

#391
Gửi vào 02/08/2016 - 12:31
Thanked by 1 Member:
|
|
#392
Gửi vào 02/08/2016 - 13:19
Con là con bênh bác VEDAY nha,con thấy Bác đoán có lý nhé bác VDTD ở một mình đêm hôm tối mù mang VDTTL ra chép là có vấn đề rùi ,tại vì đã biểu Vô danh thì quan tâm đến thiên địa làm chi ,chong đèn thức khuya làm chi ,mắt mờ rùi ,sáng dậy rõ ngồi chép .mà không chép nổi ,bảo tui quên rùi ,ông cầm bản photo về nhờ cháu nào chép hộ ,chứ mắt mờ ,tay mỏi ,ông nỡ hành bạn soa
thứ 2 ,nếu có sếp bà như bác VEDAY thì chẳng dám mang sách ra chép ,chỉ cần lăng ba vi bộ bất chợt đứng sau , tay thi triển cầm nã thủ pháp mà bắt được thì bả giận ,cho ra ghế sofa nằm cả tháng ,Vợ không ôm thích ôm em Vi ,suốt ngày bói với toán .sức khỏe ko lo .Vậy được ,cho cấm cung cả tháng xem em Vi có chăm nổi ông không nhé .Ốm lại khổ 'em này ' chứ khổ ai
Thứ 3 ,chỉ có nam cô ,nữ quả mới nấu ăn cho nhau thôi ,chứ có ông nào nữa coi ,lườm nguýt ,ăn không trôi ,Bộ lão ở đâu ,suốt ngày qua ăn
Từ 1 ,2 ,3 suy ra : Bác VDTD bị mất ngủ do mấy con chuột phòng bên ,cắn nhau chí chóe ,cái rát giường nó bị mục kêu cọt kẹt ,khiến bác buâng khuâng giấc chẳng tròn
Bác VEDAY thấy con nói có lý không .bác phải cứu giúp con nếu con bị bác VDTĐ truy kích vì tố xì phé bác ý nhé.hehehee,chứ bác VDTD mang cụ VĐTTL ra làm bia đỡ chưởng ,tội cụ lắm ,cụ biết thanh minh với ai
Bác VDTĐ đừng trách con nhé ,vì con thấy nó quá ư mâu thuẫn ,nên" bất bình" tí thôi
Sửa bởi soixamdemtrang: 02/08/2016 - 13:26
#393
Gửi vào 02/08/2016 - 21:38
V.E.DAY, on 02/08/2016 - 12:31, said:
Mớí học chiêu đậm nình của lão thôi mà .
Thanked by 1 Member:
|
|
#394
Gửi vào 02/08/2016 - 22:45
.Tình hình cháu thấy bác VEDAY rất ngọt ngào , thật thà hơn bác VDTĐ trong vụ này khi nhận luộn ,còn bác VDTĐ cứ quanh lối nọ ,nhào bụi kia ,rút cuộc vẫn thừa nhận bác VEDAY rất hiểu bác là cũng rất thích thanh nữ nhé .
Thanked by 1 Member:
|
|
#395
Gửi vào 03/08/2016 - 05:08
PS : Bí quyết mắt sáng hơn sao là tối ngũ nghe suối róc rách chảy duới long sàng, sáng dậy ngồi xí trên đỉnh núi nhìn biển mổi ngày .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 03/08/2016 - 05:13
Thanked by 1 Member:
|
|
#396
Gửi vào 03/08/2016 - 07:30
Và xin nói trước, tôi chỉ kể lại chuyện hồi đó chứ không nhằm mục đích đả kích, xỏ xiên, chứng minh ai đúng ai sai cả.
Nếu có trùng hợp thì đó là ngẫu nhiên, là điều tôi không mong muốn nhắm đến.
Và thận trọng không bao giờ thừa. Tôi xin nhắc lại một lần nữa ai tin thì tin không tin thì thôi, quyền đó là của người đọc.
Cái sai của tôi mà tôi nhớ nhất là cách xem hạn đi vượt biên hồi đó và cái sai của tôi là nằm ngay trong bước xác định
hiện tượng sai mà dẫn đến kết luận sai.
Câu chuyện như sau, hồi ở PB ai cũng là tỷ phú thời gian, chỉ việc phải đi lãnh đồ supply là bắt buộc chứ ngoài ra mặc tình ai muốn chi tiêu thời gian thế nào là tùy ở mình.
Cho nên TV là một trong những đề tài vô cùng nóng, nên tự nhiên người 4 phương tụ lại, trước là xa lạ sau dần dần thân quen và rồi khi mỗi người có list đi định cư thì tan ra, biết bao giờ gập lại, mỗi hoàn cảnh đi một nước khác nhau, tương lai mờ mịt, biết làm gì để mà sống tiếp quãng đời còn lại. Râu ria dài dòng một chút, thôi tôi đi vào phần trọng tâm.
Hạn vượt biên thì trong tất cả các sách vở TV cho dù là chính thư hay man thư chắc chắn là không có rồi, cái lý để mọi người căn cứ vào đó để nhận định ngay từ đầu là tập trung vào sao Thiên Mã vì Thiên Mã báo hiệu sự di chuyển, thay đổi mà vượt biên chẳng phải là di chuyển, thay đổi thì là gì ! Cho nên mọi người đều căn cứ vào sao Thiên Mã là trọng tâm để giải đoán, thế nhưng có case đúng và cũng có case sai.
Những lá số minh chứng đưa ra là " hạn đó tao được đi tu nghiệp sao mà sai được ", "hạn đó bố tôi được điều về phòng lên chức sao mà sai được"
Và cũng có lý lẽ cãi lại "thế hạn này mã ngộ triệt, ngộ hình là mã què thì tại sao tôi đi được sang đây ngon lành không bị trục trặc gì hết ? "
" Hạn này có Thiên mã đâu mà sao vẫn đi được ?"
Ôi thôi thì đủ hết mọi cách cục, chiêu thức, bên này đưa ra có lúc đúng, thì bên kia cũng đưa ra đập lại cũng bị cứng họng không cãi lại được. Chí chóe hà rầm nhưng vui, ai thua thì phải đi xếp hàng lãnh đồ supply cho người thắng, người thắng ngồi ở nhà rung đùi cười hà hà, người thua phải đi xếp hàng lãnh mang đồ ăn về cho người thắng mà tức muốn ói máu, chỉ thế thôi. Thời gian dư thừa thãi, nằm vắt óc suy nghĩ ngày mai "ngộ phải báo thù". Mà hồi đó ở PB làm gì mà có software an sao rồi, chỉ là an trên lòng bàn tay và viết ra giấy.
Thế rồi có một bác bên quân đội (Tâm lý chiến) vượt biên qua được, xếp về ở chung khu longhouse, trước lạ sau quen, chỉ ngồi nghe tụi tôi cãi nhau, mà có cả các bác khác lớn tuổi khác nữa ở chung cũng tham gia bênh đứa này hay bênh đứa khác, riêng bác ấy ( bác ấy tên là Dân - Đại úy Tâm lý chiến CTCT ) chỉ nằm trên võng lắc qua lắc lại, nghe cãi nhau riết rồi bác ấy chịu không nổi mới nói :
"Tụi mày ngu vừa thôi, trước hết phải xác định vượt biên là cái gì rồi mới xem đến hạn, chứ cứ xoay quanh Thiên Mã , hình , triệt, đà la .v.v... ( tức là những cách viết trong sách vở ) thì làm sao mà đúng "
Và lần lượt bác Dân đưa ra những lý lẽ và chứng cứ để chỉ cho thấy cái sai của từng người. Vượt biên là chuyện chẳng đặng đừng, đi vào chỗ chết để tìm cái sống, khi đi thì ai cũng biết là phải lo sợ, trốn tránh, lén lút, tránh bị CA bắt, tránh bị lừa, và đối mặt với hiểm nguy khi ra đến biển, nên hoàn toàn không giống như đi sứ, xuất ngoại du học, xuất ngoại tu nghiệp, xuất ngoại du lịch v.v...
Do vậy xem hạn vượt biên thì trước tiên đó phải là một HẠN XẤU ( vì hạn tốt làm sao mà bị lừa đảo, đi đàng hoàng không lén lút, không lo sợ bị bắt, không lo sợ chết chóc ) và có YẾU TỐ CỨU GIẢI, MAY MẮN.
Cho nên khi học mà không chịu suy nghĩ cứ áp y chang sách vở thì sự chính xác không cao, sai lầm là do mình không chịu suy xét, phân tích hiện tượng, dữ kiện. Và thế là cuộc đấu khẩu bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Và sau đó mọi người không còn cãi nhau nữa quay ra viết thư về nhà hỏi giờ sinh của người thân bên nhà chuẩn bị sắp vượt biên để nhờ bác Dân xem có đi được không.
------------------------------------------------------
"Bộ tự điển sống" bên khu D làm ơn minh giám xem trong sách tử vi của các cụ, và bộ VĐTTL có cách cục nào ghi là Cách vượt biên biên không hè ??? (longhouse A1 khu A hỏi bên khu D có khu Thanh nữ bên cạnh đó)
Thanked by 1 Member:
|
|
#397
Gửi vào 03/08/2016 - 08:28
Thanked by 3 Members:
|
|
#398
Gửi vào 03/08/2016 - 08:49
Kính bác
Thanked by 1 Member:
|
|
#399
Gửi vào 03/08/2016 - 09:06
Sói xám đã định đúng hạn trong case Nhâm dần : Cơ + Âm hãm là mưu mô, âm mư, lén lút đó. Hồi đó tôi chỉ xoay quanh có một yue61y tố là Thiên Mã, sau mới hiểu thêm ( nhờ bác Dân chỉ ra ) là hạn xấu + yếu tố cứu giải. Đó là ý chính tổng quát, sau đó tùy vào từng lá số mà mình phân định thêm.
-------------------------
Bây giờ thì còn ai mà vượt biên nữa anh VDTĐ, đi đàng hoàng, xuất ngoại, đi du lịch, đi du học v.v... thì tổng quát là hạn tốt + yếu tố thay đổi chỗ ở, di chuyển (tức là Thiên mã ). rồi tùy vào từng lá số mà mình phân định.
Sửa bởi V.E.DAY: 03/08/2016 - 09:12
Thanked by 2 Members:
|
|
#400
Gửi vào 03/08/2016 - 10:28
soixamdemtrang, on 03/08/2016 - 08:49, said:
Kính bác
Và nếu trái đất không tự xoay quanh chính trục của nó của nó thì mãi mãi một bên là ngày và một bên là đêm giống như mặt trăng - một hành tinh không có sự sống.
Ngày và đêm đắp đổi để vạn vật hoạt động và dừng nghĩ luân chuyển.
Hãy chấp nhận sự khác biệt, vì đó là cuộc sống.
Thanked by 1 Member:
|
|
#401
Gửi vào 03/08/2016 - 11:36
V.E.DAY, on 03/08/2016 - 09:06, said:
Sói xám đã định đúng hạn trong case Nhâm dần : Cơ + Âm hãm là mưu mô, âm mư, lén lút đó. Hồi đó tôi chỉ xoay quanh có một yue61y tố là Thiên Mã, sau mới hiểu thêm ( nhờ bác Dân chỉ ra ) là hạn xấu + yếu tố cứu giải. Đó là ý chính tổng quát, sau đó tùy vào từng lá số mà mình phân định thêm.
-------------------------
Bây giờ thì còn ai mà vượt biên nữa anh VDTĐ, đi đàng hoàng, xuất ngoại, đi du lịch, đi du học v.v... thì tổng quát là hạn tốt + yếu tố thay đổi chỗ ở, di chuyển (tức là Thiên mã ). rồi tùy vào từng lá số mà mình phân định.
Thiên Địa Nhân lúc vừa cầm quyển sách Dịch đã đọc thấy và tưởng mình hiểu rõ nhưng rồi cũng phải trải qua bao lần sai lầm mới ngũ thập tri thiên mệnh mà lão V . Ai cũng không ngoại lệ đâu. và đến lục thập, thất thập thì thêm nhiều cái tri nửa .
Thanked by 1 Member:
|
|
#402
Gửi vào 03/08/2016 - 18:23
V.E.DAY, on 03/08/2016 - 09:06, said:
Sói xám đã định đúng hạn trong case Nhâm dần : Cơ + Âm hãm là mưu mô, âm mư, lén lút đó. Hồi đó tôi chỉ xoay quanh có một yue61y tố là Thiên Mã, sau mới hiểu thêm ( nhờ bác Dân chỉ ra ) là hạn xấu + yếu tố cứu giải. Đó là ý chính tổng quát, sau đó tùy vào từng lá số mà mình phân định thêm.
-------------------------
Bây giờ thì còn ai mà vượt biên nữa anh VDTĐ, đi đàng hoàng, xuất ngoại, đi du lịch, đi du học v.v... thì tổng quát là hạn tốt + yếu tố thay đổi chỗ ở, di chuyển (tức là Thiên mã ). rồi tùy vào từng lá số mà mình phân định.
Tiêu thuyền nhập bể tại thủy cung
Sùi sụt đêm lặng tiếng kinh cầu( phật bà ,đức mẹ Maria tùy tôn giáo )
Bỗng dưng đất trời nổi tai ách
Em nhào xuống biển bỏ anh lại
Sau này em về là thiên sứ ( thiên sứ vốn là người truyên tin mang tin lành)
Đưa anh thoát ải vượt trùng dương
Bắc chuyển thánh Nam khéo cơ trời
Hihihihi
Sửa bởi soixamdemtrang: 03/08/2016 - 18:23
Thanked by 1 Member:
|
|
#403
Gửi vào 03/08/2016 - 20:26
Con k biết bác Veday với bác Phương học Pétrus Ký, ngày xưa con nhát hít, k dám thi vô đây. Giờ thì 'liều mạng' hơn rồi.
Bác VDTĐ có phát hiện ra con mới thêm dấu vô tên bác không?
mà con đã kịp thời sửa lại.
Sửa bởi Luciferlady: 03/08/2016 - 20:41
#404
Gửi vào 04/08/2016 - 00:44
Phương có liên quan gì với ông Sáu ?
HC
#405
Gửi vào 04/08/2016 - 01:37
Luciferlady, on 03/08/2016 - 20:26, said:
Con k biết bác Veday với bác Phương học Pétrus Ký, ngày xưa con nhát hít, k dám thi vô đây. Giờ thì 'liều mạng' hơn rồi.
Bác VDTĐ có phát hiện ra con mới thêm dấu vô tên bác không?
mà con đã kịp thời sửa lại.
Độc Tiểu Thanh ký
Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư,
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư.
Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
Văn chương vô mệnh lụy phần dư.
Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kỳ oan ngã tự cư.
Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 04/08/2016 - 01:43
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP HÔ ‘THẮNG’ ĐÀM PHÁN, NHƯNG SỰ THẬT LÀ ĐANG LÉP VẾ NHƯỢNG BỘ TRUNG QUỐC? |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Nhiệm kỳ 2 của ô. Trump 2025-2028 |
Bát Tự Hà Lạc | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() Phản bội cựu chiến binh Hoa Kỳ. Trump lại thua kiện lớn nữa. EU "tái vũ trang" "éo" cần Trump |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Các quan chức Lầu Năm Góc vừa tổ chức một CUỘC HỌP KHẨN CẤP về Trump |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() DOJ TIẾT LỘ NHÂN CHỨNG ĐÁNG KINH NGẠC trong Vụ án Trump |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Trump nói dối và than vãn sau cuộc tranh luận thảm khốc... |
Giải Trí | FM_daubac |
|
![]() |
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












