←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

pen's Photo pen 09/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 09/08/2012 - 12:14, said:

Sâu sắc ?

xau sac -- Xa^'u a' =))
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 09/08/2012

Ờ nhỉ ...
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 09/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 09/08/2012 - 04:16, said:

Gio' ui sao the? T_T

Hôm qua gặp lại đồng nghiệp cũ . giờ nó chức to lắm rồi , thời đó nếu ko tự ái thì chắc mình cũng như nó . đời toàn chọn sai ... chán thật
Trích dẫn

pen's Photo pen 09/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 09/08/2012 - 13:07, said:



Hôm qua gặp lại đồng nghiệp cũ . giờ nó chức to lắm rồi , thời đó nếu ko tự ái thì chắc mình cũng như nó . đời toàn chọn sai ... chán thật

1. duong minh thi minh cu buoc, cu nhin qua nguoi ta chi cho ban loan ra. thich j lam nay.

2. hoi han cung k co ich j.
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 09/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 09/08/2012 - 13:19, said:

1. duong minh thi minh cu buoc, cu nhin qua nguoi ta chi cho ban loan ra. thich j lam nay.

2. hoi han cung k co ich j.

uhm , thôi kệ , cứ sống theo cách mình thấy thích nhất .
Trích dẫn

pen's Photo pen 09/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gio iu co len

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tok's Photo Tok 09/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 09/08/2012 - 13:07, said:

Hôm qua gặp lại đồng nghiệp cũ . giờ nó chức to lắm rồi , thời đó nếu ko tự ái thì chắc mình cũng như nó . đời toàn chọn sai ... chán thật

mình đã chọn con đường này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



đời như con sóng ấy

vài năm sau có khi nó cũng nghĩ lại, ối ồi ơi, sao hồi xưa mình k chọn như thằng mrgió kia nhỉ

lúc đấy mình đã ung dung lắm rùi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tok's Photo Tok 09/08/2012

Đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay khác!

Cũng đừng vì quá mong chờ mà ôm đại một bờ vai!


Mây của trời thì cứ để gió cuốn đi.

-TC-
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 09/08/2012

Có hạnh phúc không khi chờ đợi ngày mai mưa sẽ không còn buồn nữa??
Có hạnh phúc không khi chỉ có một mình ta đứng đợi chờ 1 người mà ta biết người đó sẽ không bao giờ tới ? ? ?

Gió !
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 09/08/2012

chán quá cả nhà ơi
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 09/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 09/08/2012 - 14:36, said:



ta vẫn tự kỉ nặng
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 09/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MAYDEN, on 09/08/2012 - 14:38, said:

ta vẫn tự kỉ nặng

trong cuộc sống có nhiều điều ta phải biết chấp nhận, hi sinh mất mát ... thì cuộc sống đó mới có nhiều màu sắc và ý nghĩa.

cái gì mình muốn đều có được ngay thì mình sẽ không biết trân trọng những gì mình đang có!
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 09/08/2012

e vẫn bùn lắm a tần thủy hoàng ơi
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 09/08/2012

hãy đợi thời gian là câu trả lời hay nhất ...

có thể sau này nghĩ lại sẽ cảm thấy mình may mắn hơn vì mình đã trưởng thành hơn ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi TanThuyHoang: 09/08/2012 - 15:08
Trích dẫn