Những khoảng trống không phải để lấp đầy
midori
23/08/2012
midori
23/08/2012
Em nối dài những sáng tháng tám trời mưa. Dầm mình trong mưa, để mặc dòng đời trôi hối hả. Không cần né tránh ánh mắt của những người bên cạnh. Không cần phải gắng gồng mình, để kéo nước mắt vào trong….
Em nối dài những ngày mưa, bên phố nhỏ ngày xưa. Con đường mà lâu lắm rồi, vắng bước chân em ghé lại. Hôm nay, chợt đi ngang con phố cũ. Thấy những giọt tím buồn, rơi xuống từ cánh bằng lăng. Những giọt mưa tím ấy, khiến em nhớ đến mối tình đầu. Nhớ đến người con trai mang nụ cười và mùi hương của nắng. Nhớ đến ngày chia tay trong mưa vào một chiều tháng tám. Mưa cũng ào ạt đổ xuống phố vắng như hôm nay….
Em nối dài những ngày mưa tháng tám ban trưa. Níu kéo chút gì, cho mối tình đã đi vào dĩ vãng. Ngày hôm nay, anh làm chồng người khác. Không còn ai lặng lẽ dõi theo em nữa. Không còn ai, chìa vai cho em khi mệt mỏi. Không còn ai hỏi em sao mù quáng không nhận thấy người luôn đi bên cạnh em? Không còn ai, chờ đợi em ngoảnh đầu nhìn lại. Em đành bước tiếp thôi, vì có quay lại, cũng không còn ai đó phía sau em….
secretsoflife
24/08/2012
pisu, on 23/08/2012 - 22:01, said:
Cụ Mun, cụ Mun.
Hôm qua không biết cụ là ai, nên em trót đùa hơi quá trớn, cụ đừng buồn em nha.
Hôm qua không biết cụ là ai, nên em trót đùa hơi quá trớn, cụ đừng buồn em nha.
Đã nói là xí xóa rồi mà? Su cho Điểu lại vài gậy vì lúc Điểu hỏi, anh có trả lời cho Điểu là:
yeudieuthucnu, on 22/08/2012 - 18:53, said:
Tuần trước khi nhắc đến blue moon xong đổi nick, anh có nói tháng này còn có nhiều chuyện để xem... Nhưng coi chừng thay vì làm khán giả lại trở nên diễn viên lúc nào không hay. Blue moon people feeling blue...
ThienThienDiDi
24/08/2012
Mộng cô ơi, em hỡi… người ở đâu!?
Đường chân mây bóng câu giờ lẽ bạn!
Nơi Đông Hải mỏi mòn mong đoạn tháng…
Tương Dương Thành lê bước vạn trùng san…
yeudieuthucnu
24/08/2012
bluemoon, on 24/08/2012 - 06:48, said:
Đã nói là xí xóa rồi mà?
Su cho Điểu lại vài gậy vì lúc Điểu hỏi, anh có trả lời cho Điểu là: Tuần trước khi nhắc đến blue moon xong đổi nick, anh có nói tháng này còn có nhiều chuyện để xem... Nhưng coi chừng thay vì làm khán giả lại trở nên diễn viên lúc nào không hay. Blue moon people feeling blue... hu hu, điểu cắn rơm cắn cỏ cắn cây cắn trái cắn cơm cắn canh mà tạ lỗi với cụ
lúc đó điểu hem bik cụ là ai thiệt, xin thề trên có giai xinh làm chứng, dưới có tiền vàng đôla làm giám...nếu điểu mà bik cụ là cụ unknow mà ngày đêm điểu đều thấy nick mà lại dám hững hờ lạnh lùng với cụ thì cho điểu ra đường gặp toàn đèn đỏ chặn đứa khác đi...hu hu
cụ ơi, bỏ qua cho điểu, đừng để bụng, mở lượng hải hà khoan dung rộng lượng từ bi bác ái quảng đại khoan dung bỏ qua cho điểu cụ ơi (tặng cụ những đức tính tốt của điểu để tỏ lòng thành kính)
:chấm chấm nước mắt, chấm chấm nước mũi:
midori
24/08/2012
Cô Điểu khỏi thanh nga, thanh minh, mau nằm xuống chịu Thiên Hình . Cụ Mun ủy quyền tui xử lý cô.
yeudieuthucnu
24/08/2012
cô su, nghĩ tình đồng hội đồng thuyền đồng gia đồng cảnh mà giơ cao đánh khẽ
tui ngẫm ra chỉ có lỗi chứ kg có tội, tui cũng chỉ muốn rõ rõ ràng ràng cụ là ai, tui chỉ muốn có được giấc ngủ ngon mà thâu
nằm sẵn đây, cô quýnh được quýnh đi
tui ngẫm ra chỉ có lỗi chứ kg có tội, tui cũng chỉ muốn rõ rõ ràng ràng cụ là ai, tui chỉ muốn có được giấc ngủ ngon mà thâu
nằm sẵn đây, cô quýnh được quýnh đi
secretsoflife
24/08/2012
yeudieuthucnu, on 24/08/2012 - 08:55, said:
cô su, nghĩ tình đồng hội đồng thuyền đồng gia đồng cảnh mà giơ cao đánh khẽ
tui ngẫm ra chỉ có lỗi chứ kg có tội, tui cũng chỉ muốn rõ rõ ràng ràng cụ là ai, tui chỉ muốn có được giấc ngủ ngon mà thâu
nằm sẵn đây, cô quýnh được quýnh đi
tui ngẫm ra chỉ có lỗi chứ kg có tội, tui cũng chỉ muốn rõ rõ ràng ràng cụ là ai, tui chỉ muốn có được giấc ngủ ngon mà thâu
nằm sẵn đây, cô quýnh được quýnh đi
Đừng dùng gậy phang, tội Điểu. Đạp cho vài cái, nện vài cùi chỏ đủ rồi. Cần phải bắt chước độ violent của "Yểu điệu thục nữ, quân tử... bị cưỡng cầu..."
Ps. Điểu dùng icon tiểu monkey để xỏ Su đó. Bằng chứng .
Sửa bởi bluemoon: 24/08/2012 - 09:55
yeudieuthucnu
24/08/2012
cụ kg nói đỡ cho điểu vài lời, lại còn kêu su hành hạ điểu trực tiếp nữa
gậy phang thì điểu né giỏi, chứ chơi trực diện tay chân thì ác quá hức hức
cô su nhớ nhẹ tay, tui chỉ mới được đai đen aikido với thái cực quyền dưỡng sinh, đánh đau quá điểu hem né được mà lỡ thẳng tay thì trúng su, co giò tránh đòn thì lại móc cước chạm cụ thì tội càng thêm tội
mần thơ tả cảnh quánh nhau cho đỡ bùn đỡ tủi
tùng tùng tùng
cùi chỏ sang ngang răng li biệt
tùng tùng tùng
tùng tùng tùng
tùng tùng tùng
đầu gối lên môi
tùng tùng tùng
tùng tùng tùng
tùng tùng tùng
zĩnnh biệt hàm
tùng tùng tùng
tùng tùng tùng
tùng tùng tùng
lethanhnhi
24/08/2012
Tok
24/08/2012
....................cũng như phải đi để bík có những ng` trong tình y* luôn kô ngừng chờ đợi, nhưng ko phải chờ đợi ngày ai đó có thể y* họ mà chờ ngày họ có thể ngừng y* ai đó...........................