Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
minhduc, on 22/03/2012 - 19:58, said:
Lá số tui Giáp Dần đắc 3 vòng Lộc tồn, Thái Tuế, Trường Sinh. Mệnh Thất Sát miếu địa tại Dần (Thất Sát triều đẩu) có Lộc tồn Đẩu quân Thái Tuế, thân Phá quân miếu tại ngọ, có đầy đủ Long Phượng Hổ Cái Quang Quý Tả Hữu, Xương khúc, Bình Hình Tướng Ấn, Khoa Quyền Lộc thôi thì đủ cả... thoạt nhìn lá số 14 chính tinh không có cái nào bình hay hãm, tưởng tốt mà hóa ra quá lao đao vất vả, lao tâm khổ tứ... bây giờ mới biết thêm vụ Bại Cục (Mệnh lúc nào cũng giáp Không Kiếp Hỏa linh, còn chuyện giáp 2 thằng Kình Đà do mệnh có Lộc tồn thì không tính)...
Khà khà té ra Bại Cục nó là thế.... tui ăn chay trường tu thấy mụ nội mười mấy năm nay... số mình nó vậy mà còn phải tu gần chết mới trụ nổi, huống chi nhìn lá số An Khoa cũng Sát Phá ngưỡng đẩu cũng Khoa Quyền Lộc Quang Quý Bình Hình Tướng Ấn... nhưng lại gia thêm Không Kiếp, Tang tuế Khốc Hư.. chịu không thấu cũng phải... hehehe
Đã biết thế nào là bại cục... nếu không bại mà trụ lại được thì cũng quá sức Tân khổ Gian Truân... cụ Thiên Lương mà sống lại nhìn lá số của tui không biết sẽ phán kiểu gì theo lý thuyết của cụ... khà khà
Bổ sung thêm, theo lời bác Bửu Đình thì bộ Binh Hình Tướng Ấn ngoài vụ đào hoa thì "trước sau gì cũng bỏ Binh bỏ Tướng mà chạy..." - trích đầy đủ nguyên văn.
DN xin giới thiệu một lá số mệnh giáp Không Kiếp - Bại cục !
Trước tiên nói qua về đương số.
Sinh ra ở Hà Nội trong một gia đình khá giả được cha mẹ yêu thương hết mực, giáo dục bài bản.
Mẹ là Giảng viên Đại học (chủ nhiệm khoa). Cha là Giám đốc một Công ty kinh doanh lớn, có nhiều công ty con rải rác trên mọi miền.
Tài sản của cha mẹ để lại đủ cho cuộc đời không phải lo toan việc lớn (nhà + xe hơi)
Tuổi trẻ du học nước ngoài (đại học và sau đại học)
Hiện đã về nước, từ chối tất cả những công việc cha mẹ sắp sẵn (mẹ của đương số muốn con mình làm công tác giảng dạy cùng trường) - tự mình nộp hồ sơ thi tuyển vào làm Ngân hàng chứng khoán.
Năm 2010 lên chức phó phòng.
Năm 2011 thi tuyển, trúng tuyển chuyển sang làm việc tại một tập đoàn lớn, đảm nhận công việc có tính chuyên môn cao, thu nhập cao.
Chính nhờ chức vụ phó phòng của cơ quan cũ thì mới đủ tiêu chuẩn thi tuyển vào công việc đang làm hiên nay.
vẫn chưa lấy chồng... đôi lúc DN cảm tưởng chính vì sự giáo dục hơi khắt khe của cha mẹ làm cho cô bé này quá ngoan trong việc yêu đương....
Mời các bạn dùng lý thuyết trong topic này nghiệm lý phân tích.
Đương số sinh giờ Hợi ngày 7 tháng 10 năm 1984.
Lá số :
http://
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn