Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
minhgiac, on 22/03/2012 - 08:22, said:
2)khi không kiếp lâm hạn tôi đã nói dựa vào 4 chính tinh còn lại(chính tinh đương nhiên phải mạnh hơn phụ tinh rùi)lấy thân làm trọng lấy mệnh làm thứ.
3)đương nhiên lộc tồn hay hóa lộc phải sợ không kiếp chứ.làm gì có chuyện lộc tồn không sợ không kiếp?mà chỉ cần có 1 trong tám sao trị không kiếp ở cùng lộc là đựoc tất nhiên 4 chinh tinh sẽ mạnh hơn là 4 phụ tinh rùi(cũng với điều kiện đừng hội họp thêm nhiều sát bại tinh hay tuần triệt)
anh có thể đọc lại trang 24,25 gì đó để hiểu rõ hơn những gì tôi nói.thân ái!
Lạ thật ! Thoa đã từng trải qua hạn Không Kiếp. Mà hạn Địa Kiếp đó rơi vào cung VCD tại Thân không có chính tinh mà còn có Triệt. Xung chiếu là Địa Không tại Dần có cả Tuần. Nhưng đâu có gì là xấu đâu. Tốt hơn đại hạn Tử Phá tại Mùi rất nhiều.
Hạn Tử Phá nhà tan cửa nát, vào tù ra khám mấy lần, bị bịnh gần chết, tuổi thơ không được đi học, bị bắn nhưng thoát chết, bị lênh đênh trên biển đói khát, v.v. Bác HaUyen cũng bị tù vào hạn Tử Phá. Hạn này chắc Bác còn khổ hơn Thoa gấp trăm lần.
Còn đại hạn có Địa Kiếp thì Thoa được đi học, có bằng cấp, cuộc sống ổn định, có công ăn việc làm, v.v. Bác HaUyen cũng đi du học trong đại hạn Không Kiếp và hạn này cũng khá hơn hạn Tử Phá.
Đại hạn Không Kiếp có Triệt của Thoa khá tốt vậy chẳng lẽ có mỗi sao Quốc Ấn tại Dần xung chiếu giải hết hay sao? Có vẻ hơi phi lý.
minhgiac có cao kiến gì không? Chẳng lẽ vì xuất ngoại nên đã thay đổi xấu thành tốt? Lưu ý là Không Kiếp của cả 2 lá số đều đắc địa.
Xin cám ơn.
Thoa