Chỉ cần nắm được cơ chế của nó một chút thì tất cả những cái này hoàn toàn tầm thường, chỉ cần nằm mơ cũng ngộ ra được võ công, cứ mỗi một hệ quả là một tính chất hóa giải sao mà người học gạo, học kiểu "ứng dụng" hớt ngọn không mang tính chất hệ thống thì học mãn đời không hết, cũng chẳng biết đâu là đúng là sai. Hôm nay giải PT x^2+2x+1=0, hôm sau nghiên cứu x^2+2x-1=0, mỗi ngày một cái, giải đến bao giờ? Phải đi vào cái lõi của vấn đề, nắm được cơ chế rồi thì tất cả nó sẽ tự đến, nhấc một tay thì sẽ sinh ra võ công mới, còn nếu không thì cũng chỉ có được các kết quả bề ngoài mà thôi hời hợt, không hiểu đúng sai.
Muốn giải được tuần triệt thì trước hết phải nghiên cứu để hiểu được tuần triệt nó là cái gì, nguyên lý của nó ra sao, sự vận hành của khí nó thế nào, rồi vì sao các tinh đẩu lại hình thành như thế, rồi vì sao cơ chế như thế thì lại có thể làm giảm nhẹ/mất tác dụng của TT.
Hôm nay minhgiac nói một câu, hé lộ một thứ, hôm sau lại hé một tý, ném ra một quả táo, thế là đàn đàn lũ lũ chạy theo giật quả táo để xem lá số mình có thoát nạn TT hay không? Lá số nào giải được thì cười, không giải được thì khóc, nhưng không hề hiểu nguyên lý ra sao. Nói dại, nếu nhu MG tung man thư lên để ngồi uống bia cười sằng sặc thì sao?
Việc MG có tiên ông truyền cho, tôi không tin, mà nên nói rằng trong mơ người ta tự nghĩ ra. Tôi cũng vậy, sau 2 ngày suy nghĩ nghiên cứu căng thẳng, đến nửa đêm nằm mơ thì tự nghĩ ra được nhiều thứ mà chưa ai tìm ra. Tất cả đều là hệ quả gián tiếp của công sức lao động trí óc cả, chớ có mà ghen tị đổ lỗi cho ông Minhgiac bị bệnh lý nọ kia như nhiều người đang làm ở đây. Chuyện Kekule nằm mơ nghĩ ra vòng Benzen, đâu phải là do mơ hay do tiên truyền?
Nguyên lý của hóa giải tuần triệt, không kiếp chỉ có vài dòng, không hề khó, ai có ham mê động não, có tư duy hệ thống và chặt chẽ chứ không phải đánh lô tô dựa trên bao biện "dịch nó thế" cũng có thể tìm ra. Tuy nhiên tôi cứ để tất cả mọi người ào ào vặn hỏi chủ nhân, nhưng sau đó vì lười suy nghĩ nên không hiểu gì cả, có biết chiêu nhưng không biết cơ chế, không áp dụng được để cho nó sướng, cho nó thích. Kết quả thu được nên tương xứng với công lao mình bỏ ra.
Ai có duyên hiểu nó thì hiểu rồi, ai vô duyên thì mình moi tim mổ óc ra nói với họ thì họ cũng không hiểu, chỉ khổ cả hai gây thị phi, tranh cãi không cần thiết.
___________________________
Giáo Chủ Thieenkyquy nói rằng:Thật ra xưa nay, nếu không phải bạn chí thân, không phải đệ tử chân truyền thì ai cũng vậy, chỉ nói suông mà không nói rõ hay cho ví dụ. Và cho dù có nói rõ hay cho ví dụ, người hiểu được cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Sách thì ai chẳng có, nhưng từ xưa đến nay Thầy Khương Thượng, Thầy Trương Tử Phòng, Thầy Khổng Minh, Thầy Thiệu Khang Tiết, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm đâu phải dễ tìm, và dĩ nhiên trong số họ có thể có bí truyền hay khẩu truyền.... Xưa nay tất cả bật mí cho người hữu duyên để họ tự nghiền ngẫm. Nếu họ biết nó quý thì họ sẽ tìm hiểu, còn nếu họ cho nó vô bổ thì sẽ bỏ qua, thế thôi. Thời nào cũng thế!
Nên sách vở tôi cũng đưa luôn đây, xem ai có duyên thì hiểu tùy ngộ tính,n không lại bảo tôi đọc sách thì giữ tủ.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 30/03/2012 - 12:36