
chị chưa tu thành chánh quả nên phải chạy thôi ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1302 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 16/03/2012 - 09:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 16/03/2012 - 09:00, said:

Bắt tay một cái, nghe mà rơi nước mắt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chị ấy ơi, em có lỗi với chị, em kg cố tình thay lời mún nói giùm sk của chị đâu, hãy tha thứ cho em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 16/03/2012 - 09:02, said:

trời -- đạt tới đẳng cấp sắc sắc ko ko như dzị là thành phật rồi...
chị chưa tu thành chánh quả nên phải chạy thôi ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



à, nghe hơi nhục nhã, nhưng bị từ chối riết nó quen á chị ak ak

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1303 tinhco

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 705 Bài viết:
  • 1078 thanks

Gửi vào 16/03/2012 - 09:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/03/2012 - 08:37, said:

Thế thì lại phải lật lại câu: Khuyên phải tuỳ vào đối tượng mà khuyên.
Hay là lời khuyên này dành cho em nhờ, mặc dù ko ai khuyên thì em vẫn làm nếu em thích người đó, vì thực sự thì có phải ai mình cũng thích được đâu. Bày tỏ tình cảm của mình theo một cách nào đó chỉ để biết rằng người đó dành bao nhiêu tình cảm cho mình, có thể là không. Người con trai mập mờ hay thích vờn thì ko phải đối tượng rồi, có tình cảm chân thành hoặc từ chối tình cảm chân thành là điều nên làm của một người con trai với một người con gái có chút chủ động.

#1304 nob

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1802 Bài viết:
  • 11085 thanks

Gửi vào 16/03/2012 - 09:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 16/03/2012 - 08:46, said:

buồn làm chi, ảo thôi mà.

Ai cũng biết là "ảo thôi mà"...Vậy mà có khi vẫn khó chịu vì điều đó.

Hehe...Tham gia cuộc chơi rồi thì chấp nhận hết.

#1305 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 16/03/2012 - 09:09

Đề nghị Điểu không bảo "SK của chị" nhớ. Chị thích sở hữu thật, nhưng thích sở hữu những trái tim một ngăn cơ, trái tim nhiều ngăn và đen ngòm thì...haizz.
PS: Chưa bao giờ quý một Thất sát cả ngoài đời lẫn trên mạng, thế mà cung phu của mình lại có Thất sát cũng lạ thật. 2 anh Thất sát đồng nghiệp ở ngoài đời cứ đối kháng với mình choang choác,...e hèm nhưng sau lưng toàn nói tốt mình, lại còn tặng ớt hiểm nữa, dạo này thấy lân la quý mến lắm...Nhưng mình vẫn cứ thấy ghét.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/03/2012 - 09:11


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |