Jump to content

Advertisements




Những khoảng trống không phải để lấp đầy


4163 replies to this topic

#3931 ngaykhongbinhyen

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 104 Bài viết:
  • 359 thanks
  • LocationSpirited Away

Gửi vào 04/01/2013 - 19:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Totoro, on 04/01/2013 - 18:52, said:

lâu lắm mí thấy Lãng nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, dạo này bận bịu sao ít vô

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


có chuyện buồn ạ. totoro là ai vậy ạ.

Thanked by 3 Members:

#3932 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 04/01/2013 - 19:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngaykhongbinhyen, on 04/01/2013 - 19:17, said:

có chuyện buồn ạ. totoro là ai vậy ạ.

Den - Black ấy ku

Thanked by 3 Members:

#3933 ngaykhongbinhyen

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 104 Bài viết:
  • 359 thanks
  • LocationSpirited Away

Gửi vào 04/01/2013 - 19:34

xin lỗi đen lâu lắm ko vô ko bít..

Thanked by 3 Members:

#3934 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 04/01/2013 - 19:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngaykhongbinhyen, on 04/01/2013 - 19:34, said:

xin lỗi đen lâu lắm ko vô ko bít..
K sao mà ^^
Có chuyện gì chia sẻ đc thì chia sẻ với mọi ng nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#3935 Harper.Seven

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 259 Bài viết:
  • 1265 thanks

Gửi vào 06/01/2013 - 12:46

Ng vui nơi ấy xót xa nơi này thương hình dáng ai
Anh đã xa rồi em vẫn chơi vơi riêng một góc trời
Gọi tên anh mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau ... !!!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#3936 Harper.Seven

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 259 Bài viết:
  • 1265 thanks

Gửi vào 06/01/2013 - 15:43

Khoảng cách đôi ta ...!!!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chuyện tình ta dẫu mang trái ngang thì em vẫn....
....... Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau khi thế gian này đổi thay ...... !!!!!!

Thanked by 3 Members:

#3937 Jude.Law

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 537 Bài viết:
  • 2258 thanks

Gửi vào 08/01/2013 - 00:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#3938 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 08/01/2013 - 20:01

Cô Nguyễn Hoàng Ánh said:



Vì nhiều bạn muốn share mà không vướng bài của Trang Hạ nên cô làm lại thành note!

Từ nhỏ, mình đã được dạy dỗ là con gái phải thế này thế kia... thì mới lấy được chồng! Vì mình chả bao giờ đạt những tiêu chuẩn ấy nên đã lớn lên trong nỗi lo thường trực là sẽ "ế", từ lúc ấy là kinh khủng nhất đối với con gái! Nhưng sau này mình mới phát hiện ra là đấy cũng là lo ngại thường trực của các cô gái khác! Tự nhiên, mình nhìn con trai một cách "kính nể" vì họ oai thế nào mới được lựa chọn mình!
Khi đã làm quen với một cơ số con trai, mình mới phát hiện ra là họ cũng chả có gì đáng phải "thần tượng" đến thế, nếu không muốn nói là chính họ cũng chả biết họ muốn gì vì họ chưa bao giờ được dạy về cách làm chồng, trong khi con gái được học từ nhỏ! Hơn nữa, việc lấy chồng chả có gì đáng mơ ước đến thế và thật bất công khi việc con gái lấy chồng được coi như may mắn, ân huệ còn việc con trai lấy vợ lại như mất mát, hy sinh vậy!
Đến khi có con gái, mình lại càng thấy vô lý khi đứa con mình nâng niu như báu vật, vất vả quên mình nuôi nó lớn lên, đến lúc bắt đầu "thu hồi vốn đầu tư" thì lại vội vàng đuổi nó đi cho người khác! Nhìn những ông bố bà mẹ rất nâng niu con ở nhà, nhưng đến khi nó 26-27 tuổi là sẵn sàng giúi nó vào tay bất kỳ thằng đàn ông vô học, nát rượu nào, miễn là nó có chồng, thấy rất vô lý! Nhớ đến câu của George Sand phát biểu từ thế kỷ 19: "Chúng ta nuôi dạy con gái như các vị nữ thánh để rồi bán nó đi như nô lệ", đến giờ vẫn đúng mà chua xót! Khổ nỗi nữ giới VN, dù được học hành, thông minh sáng láng đến đâu, vẫn “bị lập trình” là phải có 1 tấm chồng, nên tình trạng vô lý đó mãi vẫn không được cải thiện! Nhìn tỷ lệ kết hôn thấp của phụ nữ Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc, xin có vài ý kiến sau:
1. Phải bỏ ngay ý tưởng phụ nữ cần kết hôn sớm, nam giới thì bao giờ cũng được đi! Phụ nữ sống 1 mình rất tốt vì tự nấu ăn, chăm sóc nhà cửa được, trong khi nam giới thì không! Phụ nữ rất dễ tìm người giúp mình sinh con, nam giới không thể! Thời buổi này phụ nữ tự chủ về kinh tế rất nhiều. Mình có cô SV cũ học TS ở nước ngoài, bà mẹ bảo: nếu con k thích lấy chồng thì cứ sinh một đứa con, mẹ nuôi cho rồi đi đâu thì đi! Bà ngoại bao giờ cũng là đồ xịn mà! Tất nhiên tìm được người tâm đầu ý hợp kết hôn là tốt nhất nhưng nếu không thì cũng k nên ép mình! Nâng cao lòng tự trọng sẽ làm phụ nữ có giá và tìm được bạn đời biết tôn trọng mình hơn!
2. Hãy biết trân trọng bản thân, self enjoy để tránh tình trạng chăm chăm kiếm một ông chồng! Đời vui mà, fashion, music, bạn bè… có biết bao nhiêu thú vui! Hãy biết yêu mình! Đừng vì sức ép của gia đình, xã hội mà lao vào một cuộc hôn nhân bất hạnh! Thời buổi này phụ nữ độc lập tài chính có thể có bạn trai, có con mà vẫn được coi trọng. Hãy kết hôn nếu bạn tin là sẽ hạnh phúc, nếu k đừng ép bản thân! Ngược lại là bạn đã làm khổ ít nhất 3 người: bạn, chồng bạn, con bạn, chưa kể họ hàng bố mẹ hai bên!
3. Xã hội phải bỏ chuyện kỳ thị người độc thân, nhất là trong gia đình! Rất nhiều người phụ nữ chấp nhận hôn nhân không hạnh phúc chỉ để tránh câu hỏi: “Sao chưa lập gia đình?” Hãy nghĩ người độc thân không phải là hàng ế mà là hàng xa xỉ, không phải ai cũng đủ khả năng có được!
4. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lên thiên đường thì dù sao cũng vẫn nên lập gia đình! Vì như Socrates đã nói: Nếu gặp được 1 người bạn đời tốt, bạn sẽ có Thiên đường ngay khi còn sống! Nếu gặp phải người bạn đời xấu, chắc chắn khi chết bạn sẽ được lên Thiên đàng!

PS: Rất cám ơn mọi người đã hưởng ứng! Có điều lưu ý là sống độc thân khó hơn nhiều so với lấy chồng vì không phải ai cũng có khả năng sống độc lập, nhất là khi lại đi ngược lại trào lưu xã hội! Chính vì vậy, sống độc thân là hàng xa xỉ, không phải ai cũng đủ khả năng làm được. Bạn có đủ khả năng làm người tự do không?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bạn có muốn có cuộc hôn nhân thế này không?


Thanked by 4 Members:

#3939 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 08/01/2013 - 23:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#3940 FrozenQueen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 38 Bài viết:
  • 70 thanks

Gửi vào 11/01/2013 - 00:34

Tóc ai bay ngang lưng trời, nhớ đem mây về trần đấy nhé! Áo ai bay thênh thang đồi.. Vực sâu hé môi cười

Mắt ai xa lung linh đèn dỗ chiêm bao cuộc tình mới đến phố ai quen ai xa lạ đẹp hơn mỗi ngày qua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#3941 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 11/01/2013 - 22:43

....!!!!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Thanked by 2 Members:

#3942 FrozenQueen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 38 Bài viết:
  • 70 thanks

Gửi vào 12/01/2013 - 15:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#3943 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 13/01/2013 - 00:22

Trên thế gian này vốn không có cái gọi là thiên trường địa cửu, có khắc cốt ghi tâm ra sao thì vết thương cũng sẽ dần phai mờ đi theo thời gian, mà người ở lại thì không hề nhận ra, vẫn cất giữ vật báu này ở một nơi mong manh.

Ta cái gì cũng biết, thật ra cái gì ta cũng biết, chỉ là ta không thể nói, biết nói ra thế nào đây? Nói ra cũng vô ích, mà không nói ra cũng là vô ích, ta chỉ có thể để ở trong lòng, mãi mãi giữ thật sâu thật kín

Cho nên cuộc đời con người, dù tính mạng là thứ quý giá nhất, vẫn không thể sống một cuộc sống bằng phẳng vô nghĩa.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng đáy lòng có chút thê lương, thật sự có thể làm cho tim mình chết đi ư? Tim đã chết thì người còn có thể sống sao?

Người trên thế gian này đều phải chết, chỉ là giây phút phải đối mặt với cái chết, không ai có cách nào đoán trước được. Kì thực trải qua nó không phải là không hạnh phúc, chỉ có thể bình thản nắm tay chờ đợi ngày cuối cùng đó đến

Mộng tưởng thật nhiều, nhưng vướng bận cũng thật nhiều, kết quả lại phải quên đi chính mình, kìm giữ nỗi chua xót tận trong đáy lòng. Chỉ đến lúc yên tĩnh không người, mới có thể lấy ra mà gặm nhấm.

Có lẽ mọi chuyện trên thế gian này đều như vậy, chuyện đã qua rồi được coi như chưa từng xảy ra, không cần thiết phải lao tâm khổ tứ tìm hiểu rõ chân tướng, xét đến cùng cái chân tướng xấu xa ấy chỉ khiến người ta thêm khó xử mà thôi.

Quyền lực và địa vị cũng không thể thay đổi được gì, kẻ nắm trọn sinh tử mới là người có được thiên hạ.

Thanked by 2 Members:

#3944 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 13/01/2013 - 00:26

Con người rất kỳ lạ. Càng lớn con người càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là cô đơn chọn lựa con người, hay là con người lựa chọn cô đơn?

Thanked by 3 Members:

#3945 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 13/01/2013 - 00:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

19 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 19 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |